Thơ của Trương Sĩ Hùng kính viếng Nguyễn Trọng Tạo

Trân trọng giới thiệu thơ của Trương Sĩ Hùng kính viếng Nguyễn Trọng Tạo.

Các thầy Văn Giá, Nguyễn Trọng Tạo, Trương Sỹ Hùng cùng cán bộ và sinh viên khoa Viết văn k.12, ĐHVHHN. Ảnh: Phạm Thị Thúy (tháng 6 năm 2012)

Thành ký ức những ngày thơ hồ hởi Nguyễn tiên sinh
Khi gặp
Nhếch mép cười
Cái bắt tay
Hờ hững tựa trêu ngươi:

Bọn chúng …đến?
Trời ơi!...
Ma quỷ quá!
Xuân vui đấy, nhưng đời thôi vội vã
Chầm chậm thôi
Phút kể cả nhất thời !

Kể cả nhất thời
tìm tõi những nguồn chơi
Chơi thỏa thích tang bồng trong phiêu lãng
Chơi với núi cao, phủ sương mờ ảo
mắt ta phải sáng
Chân vẫn bấm sườn, đất đá khỏi buông lơi

Chơi với trăng sao huyễn hoặc lửng lưng trời
Chơi với tầng cao đến xứ người xa lạ.
Bao người Việt đã tha hương…ngụ cư từng tỉnh lẻ
Đổ mồ hôi…cấn cá đợi xuân về
Bốn biển năm châu: Âu – Mỹ - Á – Phi…
Ta hãy đến ôm nhau, nới vòng tay kể cả !
Chầm chậm thôi, từng phút nhấn nhá
vị hương đời đắng ngọt…phải tùy nơi ?!

Vừ mới hôm qua, Tạo xướng câu…đã cũ:
“Khi đang đắm yêu có tin được bao giờ
Rồi một ngày người yêu ta đổi dạ
Rồi một ngày thần tượng ta tan vỡ
Bạn bè thân thọc súng ở bên sườn.”

Lẽ sống Con Người nghìn xưa vẫn giản đơn
Nhân tạo học thiên thần sáng tạo
Đường linh không hiện hình luôn dự báo
Chuyện hôm nay, chuyện sẽ đến ngày mai.

Tiễn Người đi vào cõi Thiên Thai
Hồn Trọng Tạo vẫn vang “sông quê một khúc”
“Người quan họ quê tôi!”
Trăm, vạn loài: “hoa cứ nở đúng mùa
Như thời đã đi qua như thời rồi sẽ đến”
Thay nén tâm hương
Nhờ anh cùng đồng đội
Tới Trị Thiên đàm đạo “chỗ bạn nằm”
Qua Đồng Lộc các Nàng Tiên đang đợi.

Ngày9 tháng 01 năm 2018 tang lễ Nguyễn Trọng Tạo

Trương Sĩ Hùng

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tho-cua-truong-si-hung-kinh-vieng-nguyen-trong-tao-66393