Thơ - Từ trải nghiệm cuộc đời

LTS: Ngày tất niên, Tạp chí Người làm báo nhận được bài viết bằng thơ của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh nhân đọc tập thơ do Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa phát hành của nhà thơ, nhà báo Quang Hoài: 'Quả càng già càng chín ngọt thơm'. Trong số 45 bài của tập thơ, hầu hết là những bài thơ tình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc mấy cảm nghĩ ban đầu của Nguyễn Hồng Vinh về chủ đề này.

Anh không muốn coi em là "cơn gió thoảng qua"[1]

Nhưng với em, đã dạt dào Hạnh phúc

Hồ Linh Đàm đêm ấy đầy trăng

Quên sao vòng tay anh ghì xiết....

Ngã rẽ cuộc đời, em biết mình phận mỏng

Nhưng bốn mùa, mơ cứ giống nhau

Gương mặt anh hiền hòa cùng nụ cười đằm thắm

Nâng bước chân em rong ruổi dặm dài...

Anh bảo "hoa sữa đã mùa"

Mà sao tháng đợi năm chờ triền miên

Cốm Vòng thơm mấy mùa sen

Hoa sữa rải khắp dọc đường Quang Trung

Em nằm thổn thức canh trường

"Mơ mùa trinh trắng" phập phồng đồi non...

Tập thơ bao chữ MÙA

Gieo nhớ nhung vương vấn

"Mùa em" trôi tĩnh lặng

Nhói lòng "mùa không đôi"!...

"Đắng đót" quá anh ơi

Sao phận người đen bạc

Miền say" trong đêm nào

Giờ chỉ là ảo mộng?!...

"Anh mơ về một bàn tay"

Lại mơ những giấc đêm dài Sầm Sơn

Em như tiên nữ giáng trần

Khát khao len lỏi những vùng khát khao

Dù bao con sóng bạc đầu

Hai mình quyện chặt biết đâu bến bờ?!...

Thơ anh giàu suy tưởng

Từ trải nghiệm cuộc đời

Lên trời hay xuống đất

Ngả nào không hư vô?

Chỉ Tình người còn mãi

Giữa biển đời sóng xô!

Hà Nội, ngày giáp Tết Canh Tý

Nguyễn Hồng Vinh

[1] Những chữ in nghiêng là tiêu đề bài thơ, hoặc câu thơ của nhà thơ Quang Hoài

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/tho-tu-trai-nghiem-cuoc-doi-n17421.html