Thiếu vắng trụ cột, Danang Dragons thua đáng tiếc trên sân nhà Hanoi Buffaloes

Sau hai trận đấu liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng khi chơi trên sân nhà, Hanoi Buffaloes cuối cùng cũng đã tận hưởng được niềm vui khi đánh bại Danang Dragons với tỷ số 86-76.

Chảo lửa góp nhiệt, Hanoi Buffaloes xác lập lợi thế

Trước sức nóng gần 50 độ đến từ “Chảo lửa” nhà thi đấu Bách Khoa, các cầu thủ Danang Dragons có phần chưa bắt nhịp được với trận đấu và để Hanoi Buffaloes liên tiếp ghi điểm. Mike Bell là cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất trong hiệp 1 khi anh đóng góp 16 điểm, qua đó giúp đội bóng Thủ đô vượt lên dẫn trước 21-15.

Một ngày thi đấu thành công của Mike Bell, với 23 điểm đóng góp được cho đội bóng Thủ đô. Ảnh: Huy Phạm

Khoảng thời gian tiếp theo, với sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên Donte Hill, “Rồng sông Hàn” đã trở lại mạnh mẽ khi đến 22 điểm trong 10 phút thi đấu. Tuy nhiên, trước cách tiếp cận trận đấu hiệu quả của Hanoi Buffaloes, đội bóng miền Trung vẫn chưa thể san bằng khoảng cách khi hiệp 2 kết thúc (37-42).

Trụ cột rời sân, Danang Dragons gục ngã đáng tiếc

Hiệp 3, các cầu thủ Danang Dragons liên tiếp khiến các cổ động viên tại nhà thi đấu Bách Khoa phải thán phục khi thực hiện thành công đến 5 tình huống bắn 3. Trong đó, riêng đội trưởng Horace Nguyễn đã ghi đến 12 điểm từ những pha ném xa. Với sự bùng nổ đó, đoàn quân của chiến lược gia Donte Hill đã nhanh chóng san bằng tỷ số và vượt lên dẫn trước 64-60 sau 30 phút thi đấu.

Horace Nguyễn cũng rất cố gắng trong những pha bắn 3 của mình để rút ngắn tỷ số. Ảnh: Huy Phạm

Tuy nhiên, bất lợi đã đến với đội bóng miền Trung trong khoảng thời gian sau đó. Lần lượt trung phong Zach Allmon (lỗi kỹ thuật và lỗi phản tinh thần thể thao) và huấn luyện viên Donte Hill (lỗi phản ứng trọng tài) được các trọng tài mời khỏi sân.

Thiếu vắng hai nhân tố quan trọng, Danang Dragons không còn duy trì được thế bám đuổi vối đối thủ và đành nhìn Hanoi Buffaloes bứt lên. Hai tình huống ném 3 chuẩn xác của Vincent Nguyễn trong những phút cuối đã “giết chết” hy vọng giành chiến thắng của “Rồng sông Hàn”.

Pha 3 điểm cuối cùng của Vincent Nguyễn đã dập tắt mọi cố gắng của các cầu thủ Danang Dragons. Ảnh: Huy Phạm

Chung cuộc, đội bóng của huấn luyện viên Todd Purves đánh bại đối thủ với tỷ số 86-76 và trở lại với cuộc đua giành vé tham dự vòng Playoffs. Với việc Thang Long Warriors phải nhận thất bại trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Hanoi Buffaloes đã tạm thời chiếm vị trí của câu lạc bộ cùng thành phố với tỷ lệ thắng 50% (hơn Thang Long Warriors với tỷ lệ 40%).

Với màn trình diễn xuất sắc, Stefan Nguyễn (22 điểm, 5 rebounds, 4 kiến tạo) đã được bầu chọn là MVP của trận đấu. Ngoài ra, Mike Bell (23 điểm, 16 rebounds, 3 blocks) và Vincent Nguyễn (16 điểm, 9 rebounds, 3 kiến tạo) cũng đã có một trận đấu ấn tượng.

MVP đầy xứng đáng cho Stefan Nguyễn trước trận thắng đội bóng cũ. Ảnh: Huy Phạm

Trong khi đó, dù phải nhận thất bại nhưng Danang Dragons đã có một màn thể hiện tuyệt vời khi có đến 5 cầu thủ trong đội hình ghi trên 12 điểm. Dẫn đầu chính là đội trưởng Horace Nguyễn (18 điểm), tiếp theo là Chris Dierker (13 điểm, 8 rebounds, 5 kiến tạo), Zach Allmon (14 điểm, 13 rebounds), Trần Tiến Thịnh (12 điểm) và Đàm Huy Đại (13 điểm).

Trận đấu tới, Danang Dragons sẽ được trở về sân nhà để đối đầu với câu lạc bộ đang có phong độ cao, Cantho Catfish (8/7). Trong khi đó, Hanoi Buffaloes sẽ có chuyến làm khách được dự báo khó khăn đến với nhà thi đấu CIS để chạm trán Saigon Heat (8/7).

Bảo Khang - theo bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/thieu-vang-tru-cot-danang-dragons-thua-dang-tiec-tren-san-nha-hanoi-buffaloes-d479199.html