Thoát hiểm trong gang tấc nhờ những bàn tay nhân ái

Hoại tử, nhiễm trùng nặng sau tai nạn kinh hoàng, anh Cao may mắn được bạn đọc báo VietNamNet chung tay giúp đỡ kịp thời nên đã thoát khỏi 'tử thần'.

Trở về quê hương Cao Bằng sau lần tái khám định kỳ cuối cùng trong năm, anh Hoàng Văn Cao (33 tuổi) càng thêm biết ơn trước những tấm lòng hảo tâm đã ra tay tương trợ. Bản thân anh không ngờ rằng mình may mắn sống sót dù rằng gặp một loạt những di chứng từ vụ tai nạn nghiêm trọng để lại.

Báo VietNamNet trao hơn 127 triệu đồng gúp anh Hoàng Văn Cao chữa bệnh.

Liên tiếp chuyển nhiều bệnh viện rồi "dừng chân" tại Bệnh viện Việt Đức, sau 10 ngày điều trị tại đây, do độ hở vùng da rộng, hoại tử nặng, anh Cao được sang Viện bỏng Quốc gia để phẫu thuật cắt bỏ một bên chân vùng hoại tử.

Không có tiền, bà Lưu Thị Nguyệt (mẹ anh Cao) bán hết tài sản trong nhà, vay mượn nhiều nơi mới gom được 20 triệu đồng. Dẫu vậy, sau khi nộp xong tạm ứng viện phí, bà chỉ còn vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng. Bà Nguyệt không dám mua cơm, chỉ ăn tạm bánh mỳ cầm hơi qua ngày.

Di chứng vụ tai nạn khiến anh Cao rơi vào tình trạng nhiễm trùng rất nặng. Các bác sĩ nói, chi phí thuốc men sẽ còn rất tốn kém. Nhưng từ tận Cao Bằng xa xôi, hoàn cảnh khó khăn, lặn lội ra tận thủ đô Hà Nội đầy lạ lẫm, bà Nguyệt đã hoàn toàn bất lực vì vét hết nhà cửa cũng chẳng còn đồng nào nữa. Gia đình phụ thuộc vào nghề nông, bữa đói bữa no, bà chẳng biết làm sao để cứu con.

Qua bài viết “Cụ bà 72 tuổi xin giúp 15 triệu đồng cho con trai làm phẫu thuật” đăng tải trên báo VietNamNet, bạn đọc hảo tâm đã ủng hộ anh Cao số tiền 127 triệu đồng. "Tôi cứ tưởng sẽ phải đưa con về, phó mặc cho số phận. Không ngờ lại may mắn có mọi người giúp đỡ", người mẹ già nghẹn ngào.

Cuối tháng 10/2023, anh được xuất viện về nhà, hàng tháng tái khám theo dõi. Hiện tại, các vết nhiễm trùng trên cơ thể anh Cao được chữa khỏi hoàn toàn. Anh cho biết, sau dịp Tết Nguyên Đán, nếu sức khỏe tiếp tục khá lên, anh sẽ tìm một công việc nhẹ nhàng để có thêm thu nhập giúp gia đình.

Anh Hoàng Văn Cao hiện đã được xuất viện về nhà, cùng gia đình đón Tết.

Một mùa xuân tới báo hiệu những điều tốt lành. Những hoàn cảnh từng hết sức ngặt nghèo nhưng với niềm tin và tình yêu thương, họ đã vượt qua, kịp đón cái Tết bên gia đình. Đối với mẹ con anh Cao, những ký ức nơi bệnh viện giờ đây không còn đáng sợ, khi họ đã nhận được sự đồng hành của rất nhiều tấm lòng vàng.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thoat-hiem-trong-gang-tac-nho-nhung-ban-tay-nhan-ai-2247769.html