Thiếu trầm trọng máu nhóm O- nhiều người thảo thơm đi hiến máu

Tại khoa Thalassemia-Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, hiện có khoảng 100-120 bệnh nhân cần truyền máu nhóm O. Tuy nhiên, do nhu cầu về máu nhóm O tại Hà Nội và nhiều địa phương tăng, các bác sỹ phải 'dè xẻn' từng đơn vị máu; ưu tiên những trường hợp mang thai, các ca bệnh nặng…

Bệnh nhân mỏi mòn chờ máu nhóm O

Bệnh nhân Đinh Hoài Tr, 27 tuổi, ở Nam Định bị bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) từ khi 8 tháng tuổi và điều trị tại viện đã lâu. Tuy nhiên, khác với những lần trước cứ đến lịch khám cô chỉ điều trị ngoại trú, đến viện truyền máu rồi về; lần này do Trang mang nhóm máu O (chỉ nhận được máu của người cùng nhóm), trong khi đó lượng máu nhóm O đang khan hiếm nên quá trình truyền máu của Trang cũng vì thế mà gián đoạn. Mặc dù cô thuộc diện được ưu tiên (đang mang bầu ở tháng thứ 7) nhưng các bác sỹ cũng phải cân nhắc dè xẻn từng đơn vị máu vì còn rất nhiều bệnh nhân nặng đang cần.

“Bình thường 1 tháng em mới phải truyền máu 1 lần nhưng từ khi có bầu thời gian truyền máu giữa các lần rút ngắn lại, khoảng 20 ngày em lại phải đến BV để truyền. Mọi lần chỉ 1 ngày truyền là em có thể về, lần này em đã ở lại 2 ngày mà vẫn chưa xong. Lại thêm quá trình truyền chưa đủ nên em khá mệt mỏi. Em chỉ mong BV có đủ máu nhóm O để em hoàn thành đợt điều trị này”, Trang bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Hồi, ở Hải Dương-bà nội của cháu Nguyễn Thị Thảo V, 17 tuổi chia sẻ: “Cháu tôi phát hiện bệnh tan máu bẩm sinh từ khi còn nhỏ nên cuộc sống của cháu gắn liền với BV từ đó đến nay. Mọi lần khi lượng máu dư dả thì thời gian truyền máu của cháu nhanh hơn, mấy hôm nay bác sỹ cũng giải thích do số lượng máu nhóm O đang cạn dần, phải huy động nguồn hiến nên cháu tôi cùng những bệnh nhân khác trong phòng vẫn phải chờ. Tôi chỉ mong cháu được truyền nhanh để về chứ chờ đợi lâu ngày nào thì các chi phí khác tăng thêm ngày đó”.

Bác sỹ Lê Thị Thanh Tâm, khoa Thalassemia cho biết: Trung bình khoa có 200 bệnh nhân điều trị nội trú và 40 bệnh nhân điều trị ngoại trú. Nhu cầu truyền máu của người bệnh rất cao, tuy nhiên hiện nay có khoảng 50% bệnh nhân vẫn đang cần truyền máu mà lượng máu nhóm O cung cấp không đủ nhu cầu. Hiện do lượng máu nhóm O thiếu nên khoa chỉ ưu tiên những ca bệnh nặng, ưu tiên phụ nữ mang thai… Người bệnh Thalassemia nếu không được truyền máu đủ sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan. Ở phụ nữ mang thai, nếu chậm truyền máu sẽ ảnh hướng đến thai nhi, gây thiếu máu bào thai. Với người bệnh Thalassemia nếu thiếu máu nặng dẫn đến nguy cơ suy tim và tử vong.

Bệnh nhân Thalassemia đang chờ đợi từng ngày để được truyền máu nhóm O . Ảnh T.A

Lan tỏa nghĩa cử đẹp trong cộng đồng

TS-Bác sỹ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học-truyền máu Trung ương cho biết: Trung bình mỗi ngày Viện Huyết học-truyền máu Trung ương cần khoảng 1.500 đơn vị máu để cung cấp cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại 180 BV ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; riêng nhóm máu O phải cần tối thiểu gần 700 đơn vị máu mỗi ngày. Tuy nhiên lượng máu nhóm O tiếp nhận được còn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Trong khi đó, tại Việt Nam, gần 50% dân số có nhóm máu O nên số lượng bệnh nhân cần truyền máu nhóm O luôn cao hơn so với các nhóm máu khác. Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa bão tại nhiều địa phương, nên nhiều đơn vị đã phải hoãn hoặc không thể lập kế hoạch tổ chức hiến máu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ nhóm máu O giảm nghiêm trọng.

Trước thực trạng đó, Viện Huyết học-truyền máu Trung ương đã kêu gọi những người nhóm máu O tích cực tham gia hiến máu ngay, đặc biệt khi các lịch hiến máu ngay trước và sau kỳ nghỉ lễ 2-9 giảm. Sau 2 ngày phát động, tính đến chiều ngày 21-8 đã có 486 người đến viện hiến máu, trong đó gần 70% là người có nhóm máu O (trong khi những ngày bình thường, mỗi ngày điểm hiến máu tại viện chỉ tiếp nhận được trung bình 40 đơn vị máu).

Chị Lê Thị Thu Trà, 40 tuổi, nhà ở gần Viện Huyết học nên buổi sáng sớm trước khi đi làm đã tranh thủ tạt vào hiến máu. Chị Trà chia sẻ: “Mấy hôm nay đọc trên báo thấy đang thiếu máu nhóm O nên tôi đến hiến với mong muốn giúp được người bệnh, đó là điều đương nhiên mình nên làm”.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, 53 tuổi ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Hôm qua đọc báo thấy BV kêu gọi khẩn cấp nhóm máu O nên tôi rủ vợ cùng tham gia. Vợ tôi đã hiến máu nhiều lần rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên của tôi. Sau lần này mọi lo ngại về quá trình lấy máu, xét nghiệm… đều không còn, tôi sẽ tiếp tục đi hiến máu vì vẫn còn đủ sức khỏe”.

TS-Bác sỹ Trần Ngọc Quế, PGĐ Trung tâm Máu quốc gia trực tiếp tham gia hiến máu sáng 21-8, ông chia sẻ: Tôi tham gia hiến máu từ thời còn là sinh viên trường ĐH Y Hà Nội và đều đặn từ đó đến nay năm nào tôi cũng tham gia hiến máu 3 lần. Việc hiến máu cứu người là trách nhiệm và nghĩa vụ của những người làm công tác Huyết học - truyền máu như chúng tôi. Đây là lần thứ 51 bác sỹ Quế tham gia hiến máu tình nguyện.

Lượng máu dự trữ của viện tính đến sáng 21-8 là 8.090 đơn vị, trong đó nhóm O vẫn chỉ đạt 30,5%. Vì thế, rất cần những người nhóm máu O trong cộng đồng tích cực tham gia hiến máu phục vụ điều trị trong thời gian sắp tới-TS Quế bày tỏ.

Thịnh An

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/thieu-tram-trong-mau-nhom-o-nhieu-nguoi-thao-thom-di-hien-mau-121016.html