Thiếu niên 15 tuổi giết người phụ nữ trói tay vào gốc cây ở đồi chè khai gì?

Có mặt tai cơ quan công an, V. khai nhận: do tức giận bà Dế “nói xấu” bố mình vì ông này hay uống rượu, chửi vợ nên khi đến khu vực đồi chè thôn Tân Lợi, V. đã lấy đá ở ven đường ném thẳng vào mặt khiến nạn nhân ngã lăn ra đất.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang vừa cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Long Quang V. (15 tuổi, ở xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). V. được xác định là nghi can sát hại chị Lùng Thị Dế (39 tuổi, trú tại xã Tân Thành).

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 20/4, người dân thôn Tân Lợi khi lên đồi chè phát hiện một người phụ nữ đã chết, tay bị trói vào gốc cây, đầu có nhiều thương tích. Sau khi nhận được tin báo của nhân dân, cơ quan công an khẩn trương đến hiện trường, vào cuộc điều tra.

Tiến hành điều tra trong thời gian ngắn, CSĐT đã xác định được nghi can chính sát hại chị Dế. Ngay sau đó, công an đã chia đi các ngả tìm kiếm đối tượng gây án. Chỉ sau hơn 1 ngày vào cuộc, công an đã bắt giữ đối tượng khi sát thủ tuổi thiếu niên đang trên đường bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo lời khai của V, vụ án mạng xuất phát từ những câu nói của bà Dế khi có nhận xét không thiện cảm về bố của mình. Từ đó, V. đem lòng thù ghét, căm phẫn nhưng không nói cho ai biết, chờ khi có cơ hội thì ra tay sát hại bà Dế.

Có mặt tại cơ quan công an, Long Quang V. khai nhận, trưa ngày 19/4, gia đình V. có tổ chức bữa cơm Tết tháng 3 và bà Dế cũng có mặt. Sau khi dùng bữa, khoảng 17h20’, nạn nhân đi từ nhà tại xã Đồng Tâm theo đường đồi sang thôn Tân Lợi, xã Tân Thành thì thấy bà Dế có đi ngay sau.

Tức giận vì bà Dế nói xấu bố mình vì ông này hay uống rượu, chửi vợ nên khi đến khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Lợi, V. đã lấy đá ở ven đường ném thẳng vào mặt khiến bà Dế ngã lăn ra đất. Không chỉ có vậy, V. còn cầm hòn đá đập liên tiếp vào mặt bà Dế sau khi bà gục dưới đất.

Thấy nạn nhân vẫn còn thở, V. đã kéo bà vào rừng cây gần đó và lấy dây thắt lưng bằng vải của bà Dế buộc nạn nhân vào gốc cây keo. Sau đó, V. tiếp tục dùng dây kim loại ở thắt lưng của bà Dế siết cổ khiến nạn nhân tử vong.

Lo sợ cơ quan điều tra sớm muộn cũng sẽ tìm ra mình, Long Quang V. đã mua ba gói thuốc trừ sâu uống với ý định tự tử nhưng bất thành. Để lẩn trốn cơ quan công an, V. đã bỏ khỏi nơi cư trú, cầm cố sợi dây bạc lấy hai trăm nghìn và vào quán game. Khi số tiền trong túi đã cạn kiệt, trên đường bỏ trốn tiếp, V. đã bị lực lượng cảnh sát điều tra bắt giữ.

Tiến Dũng

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thieu-nien-15-tuoi-giet-nguoi-phu-nu-troi-tay-vao-goc-cay-o-doi-che-khai-gi-post226079.info