'Thơ Ngây' và 'Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta': Tưởng không giống mà giống không tưởng!

Các 'mọt phim' có nhận ra điểm giống và khác giữa hai bộ phim này không?

Nếu năm 2017, thế hệ 9x đời sau và 10x đang chao đảo với cơn sốt mang tên ‘Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta' thì cách đây đúng 10 năm, các 8x và 9x đời đầu cũng đắm say cùng bộ phim thần tượng ‘Thơ Ngây'.

Và dù là ở thời nào, thị hiếu xem phim có thay đổi tới đâu thì các thiếu nữ vẫn ‘gục ngã' trước một anh chàng học giỏi, đẹp trai, ước mong mình là cô nàng ngốc nghếch, hậu đậu, rồi đau lòng thay cho nam thứ tốt bụng ‘nhất quả đất'.

Những điểm tương đồng đắt giá

Dù cách nhau khá xa về thời điểm nguyên tác ra đời và phim lên sóng, nhưng cả hai phim cùng chọn kể về câu chuyện 'cưa' đổ Mr. Right của hai cô ngốc: Viên Tương Cầm và Trần Tiểu Hi.

Đều đem lòng thương thầm nhớ trộm hai soái ca lạnh lùng, học giỏi từ ngày học cấp 3, Tương Cầm và Tiểu Hi đã phải trải qua hàng chục, thậm chí là hàng trăm tình huống dở khóc dở cười mới có thể chinh phục được trái tim của hai nam thần vạn người mê.

Bộ đôi Tương Cầm – Tiểu Hi dẫu lận đận trong đường học hành lẫn vụng về trong cuộc sống hàng ngày, nhưng cả hai lại khá may mắn vì luôn có hai chàng trai toàn năng ở bên.

Sau khi bị sập nhà, Tương Cầm được chuyển tới sống chung với gia đình Giang Trực Thụ, còn với Trần Tiểu Hi, cô và Giang Thần là hàng xóm ‘nối khố' sống cạnh nhau từ bé tới lớn.

Khả năng tiếp thu kém, có chút ngốc nghếch, song hai nữ chính luôn được lòng mọi người xung quanh bởi tính cách tỏa nắng của mình. Tương Cầm và Tiểu Hi đều tốt bụng, rất hay cười và lạc quan về cuộc sống xung quanh. Dẫu Giang Trực Thụ hay Giang Thần từ chối lời tỏ tình 100 lần thì cả hai vẫn rất vui vẻ chuẩn bị cho lần tỏ tình thứ 101.

Ngoài việc cùng ‘bị' hai cô gái hậu đậu theo đuôi tỏ tình suốt nhiều năm trời, cả hai anh chàng có khá nhiều điểm chung: đều cao ráo, đẹp trai, học giỏi, đều thuộc tuýp con trai trong nóng ngoài lạnh, đều họ Giang, đều lựa chọn trở thành bác sỹ và đều quan tâm tới hai cô gái của mình một cách thầm lặng, không phô trương.

Lấy đề tài thanh xuân nhưng cả ‘Thơ Ngây' lẫn ‘Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta' chỉ sử dụng bối cảnh học đường như một bước đệm nhẹ nhàng để chuyển tiếp tâm lý cho nhân vật.

Cụ thể, cả hai phim đều dành nhiều thời gian khai thác cuộc sống sau khi cả hai đã tốt nghiệp trung học, đại học, đã có công việc ổn định và nên duyên với nhau. Với ‘Thơ Ngây', phim có hẳn cả một phần 2 để khắc họa đời sống hôn nhân của cặp vợ chồng trẻ, còn nửa sau của ‘Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta' tập trung vào chuyện tình cảm của Giang Thần – Trần Tiểu Hi sau khi quay lại với nhau.

Và điểm nhấn không thể thiếu trong phim chính là những nhân vật nam phụ chung tình đến mức khó có thể chung tình hơn. Ngô Bách Tùng sẵn sàng chở Tiểu Hi đi học, ngồi đọc sách, ghi lên tay để dạy Tiểu Hi tập chạy, ở bên Tiểu Hi lúc cô yếu lòng nhất, A Kim không ngại tìm tới nhà hàng bố Tương Cầm học nghề, tới làm việc ở cangteen trường Tương Cầm chỉ để đảm bảo cô được ăn ngon, không bị ai ức hiếp. Cả hai nam phụ đều quá tốt, tốt đến mức khán giả luôn cảm thấy đau lòng thay cho họ.

Và những khác biệt đáng kể

Điểm khác biệt đầu tiên phải kể đến chính là duyên tình trắc trở của Giang Thần và Tiểu Hi. Trái ngược hoàn toàn với người mẹ chồng luôn chiều chuộng, thương yêu Tương Cầm trong ‘Thơ Ngây', mẹ của Giang Thần chính là nguyên nhân khiến Tiểu Hi phải chia tay với mối tình mình đánh đổi bằng những tháng năm tuổi trẻ đẹp nhất. Theo đúng nguyên tác, sau khi làm lành với Tiểu Hi, Giang Thần còn trả lại cho cha mẹ cả nhà, cả xe và ‘bỏ đi' theo bạn gái.

Cũng bởi sự ngăn cấm này mà diễn biến hai phim khác nhau đáng kể. Trực Thụ và Tương Cầm kết hôn khi cả hai còn đang ngồi trên ghế nhà trường, ngoài thời gian đi thực tập ở xa, cô vợ vụng về chưa bao giờ rời xa chồng. Còn ở bộ phim gây bão năm 2017, Tiểu Hi không gặp mặt Giang Thần suốt 3 năm, bởi vì mẹ anh chàng đã mang tiền tới và yêu cầu cô chia tay con trai bà.

Thứ ba, ‘Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta' là bộ phim khá nhẹ nhàng, ngọt ngào và êm đềm, các nhân vật không phải trải qua quá nhiều sóng gió và đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình, nhưng ‘Thơ Ngây' phiên bản Đài Loan lại không như vậy. Sang phần hai, bộ phim đột ngột rẽ hướng mới – Tương Cầm biết mình bị mù và bệnh này có thể di truyền sang con, giống như mẹ cô từng di truyền cho cô.

Càng về những tập cuối, dù hài hước, hóm hỉnh vẫn còn đó nhưng khán giả lại chảy nước mắt khi thấy Tương Cầm bỏ đi, còn Trực Thụ lục tung cả thành phố lên tìm vợ. Trực Thụ tìm thấy vợ, động viên và trấn an cô cũng là lúc bộ phim khép lại, như đúng cái cách bộ truyện tranh nguyên tác kết thúc. Khán giả mãi không biết được liệu có phép màu nào giúp mẹ con Tương Cầm có thể khỏi bệnh hay không, mà chỉ có thể tự viết cho mình một cái kết có hậu.

Tạm kết

Dù giống hay khác thì khó có thể phủ nhận rằng ‘Thơ Ngây' hay ‘Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta' đều khơi lại những kỉ niệm tươi đẹp thời thanh xuân cắp sách tới trường, là không gian nho nhỏ để các cô gái với trái tim thiếu nữ lãng mạn thỏa sức mộng mơ về một chàng trai hoàn hảo, về những người bạn tuyệt vời.

Vũ Quỳnh Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/phim/tho-ngay-va-gui-thoi-dep-de-don-thuan-cua-chung-ta-tuong-khong-giong-ma-giong-khong-tuong.html