Thơ cho người tri âm
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
THƠ CHO NGƯỜI TRI ÂM
Năm nay, thơ có vần oang
Bởi chưng, sấm động ầm oàng ngày xuân
Sáng ra, lá rụng đầy sân
Tiếng chim xao động rung ngân góc trời
Bình yên, loạn lạc do người
Để cho tiếng khóc, nụ cười hiện ra
Ngàn năm, vẫn nước non nhà
Vạn năm, trời đất có là của ai !?
Triệu năm, những chuyện đúng, sai
Cùng bao nhiêu thứ dông dài đi qua
Còn bao nhiêu những ông vua
Chìm trong rác rưởi được, thua một thời
Sáng nay một vạt nắng tươi
Một làn gió nhẹ đón người tri âm
Hình như có tiếng thì thầm
Hình như vừa thoảng hương trầm đâu đây
Hình như lộc nảy trên cây
Hình như xuân đã dâng đầy trong ta ...
H-T-N
26-1-2020