Thiếu nữ 20 tuổi bị tài xế cưỡng hiếp, giết hại

Xiao Zhao đã gửi tin nhắn cầu cứu một người bạn lúc tài xế có ý định đồi bại nhưng khi được can thiệp thì đã quá muộn.

Xiao Zhao thiệt mạng khi sử dụng dịch vụ gọi xe Didi. Ảnh: whatsonweibo.

Xiao Zhao thiệt mạng khi sử dụng dịch vụ gọi xe Didi. Ảnh: whatsonweibo.

Cô gái xinh đẹp Xiao Zhao, 20 tuổi, đến từ thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, mất tích sau khi sử dụng ứng dụng gọi xe Didi Chuxing, di chuyển từ Nhạc Thanh tới Vĩnh Gia vào khoảng 13h ngày 24/8 để dự một bữa tiệc sinh nhật, theo What's On Weibo.

Bố mẹ Xiao Zhao quyết định gọi cho cảnh sát do không thể liên lạc với cô vào khoảng 14h, khi cô gái trẻ gửi tin nhắn cho một người bạn để báo tin rằng mình đang gặp rắc rối. Tuy người bạn này đã lập tức cố liên lạc với Didi Chuxing sau khi nghe Xiao Zhao cầu cứu, hãng taxi công nghệ này vẫn đề nghị cô hãy chờ thêm và không có hành động tức thì nào khác.

Phải đến rạng sáng 25/8, cảnh sát mới bắt được gã tài xế gây ra sự biến mất của Xiao Zhao. Tên này 27 tuổi, người ở tỉnh Tứ Xuyên.

Chính quyền huyện Nhạc Thanh sau đó cho biết thi thể của Xiao Zhao được tìm thấy ở một khu vực đồi núi gần đó, sau khi tay tài xế khai đã giết hại rồi ném cô từ mỏm đá xuống. Theo cảnh sát địa phương, nghi phạm đã thừa nhận đã cưỡng hiếp Xiao trước khi ra tay với cô.

Tài xế trên cũng chính là người bị một nữ hành khách phàn nàn vì có hành vi không đứng đắn hồi đầu tuần trước. Người phụ nữ này khẳng định đã bị anh ta quấy rối ngay tại nơi Xiao bị sát hại. Cô gái may mắn bỏ chạy được và liên lạc với Didi yêu cầu tước bằng lái xe của hắn. Tuy nhiên, Didi vẫn chưa thực hiện việc này.

Cảnh sát bắt giữ tài xế 27 tuổi sáng 25/8. Ảnh: whatsonweibo.

Didi Chuxing là dịch vụ gọi chung xe lớn nhất Trung Quốc. Cũng giống như Uber, dịch vụ này cho phép khách hàng được đặt taxi qua một ứng dụng hoặc chương trình trên WeChat. Hãng có khoảng 450 triệu người dùng tại 400 thành phố Trung Quốc.

Đây là nữ hành khách thứ hai bị tài xế Didi cưỡng hiếp rồi giết hại. Hôm 6/5, nữ tiếp viên hàng không 21 tuổi Li Mingzhu của hãng Lucky Air cũng thiệt mạng sau khi bị tài xế cưỡng hiếp rồi đâm chết. Didi Chuxing đã chính thức đưa ra lời xin lỗi và nhận trách nhiệm trước cái chết của Li. Hãng cũng cam kết sẽ cải thiện các biện pháp tăng cường, bảo đảm an toàn cho hành khách đi xe nhưng chưa thành công. Trước cái chết của Xiao Zhao, từ tháng 5 đến nay, đã có tới 10 vụ sàm sỡ, quấy rối liên quan tới tài xế dịch vụ gọi xe này.

Ngày 25/8, Didi một lần nữa lại phải đưa ra thông báo trên mạng xã hội Trung Quốc, trong đó khẳng định họ "vô cùng đau buồn" trước cái chết của cô gái trẻ và thấy vô cùng có lỗi vì "đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của khách hàng".

Thông báo trên nhận được hàng trăm lượt bình luận. Một trong số họ viết rằng: "Giờ tôi quá sợ hãi với dịch vụ Didi rồi".

Trước sự lo lắng về an toàn của hành khách đi xe, vài người dùng mạng đề nghị Didi thiết kế thêm nút báo động trong ứng dụng của mình, từ đó khách hàng có thể lập tức cầu cứu ngay khi họ bị tài xế quấy rối.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/thieu-nu-20-tuoi-bi-tai-xe-cuong-hiep-giet-hai-2018083016132535.htm