Thơ viết tặng các bé!

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Phương Thảo xin phép được giới thiệu đến các bé và độc giả chùm thơ thiếu nhi của nhóm 5 tác giả vừa dự trại viết Thiếu nhi tại Tuy Hòa, Phú Yên tháng 4/2023.

Bằng tình yêu thương trẻ em và sự chăm chú quan sát, lắng nghe, với ước mong được làm bạn với trẻ em, các nhà thơ đã hóa thân cùng tuổi thơ của con trẻ. Các bài thơ không chỉ dành riêng cho Thiếu nhi mà còn làm cho người lớn yêu thích. Bởi khi viết cho thiếu nhi là khi những người lớn đang được quay về với tuổi thơ hồn nhiên và trong sáng của chính mình.

Trong tay tôi hiện có 5 tập thơ thiếu nhi của 5 nhà thơ: Nguyễn Ngọc Phú, hội NVVN, nguyên Chủ tịch Hội VHNT Hà Tĩnh. Nguyễn Văn Thanh- NVVN. Nguyễn Đức Quang- nguyên TBT Báo Thiếu niên Tiền phong. Nguyễn Hữu Thông- nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Hòa Bình.Nguyễn Ngọc Khương-Hội NV TP Hồ Chí Minh. Xin chọn trong mỗi cuốn sách một bài góp vào chùm thơ, để chia sẻ niềm vui của người cầm bút với các bé. Chúc các bé luôn hạnh phúc!

Nhà thơ PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO đã đọc 5 tác giả, tự chọn bài và giới thiệu. Còn nhiều tác giả khác viết thơ thiếu nhi khá hay cùng dự trại viết, tôi chưa có sách, xin được phép giới thiệu sau)

1/ CÂY RƠM

Cây rơm không có lá

Nở một giấc mơ vàng

Cọng rơm gầy gò quá

Nuôi chín bao mùa màng

Dáng cây rơm nghĩ ngợi

Bao vất vả đi qua

Cho mùa cơm gạo mới

Thơm tỏa lan trước nhà

Ngày ủ bóng cho gà

Đêm quây thành nệm ấm

Cho giấc mơ của em

Thơm mật ong đồng ruộng

Đầu đội chiếc nồi đất

Xương sống: cọc- tre- vườn

Cây rơm nuôi bếp lửa

Qua bao mùa bão dông

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú- Rút trong tập Mùa Chim)

2/ VƯỜN NHÀ!

Cây bưởi, cây ba

Cây nhãn, cây mít

Trong vườn ríu rít

Bao nhiêu loài cây

Cây béo, cây gầy

Lá xanh vui mắt

Cây cao cây thấp

Ai mà đếm đo

Thèm yêu ngọn gió

Tỏ tường làn hương

Chẳng quản nắng sương

Cho cây vị ngọt

Lắng nghe chim hót

Kể chuyện vườn nhà

Nào bưởi, nào ba

Nở hoa, kết trái.

(Nhà thơ Nguyễn Đức Quang - Rút trong tập Mây trong vườn bé)

3/ DÊ CON

Luôn mồm kêu “be be”

Dù chẳng hề uống rượu

Chú dê con bé xíu

Vươn cổ hái lộc non

Đôi mắt đen xoe tròn

Tai to dài úp mặt

Cái đuôi ngắn ngút ngoắt

Như làm đang với ai

Nào lại đây dê ơi

Toàn thức ăn ngon nhé

Lại đây chơi với bé

Bao nhiêu là lộc non.

(Nhà thơ Nguyễn Văn Thanh- Rút trong tập Mẹ Cười)

4/ KỂ CHUYỆN AO LÀNG

Con tôm búng nước

Cong mình xòe đuôi

Không bơi lên trước

Mà bơi giật lùi.

Con cua tám cẳng

Khệ nệ đôi càng

Đi dọc không được

Nên đành bò ngang

Con ốc cứng vỏ

Thân nhỏ xoáy tròn

Bám quanh bờ cỏ

Mò đi bằng mồm.

Lươn ti hí mắt

Sống ở đáy bùn

Thân mình trơn tuột

Chỉ quen chui luồn.

Bác rùa lụ khụ

Cõng nhà đi chơi

Bốn chân chậm chạp

Vừa bò, vừa bơi

Ếch ngồi chồm chốn

Đợi cơn mưa rào

Bỗng nghe tiếng sấm

Nhảy bùm xuống ao.

(Nhà thơ Nguyễn Hữu Thông- Rút trong tập Kể chuyện ao làng)

5/ CÒ BAY GIỮA PHỐ

Sau lưng phố em

Có khoảnh ruộng vắng

Ngày ngày đàn cò

Tha hồ tắm nắng.

Cò săn ếch nhái

Cò tìm ốc biêu

Cò nghiêng cánh trắng

Rụng cả trời chiều.

Hóa ra giữa phố

Còn chút đồng quê

Đàn cò chấp chới

Cõng ca dao về!

(Nhà thơ Ngọc Khương- rút trong tập Cò bay giữa phố)

Phạm Thị Phương Thảo

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tho-viet-tang-cac-be-a19137.html