Thiếu niên Italy sắp trở thành vị thánh đầu tiên của thiên niên kỷ

Chàng trai Italy, qua đời ở tuổi 15 vào năm 2006, đã được tuyên chân phước và chỉ cần thêm một phép lạ nữa để trở thành thánh, theo quy định của Giáo hội Công giáo.

Lễ tuyên á thánh cho thiếu niên Italy qua đời năm 15 tuổi Chàng trai Italy, qua đời ở tuổi 15 vào năm 2006, đã được tuyên chân phước và chỉ cần thêm một phép lạ nữa để trở thành thánh, theo quy định của Giáo hội Công giáo.

Một thiếu niên Italy sinh ra ở Anh, người đã cống hiến cuộc đời ngắn ngủi để truyền bá đức tin trên mạng và giúp đỡ người nghèo, đã được Giáo hội Công giáo tuyên chân phước hôm 10/10, AFP đưa tin.

Carlo Acutis, chàng trai trẻ đam mê Internet và máy tính, qua đời vì bệnh bạch cầu năm 2006 ở tuổi 15. Con đường trở thành thánh của cậu bắt đầu sau khi Vatican kết luận rằng cậu đã cứu sống một cậu bé khác một cách thần kỳ.

Chân phước, còn gọi là á thánh, là bước thứ ba trong tiến trình phong thánh. Việc tuyên chân phước giúp Acutis chỉ cần một "phép lạ" nữa được Vatican công nhận là sẽ trở thành vị thánh đầu tiên của thiên niên kỷ trên thế giới.

 Chân dung Carlo Acutis trong lễ tuyên chân phước hôm 9/10. Ảnh: AP.

Chân dung Carlo Acutis trong lễ tuyên chân phước hôm 9/10. Ảnh: AP.

Tòa thánh Vatican tuyên bố cậu đã can thiệp từ thiên đường vào năm 2013 để chữa trị cho một cậu bé người Brazil mắc bệnh tuyến tụy hiếm gặp. Cậu bé này, 7 tuổi, được cho là đã khỏi bệnh sau khi tiếp xúc với một mảnh áo thun của Acutis.

Lễ tuyên chân phước diễn ra tại Assisi, quê hương của Thánh Francis (Phanxicô), người đã hiến dâng cuộc đời mình cho người nghèo và là tấm gương của Acutis.

"Những người trẻ tuổi có thể đã cảm thấy mệt mỏi với ban mục vụ có thể hơi lạc nhịp với thời đại bất chấp mọi nỗ lực của họ, nhưng Đức Chúa can thiệp vào lịch sử cũng như các vấn đề của con người và ban cho chúng ta những tia sáng chỉ đường này", Enzo Fortunato, linh mục kiêm phát ngôn viên của Tu viện Assisi, nói trong buổi lễ.

Acutis, chàng trai được mệnh danh là "Tông đồ của Bí tích Thánh Thể trên mạng", sinh ra ở London với cha mẹ là người Italy. Gia đình cậu chuyển đến Milan khi cậu còn nhỏ.

Mẹ cậu bé, Antonia Salzano, nói "lòng nhiệt thành của con trai tôi đối với Chúa" đã thúc đẩy cậu lập một website về phép lạ.

Năm 2019, Giáo hoàng Francis đã đề cập đến cậu khi cảnh báo những người trẻ tuổi rằng mạng xã hội có thể thúc đẩy sự thù hằn.

"(Acutis) nhận thấy rằng nhiều người trẻ tuổi, vì muốn trở nên khác biệt, thực sự cuối cùng đã trở nên giống mọi người khác, chạy theo bất cứ thứ gì mạnh mẽ đặt ra trước họ với cơ chế chủ nghĩa tiêu dùng và tiêu khiển", người đứng đầu Giáo hội Công giáo nói.

"Kết quả là, Carlo nói, 'mọi người đều sinh ra là một bản gốc, nhưng nhiều người cuối cùng lại chết đi dưới dạng bản sao'. Đừng để điều đó xảy ra với bạn".

Acutis đã mộ đạo từ khi còn nhỏ, mặc dù mẹ cậu nói rằng gia đình hiếm khi đến nhà thờ.

Khi không viết chương trình máy tính hay chơi bóng đá, Acutis nổi tiếng trong khu phố vì lòng tốt của cậu với những người sống bên lề xã hội.

"Với số tiền tiết kiệm của mình, con trai tôi đã mua túi ngủ cho những người vô gia cư và buổi tối thì mang đồ uống nóng cho họ", mẹ của cậu cho biết trong tuần này, theo Catholic News Agency.

"Con nói tốt hơn là nên có ít đi một đôi giày nếu điều đó có nghĩa là có thể làm thêm được một việc tốt", chị nói.

Giám mục Assisi Domenico Sorrentino tháng này cho biết một bếp súp cho người nghèo sẽ được thành lập để vinh danh Acutis.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thieu-nien-italy-sap-tro-thanh-vi-thanh-dau-tien-cua-thien-nien-ky-post1140478.html