Thoát khỏi chuỗi ngày 'bệnh viện là nhà' vì vẩy nến đeo bám chỉ nhờ thảo dược

'Hàng đêm, nhìn con ngủ là 2 vợ chồng lại khóc vì thương con, tại sao ông trời không để mình bị bệnh mà lại bắt con phải chịu đau đớn như vậy. Cứ nghĩ cả cuộc đời con phải sống chung với bệnh vẩy nến quái ác là tôi lại xót xa. Thật may có người mách dùng Kim Miễn Khang, con tôi đã lành bệnh và cả gia đình tôi đều rất mừng rỡ'.

“Giá như tôi có thể bị vẩy nến thay cho con”

Đó là tâm sự của chị Hồ Thị Ngọc Tâm (ở số 171, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Pleiku, Gia Lai) khi nhớ lại những tháng ngày cùng con gái Huỳnh Thùy Trang “chiến đấu” với bệnh vẩy nến. Suốt hành trình gần 3 năm đi khắp các bệnh viện, thử đủ các loại thuốc từ đông y, tây y với hy vọng chữa dứt điểm bệnh vẩy nến nhưng không đem lại kết quả như mong đợi. Với chị, đó là chuỗi ngày ám ảnh, có cả nước mắt và sự thất vọng tột độ.

Chị Tâm cho biết, bé nhà chị bắt đầu xuất hiện triệu chứng bệnh từ đầu năm 2014, khi đó bé Thùy Trang mới học lớp 3: “Trên người cháu xuất hiện các đốm vẩy giống như nấm và lang ben. Tôi nghĩ là không việc gì nên tự mua thuốc về bôi cho con, nhưng các đốm vẩy không giảm mà ngày càng nhiều lên. Cháu bị nhiều đến mức ngủ hay ngồi cũng bị rớt đầy vẩy ra giường”.

Sau đó, gia đình có đưa bé xuống Quy Nhơn khám, các bác sỹ ở đây kết luận cháu bị vẩy nến. Lúc này, chị còn chưa biết vẩy nến là căn bệnh như thế nào. Được bác sỹ kê đơn điều trị trong vòng 10 ngày bao gồm cả thuốc uống và thuốc bôi, nhưng sau đó, bệnh của bé vẫn không đỡ.

Chị Hồ Thị Ngọc Tâm (mẹ bé Thùy Trang) nhớ lại những tháng ngày khó khăn đã qua.

Sốt ruột, chị lại đưa con xuống TP. HCM khám. Giống như lần trước, bác sỹ nói con chị bị vẩy nến và lại được cho thuốc uống, bôi. Lúc đầu, chị bôi thuốc cho con và thấy các đốm vẩy se lại, tuy nhiên vài ngày sau, vẩy phát ra nhiều hơn. Hoảng hốt và lo lắng, chị lại đưa con đi tái khám. Lần này, bác sỹ cho đơn thuốc khác, cũng lại bôi và uống. Cứ thế, nhiều lần đi khám là nhiều lần thay đổi thuốc. Thế nhưng, khi biểu hiện bệnh chưa thấy thuyên giảm thì tác dụng phụ của thuốc tây đã khiến con bị nóng, làm cho các đốm vẩy cũng xuất hiện nhiều hơn.

“Hơn 1 năm sử dụng thuốc tây, đi lại bệnh viện tái khám không biết bao nhiêu lần mà việc chữa bệnh cho con vẫn không có kết quả tốt khiến tôi vô cùng lo lắng. Mỗi tối nhìn con ngủ là 2 vợ chồng lại không kìm được nước mắt vì thương con. Dù ban ngày mình có làm được nhiều tiền mà khi về nhà nhìn thấy con như vậy lại càng buồn. Cứ nghĩ, giá mà mình có thể bị bệnh thay con thì tốt biết mấy” – chị Tâm chia sẻ.

Bệnh vẩy nến khiến cháu bé khá tự ti, một lần khám sức khỏe ở trường, cháu phải bảo với mẹ xin cô cho khám cuối cùng, vì sợ các bạn nhìn thấy da sẽ không dám chơi cùng nữa. Thương con lắm mà chị Tâm không biết làm sao cả.

Niềm vui đã về với bé Trang và gia đình nhờ biết đến sản phẩm Kim Miễn Khang

May mắn có một lần dẫn cháu sang nhà người bạn chơi, chị được chia sẻ về Kim Miễn Khang – sản phẩm nguồn gốc thảo dược, rất tốt cho người bị vẩy nến. Trực tiếp gọi điện thoại cho một bác ngoài 40 tuổi cũng ở Gia Lai, đã sử dụng Kim Miễn Khang rất hiệu quả, chị càng có niềm tin lần này sẽ trị được bệnh cho bé Trang. Và chị quyết định mua Kim Miễn Khang về cho con.

Kim Miễn Khang chứa các thảo dược quý giúp bé Trang cải thiện bệnh vẩy nến hiệu quả.

“Tôi cho con uống Kim Miễn Khang ngày 2 lần, mỗi lần 4 viên, sử dụng 3 tháng đã thấy các đốm vẩy giảm một cách rõ rệt. Sau đó, tôi giảm xuống mỗi ngày chỉ cho cháu dùng 6 viên, chia 2 lần. Đến tháng thứ 4, những vết vẩy lành hẳn, thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Điều tôi lo lắng là các đốm vẩy này sẽ để lại sẹo trên da của con, nhưng thật bất ngờ là bé không bị sẹo gì cả. Trước đây, dùng thuốc tây thì ngày càng nổi vẩy nhiều. Còn khi sử dụng Kim Miễn Khang thì vẩy lặn dần, đồng thời không hề có tác dụng phụ. Chẳng biết có phải nhờ Kim Miễn Khang không mà giờ bé còn ăn tốt hơn, mập lên trông thấy” - chị Tâm phấn khởi cho biết. Hiện nay, Thùy Trang đã lên lớp 6, tuy đã hết vẩy nến, chị Tâm vẫn cho cháu dùng Kim Miễn Khang duy trì ngày 2 viên, chia 2 lần để phòng ngừa bệnh tái phát.

Nhìn ánh mắt tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc của chị, chúng tôi tin, những tháng ngày ám ảnh “chiến đấu” với bệnh vẩy nến của mẹ con chị đã dần lùi xa. Niềm tin vào sản phẩm Kim Miễn Khang của chị đã được đền đáp xứng đáng bằng nụ cười rạng rỡ của cô con gái thân yêu!

Ngọc Trinh (Ghi theo lời kể của chị Hồ Thị Ngọc Tâm)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/thoat-khoi-chuoi-ngay-benh-vien-la-nha-vi-vay-nen-deo-bam-chi-nho-thao-duoc-a242296.html