Thợ điện bị phạt 90 triệu, hay chuyện bầu Đức tặng 400 triệu: TÌNH và LÝ

Đổi 100 USD bị bắt và số tiền phạt lên đến 90 triệu đồng, câu chuyện của anh Rê (Cần Thơ) trở thành chủ đề gây sốt nhất trong hai ngày qua.

Mấy tháng trước, anh Cà Rê mang 100 USD đến đổi tại một tiệm vàng thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Anh Rê đổi xong thì bị lực lượng chức năng lập biên bản.

90 triệu đồng là số tiền mà anh Rê phải đóng phạt theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể, Điểm a, Khoản 3, Điều 24 Nghị định 96/2014 (ngày 17/10/2014) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định: Phạt 80 - 100 triệu đồng đối với hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép đổi ngoại tệ.

Bây giờ, anh Rê không có khả năng đóng phạt khi làm lương tháng hơn 3 triệu. Anh Rê khó khăn mới cầm 100 USD được tặng đi đổi. Anh Rê cũng không biết được tiệm vàng thiếu giấy phép về việc đổi ngoại tệ. Bản thân anh Rê cũng không phải là lần đầu tiên đi đổi ngoại tệ.

Đổi ngoại tệ ở nơi không được phép đổi sẽ bị phạt. Ảnh minh họa

Đổi 100 USD tại tiệm vàng bị phạt lên đến 90 triệu đồng. Rất nhiều người nghe xong cũng sốc vì lâu nay chưa tìm hiểu quy định xử phạt này. Một tuyển thủ đội tuyển Việt Nam biết thông tin này cũng đùa vui với tôi rằng: “Lâu nay, em vẫn hay đi đổi ở tiệm mà không rõ có quy định này. Sau này, em phải cẩn thận kẻo bị phạt”.

Câu chuyện của anh Rê được nhiều người có cái nhìn chung là TÌNH và LÝ. Việc phạt anh Rê với số tiền 90 triệu đồng là không sai khi xét về lý. Thế nhưng, xét về tình thì con số 90 triệu ngoài khả năng đóng phạt của anh Rê khi lức lương chỉ hơn 3 triệu/tháng, tức không hợp thực tế.

Chuyện anh Rê bị phạt mà không có đủ tiền nộp khiến tôi nhớ đến một câu chuyện từng gây chấn động bóng đá Việt Nam. Nó trở thành nỗi ám ảnh với tất cả cầu thủ Việt Nam là Quế Ngọc Hải đóng phạt hơn 800 triệu đồng vì gây ra chấn thương cho Trần Anh Khoa ở trận SLNA gặp Đà Nẵng.

Hồi đó, nhiều người cũng nói đến chuyện TÌNH và LÝ. Ban kỷ luật VFF ra án phạt theo kiểu “án tại hồ sơ” nên Ngọc Hải không thể cãi được, dù luật FIFA hay bất kỳ nền bóng đá nào trên thế giới cũng chẳng ra án phạt “bắt đền” theo kiểu bóng đá Việt Nam dành cho cầu thủ. Nguyên nhân là chưa có việc bảo hiểm cho cầu thủ ở V.League.

Dĩ nhiên, Ngọc Hải nhận số tiền lương chỉ tầm 12 - 15 triệu/tháng ở SLNA (lương dành cho cầu thủ trẻ) thì sao đủ tiền nộp 800 triệu đồng. Thế nhưng, Ngọc Hải không đóng phạt thì chỉ có đường… nghỉ đá bóng. Nghe rất cạn tình nhưng áp theo lý của Ban kỷ luật VFF thì chẳng thể nào khác.

Bầu Đức từng tặng 400 triệu để cứu sự nghiệp của trung vệ Quế Ngọc Hải.

Một điều may mắn cho Quế Ngọc Hải là bầu Đức thương tình nên cho Quế Ngọc Hải số tiền 400 triệu. Nút thắt sự việc gây chấn động bóng đá Việt Nam đã được giải quyết. Ngọc Hải vẫn thường nói với tôi là nhiều lần lên sân Pleiku đá V.League vẫn mong một lần được gặp bầu Đức nói lời cảm ơn ông bầu phố Núi, vì không có bầu Đức thì Ngọc Hải “chết đứng” với cái lý từ điều luật theo kiểu “đá bóng bắt đền” của VFF.

Chuyện của anh Rê khó có chuyện được ai đó thương xót mà tặng cho 90 triệu đồng để đóng phạt vụ đi đổi 100 USD. Thế nhưng, theo Điều 76, 77 và 79 luật Xử phạt vi phạm hành chính thì anh Rê được làm đơn xin hoãn, giảm, miễn hoặc nộp phạt nhiều lần. Anh Rê đã làm đơn gửi đến Công an TP Cần Thơ và nhiều người chờ một kết quả có TÌNH dành cho anh Rê.

Quy định phạt hành chính, điều luật bóng đá hay bất kỳ điều gì trong cuộc sống thì TÌNH và LÝ luôn cần đi song hành, bởi mọi thứ cần phù hợp với thực tế.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/tho-dien-bi-phat-90-trieu-hay-chuyen-bau-duc-tang-400-trieu-tinh-va-ly-3924671.html