Thiếu nợ tiền đánh bạc, chàng trai dàn dựng cảnh bị bắt cóc để đòi tiền chuộc từ bố mẹ

Thiếu nợ tiền đánh bạc, chàng trai 19 tuổi tự mình dàn dựng nên một vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc từ cha mẹ mình.

Theo tờ China News đưa tin, vào ngày 5/12/2019, một vụ bắt cóc hy hữu đã xảy ra tại Lô Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nói “hy hữu” là bởi nạn nhân của vụ bắt cóc này cũng chính là thủ phạm. Chàng trai 19 tuổi đã tự mình dàn dựng nên một vụ bắt cóc để đòi tiền chuộc từ cha mẹ mình. Cuối cùng, sau khi được cảnh sát “giải cứu”, anh chàng này còn được tặng thêm vài ngày trong tù.

“Con trai của ông bà đã bị chúng tôi bắt cóc, trách nó xui xẻo thôi. Trong ngày hôm nay phải mang tới 32.000 nhân dân tệ thì nó sẽ được an toàn”. Vào khoảng 18h ngày 1/12/2019, Lão Hữa (48 tuổi, đã dùng tên giả) nhận được tin nhắn với nội dung đòi tiền chuộc từ wechat của con trai.

Con trai bị bắt cóc? Lão Hứa lúc đầu còn không thể tin, bởi con trai Tiểu Ninh (19 tuổi, đã dùng tên giả) sao có thể bị bắt cóc ở Lô Châu? Quá bất ngờ, Lão Hứa yêu cầu tên bắt cóc gửi đoạn ghi âm hoặc hình ảnh để xác nhận xem con trai có an toàn hay không. Vốn nghĩ rằng đó chỉ là một trò chơi khăm, nhưng sau khi nhận được hình ảnh bị trói cùng lời kêu cứu của con trai, ông không thể ngồi yên được nữa. Vì sự an toàn của con mình, trước tiên ông không thể làm gì khác là tập trung gom tiền, sau đó báo cho cảnh sát Lô Châu.

Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt ở hiện trường, triển khai công tác giải cứu con tin. Điện thoại của Tiểu Ninh lúc ấy luôn trong tình trạng chập chờn lúc bật lúc tắt, rất nhiều lần Lão Hứa gửi tin nhắn cho bọn bắt cóc nhưng không nhận được phản hồi. Đến khoảng 9h sáng ngày 2/12/2019, ông mới nhận được tin nhắn giục mang tiền đến chuộc người. Lão Hứa nói rằng không biết dùng thẻ ngân hàng để chuyển khoản, bọn cướp lại kiên nhẫn chỉ cho ông từng bước. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ đây chỉ là một vụ bắt cóc giả.

Sau một khoảng thời gian dài điều tra tìm kiếm, vào khoảng 22h ngày 2/12/2019, cảnh sát tìm được Tiểu Ninh và xác nhận vụ bắt cóc này hoàn toàn do một tay chàng trai 19 tuổi này dàn dựng.

Theo như lời khai của Tiểu Ninh, cha mẹ cậu ở quê nhà Quảng An đều làm nghề nông. Năm 2018, cậu một mình tới Lô Châu kiếm việc làm mong có thể giảm bớt được áp lực kinh tế trong nhà. Nhưng không may bản thân lại dính vào cờ bạc. Lúc ấy thua hơn 5 vạn tệ, cha mẹ phải vay mượn khắp nơi giúp cậu trả nợ, cậu từng hứa sẽ không bao giờ dính vào cờ bạc nữa.

Ngựa quen đường cũ, nửa cuối 2019, Tiểu Ninh lại mắc kẹt với đống nợ do cờ bạc gây ra. Không còn cách nào khác đành phải đi vay nặng lãi, nhưng không có đủ khả năng trả, đành phải nghĩ đến việc dàn dựng một vụ bắt cóc.

Hành vi của Tiểu Ninh không chỉ làm tổn thương những người thân trong gia đình mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự làm việc của cơ quan an ninh. Theo luật pháp, Tiểu Ninh bị phạt hành chính và giam giữ 4 ngày, đồng thời toàn bộ đường dây đánh bạc mà Tiểu Ninh tham gia hiện đang được điều tra.

Ngọc Trâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/thieu-no-tien-danh-bac-chang-trai-dan-dung-canh-bi-bat-coc-de-doi-tien-chuoc-tu-bo-me-6591529.html