Thiếu tiền là đi trộm

Nguyễn Cao Khanh (1993) và anh Lê Trần Quang (1996) là đồng hương Cam Tuyền, H. Cam Lộ (Quảng Trị) nên có quen với nhau từ trước. Khi biết anh Quang đang làm việc tại Đà Nẵng nên khi Khanh từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng chơi liền nghĩ ngay đến người bạn cũ. Do chưa tìm được phòng trọ để ở nên Khanh liên lạc và đến phòng trọ của anh Quang tại K19/36-Lý Thái Tông (P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tá túc. Tại đây, thấy anh Vũ Ngọc Chung (1999, trú xã Quỳnh Lâm, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An), bạn ở cùng phòng trọ với anh Quang để chiếc laptop hiệu Dell trên bàn rồi đi ra ngoài có việc nên Khanh nổi lòng tham. Lúc đó lại đang thiếu tiền tiêu xài nên Khanh nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc laptop trên. Khanh có nhắn tin điện thoại cho anh Chung vờ hỏi mượn chiếc laptop đi có việc nhưng anh Chung không đồng ý...

Đối tượng Nguyễn Cao Khanh

Tuy vậy, Khanh vẫn tự ý mang chiếc laptop trên đến tiệm cầm đồ Hà Anh ở địa chỉ số 59-Dũng Sỹ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cầm cố lấy 2 triệu đồng. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày do tiêu xài hết tiền nên Khanh quay lại tiệm cầm đồ cầm thêm 500.000 đồng nữa. Sau đó chỉ 2 giờ, Khanh tiếp tục đến tiệm cầm đồ thỏa thuận bán luôn chiếc laptop trên để lấy thêm 500.000 đồng. Nhắm khó lòng ở lại Đà Nẵng và dễ vướng vào vòng lao lý nên sáng hôm sau Khanh bỏ trốn về quê tại Quảng Trị.

Về phần anh Chung, sau khi về phòng trọ kiểm tra thì phát hiện chiếc laptop của mình đã bị mất, liên lạc với Khanh không được nên đã đến CAP Thanh Khê Tây trình báo sự việc. Qua làm việc với chủ tiệm cầm đồ Hà Anh, sau khi mua laptop của Khanh, chủ tiệm đã bán cho một người khách không rõ lai lịch với giá 3.150.000 đồng. Ngày 17-1-2019, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã ra Thông báo truy tìm đối tượng đối với Nguyễn Cao Khanh.

Thấy mọi chuyện có vẻ êm thấm nên Nguyễn Cao Khanh đã tìm cách quay lại Đà Nẵng. Khoảng 21 giờ 15 ngày 12-4-2019, Khanh đến quán nhậu số 258- Hà Huy Tập, TP Đà Nẵng để nhậu cùng với một người thanh niên tên Bi (chưa rõ lai lịch). Sau khi nhậu xong tính tiền ra về thì Khanh đi vào nhà vệ sinh. Khi đi ngang qua quầy lễ tân, Khanh thấy chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 8, màu xanh của chị Nguyễn Lê Hạnh Tâm (1985, trú 258-Hà Huy Tập, TP Đà Nẵng) là chủ quán nhậu đang để ở trên bàn gần quầy lễ tân. Lúc này thấy quầy lễ tân không có ai nên Khanh nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Thế là chỉ trong tích tắc, Khanh đã lấy trộm chiếc điện thoại trên bỏ vào trong túi quần rồi đi khỏi quán.

Sáng hôm sau, Khanh mang chiếc điện thoại trộm cắp được đến bán tại tiệm điện thoại D Phone tại địa chỉ số 368-Nguyễn Hoàng (TP Đà Nẵng) do anh Ôn Văn Duy (1984, trú, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm chủ với giá 4,7 triệu đồng. Số tiền có được Khanh đã tiêu xài cá nhân hết. Chiếc điện thoại trên anh Duy đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an để phục vụ điều tra. Điều đáng nói là sau đó 2 ngày, Nguyễn Cao Khanh đã bị bắt giữ.

Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, vụ án đã được khởi tố cùng với lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Cao Khanh. Được biết, năm 2014, Khanh đã bị TAND TP Đông Hà, Quảng Trị xử phạt 18 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản. Hiện vụ án đang được cơ quan CA điều tra làm rõ.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_205447_.aspx