Thợ lặn sống sót nhờ nhanh tay cạy hàm cá sấu ở Australia

Một người đàn ông Australia bị cá sấu cắn vào đầu trong khi đi lặn ở vùng biển ngoài khơi bang Queensland đã thoát nạn bằng cách cạy mở hàm của con vật, CNN đưa tin.

 Một người đàn ông Australia đã may mắn thoát nạn sau kh bị cá sấu cắn ở ngoài khơi bang Queensland. Ảnh: AAP.

Một người đàn ông Australia đã may mắn thoát nạn sau kh bị cá sấu cắn ở ngoài khơi bang Queensland. Ảnh: AAP.

Marcus McGowan - người có đam mê lặn và lướt sóng - đang đi lặn cùng vợ và bạn bè gần một hòn đảo hẻo lánh ở phía bắc Australia thì bất ngờ nhận ra mình bị "con gì cắn vào đầu".

Trong tuyên bố hôm 30/5, McGowan, 51 tuổi, kể ban đầu nghĩ mình bị cá mập tấn công. Nhưng khi nhìn lên, người đàn ông này nhận ra đó là cá sấu.

"Tôi đã cạy được hàm của con cá sấu ở mức vừa đủ để rút được đầu ra ngoài", người cư dân của thành phố Gold Coast kể lại. Con cá sấu sau đó đã cố gắng tấn công ông một lần nữa, nhưng McGowan đã đẩy được sinh vật này lùi lại.

Con tàu chở ông McGowan và nhóm bạn tới địa điểm lặn gần quần đảo Charles Hardy - cách bờ biển Australia khoảng 40 km - đã tới đón họ sau khi người trên tàu nghe thấy nhiều tiếng hét lớn.

Ông McGowan được đưa đến Haggerston, hòn đảo nghỉ dưỡng cách nơi xảy ra vụ tấn công khoảng 45 phút di chuyển. Sau đó, ông được trực thăng chở đến bệnh viện trong khu vực trong tình trạng có nhiều vết cắt và chấn thương ở đầu và tay.

"Đơn giản là tôi đã ở sai chỗ và sai thời điểm. Tôi cảm thấy biết ơn vì con cá mập đã tấn công mình chứ không phải một đứa trẻ hay người phụ nữ khác trong nhóm", McGowan cho hay.

Do vụ tấn công xảy ra quá nhanh, McGowan không nhìn thấy rõ con cá sấu, nhưng đoán rằng nó là một con non với chiều dài khoảng 2-3 m. Theo Sở thú Australia, cá sấu nước mặn có thể dài tới 6 m và có trọng lượng khoảng 1.000 kg.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tho-lan-song-sot-nho-nhanh-tay-cay-ham-ca-sau-o-australia-post1435855.html