Thơ

HOÀNG CÁT

Sinh năm 1942
Quê: Phúc Chi, Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An
Hiện đang sống và viết tại Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hoàng Cát là người lính một thời đi qua chiến trận ở Quảng Nam - Đà Nẵng, nhà thơ đã “gửi lại đây thân thể và tâm hồn mình trinh bạch”. Mạch nguồn sâu nặng trong thơ ông vẫn là tình yêu quê hương đất nước. Khi cảm xúc tràn đầy, rung lên “khi một nỗi niềm đầy trong ngực/ thì thơ tự vọt chảy ra liền”. Nỗi niềm ấy chảy ra trong thơ Hoàng Cát với tất cả tình yêu tận đáy lòng mình: “Đà Nẵng ơi, dẫu không là nơi tôi sinh trưởng/ Nhưng ngẫu nhiên cuộc đời đã buộc chặt tôi với Người”. Nhà thơ đã hi sinh một phần thân thể ở đất này, vậy mà đến tuổi xế chiều, Hoàng Cát vẫn muốn “xin dâng hết tấm tình tôi đằm thắm/ cho nồng nàn Đà Nẵng và Em...”.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Gửi về miền Trung

Thương lắm miền Trung nắng chói chang
Ai về ta gửi nhớ mênh mang
Nhớ bờ dứa dại vàng khô lá
Nhớ gió Lào khan quạt chát lưng

Những mái nhà tôn những mái tranh
Phơi trần mặc nắng lửa vây quanh
Những cồn cát trắng mênh mang nắng
Lác đác xương rồng run lá xanh

Có người em gái một trưa nao
Đứng một mình thôi bên chái rào
Quên hết gió Lào quên cả nắng
Hát lời tình tự khúc tâm giao

Biển biếc sông trong núi thẳm xanh
Miền Trung núm ruột xứ quê mình
Dù là xa ngái bao lâu nữa
Vẫn giữa lòng ta những nổi nênh…

Đà Nẵng với tôi

Đà Nẵng ơi, dẫu không là nơi tôi sinh trưởng
Nhưng ngẫu nhiên cuộc đời đã buộc chặt tôi với Người.
Tuổi trẻ đời tôi, thuở chinh chiến mù trời
Tôi vĩnh viễn gửi lại đây thân thể và tâm hồn mình trinh bạch.

Đà Nẵng xưa chưa xa của tôi ơi!
Quên sao đặng đêm đêm mùa đông rét lạnh tối mù trời
Rồng rắn về bên kho xăng Liên Chiểu, tìm mọi cách tiêu diệt địch
Ôi, cảm ơn sao, cái thời tuổi trẻ ta tuyệt trần oanh liệt
Có đi không về, đã là chuyện hằng đêm...

Hãy vui lên em, đừng khóc nghe em
Nếu em khóc, lòng anh cùng sẽ khóc!
Nhiều bạn bè chúng anh không bao giờ về được
Dẫu chỉ một lần để gặp được mẹ cha thôi...

Nhưng em yêu ơi!
Lịch sử lật trang rồi
Giờ Đà Nẵng đong đầy tình yêu và nỗi nhớ...
Anh đã có một tình yêu ở đó
Nàng đẹp và tinh khôi, trong trẻo đến vô ngần...

Anh bây giờ là một Thi nhân
Yêu Đà Nẵng như yêu người yêu trong mộng.
Xin dâng hết tấm tình tôi đằm thắm
Cho nồng nàn Đà Nẵng và Em...
Hà Nội 2023

Thăm nghĩa trang Trường Sơn

Chiều lặng rừng im vắng tiếng chim
Bạt ngàn mộ chí rải im lìm
Cháy như trời lửa giàn hoa phượng
Cháy giữa hồn ta lửa đốt tim

Các anh các chị không còn nữa
Chẳng biết hồn thiêng ở chốn nào
Một bó hương này xin cúi lạy
Gửi vào đất thẳm với trời cao

Nhiều em trẻ quá cùng quê Nghệ
Nhập ngũ hy sinh trong một năm
Mãi mãi tuổi đời em mười tám
Em ơi, đất nước đã yên hàn

Người hưởng thanh bình không phải em
Nhiều anh nhiều chị chẳng còn tên
Chiến tranh muôn kiếp âu là thế
Người hưởng thanh bình chớ vội quên...
H.C

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202304/tho-3943834/