Thiếu niên 14 tuổi ở Sóc Trăng đuối nước thương tâm

Trong lúc đá bóng, chẳng may trái bóng rơi xuống sông, thiếu niên 14 tuổi liền lội xuống sông vớt bóng thì bị chết đuối thương tâm.

Ngày 2-10, Công an huyện Long Phú (Sóc Trăng), đã bàn giao thi thể em Huỳnh Văn C. (14 tuổi, ngụ ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Trước đó, lúc 17h, ngày 1-10, trong lúc chơi đá bóng với bạn thì trái bóng rơi xuống sông Sóc Rong (ấp Lợi Hưng, xã Long Đức, huyện Long Phú). Em C. liền lội xuống sông để vớt bóng nhưng không may bị đuối nước.

Nhận được tin báo, Công an xã Long Đức cùng người dân địa phương có mặt tại hiện trường để tham gia tìm kiếm em C. nhưng không thấy.

Đến 21h30 cùng ngày, nhận được đề nghị của Công an huyện Long Phú, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sóc Trăng điều 1 xe cứu hộ cùng 8 thợ lặn xuống hiện trường phối hợp với địa phương tìm kiếm em C.

Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết nên đến 11h ngày 2-10, cơ quan chức năng mới tìm thấy thi thể em C.

Gia đình em C. yêu cầu cơ quan chức năng không khám nghiệm tử thi, nên Công an huyện Long Phú lập biên bản sự việc, bàn giao thi thể em C. cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Văn Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/thieu-nien-14-tuoi-o-soc-trang-duoi-nuoc-thuong-tam-513151/