Thổi hồn vào tre

Từ những gốc tre gồ ghề, xấu xí qua bàn tay của ông Nguyễn Công Quốc (62 tuổi, trú xã Bình Nguyên, H. Thăng Bình, Quảng Nam) bỗng dưng biến thành những sản phẩm ấn tượng, bắt mắt. Đó có khi là chiếc giường ngủ, chiếc tủ, bộ ấm trà hay tượng ông công, ông địa, quan tướng... Những sản phẩm gần gũi này đều nhằm phục vụ đời sống sinh hoạt hằng ngày của con người. Ông Quốc mong muốn rằng, việc thổi hồn vào tre của ông sẽ giúp bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, từng thân thuộc với mỗi con người chúng ta như là lũy tre làng.

Ông Quốc bên bộ bàn ghế do chính tay ông làm hoàn toàn bằng tre.

Ông Quốc bên bộ bàn ghế do chính tay ông làm hoàn toàn bằng tre.

Ghé thăm "xưởng mỹ nghệ" của ông Quốc nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì những sản phẩm ông cho ra đời thật sự rất ấn tượng và khác lạ. Có lẽ, với ông Quốc việc chế tác nghệ thuật, tạo ra những sản phẩm mỹ nghệ gắn liền với đời sống là niềm đam mê thật sự cháy bỏng. Gọi là "xưởng mỹ nghệ" cho "oách" chứ thực tế đó chỉ là một khoảnh sân rộng trước nhà được ông Quốc tận dụng bày biện các dụng cụ cần thiết từ rựa, cưa, búa, đục... để phục vụ việc chế tác mỗi ngày. Ông Quốc không làm theo một nguyên tắc nào cả, mà làm tùy hứng, theo sở thích riêng. Ông muốn sáng tạo một sản phẩm gì là cố gắng "biến" nó thành hiện thực chỉ từ một gốc tre. "Từ nhỏ tôi đã đam mê làm các sản phẩm mỹ nghệ nhưng do điều kiện nên không có cơ hội theo học nghề, sau khi kinh tế gia đình ổn định nên tôi mới quay lại theo đuổi đam mê.

Dẫu vậy, tất cả những sản phẩm đều do tôi tự nghĩ ra cách làm chứ không qua trường lớp nào cả. Mỗi sản phẩm hoàn thành nếu không vừa ý thì tôi lại dành thời gian nghiên cứu, sửa đổi theo ý tưởng của mình", ông Quốc cho hay. Cũng theo ông Quốc, sở dĩ ông chọn chế tác những sản phẩm từ tre là vì mục đích muốn gìn giữ những giá trị văn hóa có từ ngàn đời. Bởi, theo ông, tre vốn gần gũi, thân thuộc với tất cả mọi người từ rất lâu. "Ngồi trên chiếc bàn tre, nhâm nhi tách trà làm bằng tre tự dưng thấy mọi chuyện thật nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Hay như, bước vào một ngôi nhà có bộ giường bằng tre, chiếc tủ đựng áo quần cũng làm bằng tre bản thân tôi cảm thấy có một chút hoài niệm, một chút nhớ nhung những kỷ niệm trẻ thơ, dại khờ. Có lẽ tôi yêu tre rất nhiều nên mới quyết định chọn nó", ông Quốc cười chỉ tay khoe bộ tách trà đặc biệt được làm hoàn toàn bằng tre mà ông ưng ý nhất. Bộ tách trà này ông không bán dù so với thị trường nó thật sự có giá trị không nhỏ.

Ngày qua ngày, một mình ông Quốc loay hoay trong "xưởng mỹ nghệ". Ông đục đẽo, kéo cưa rồi vót tre, chẻ nẹp... nhưng không bao giờ thấy mệt và chán nản. Bộ sưu tập những sản phẩm độc đáo của ông vì thế cũng nhiều lên mỗi ngày. Có một số sản phẩm ông hoàn thành trong vài ba ngày nhưng cũng có những sản phẩm mất hàng tháng trời. Ví như bộ sô-pha bằng tre ông vừa hoàn thành xong, tính ra cũng mất gần 40 ngày. "Tôi làm vì đam mê nên không nhất thiết phải chạy theo tiến độ, ý tưởng đến đâu tôi làm đến đó. Nói thật, nhiều khi đang làm thì "cạn" ý tưởng nên phải dừng lại. Giá trị của những sản phẩm làm từ tre là độc và lạ với những hoa văn sáng tạo, phá cách nên muốn có điều đó không cách nào khác là phải kỳ công", ông Quốc nói. Để thỏa niềm đam mê, ông Quốc tự tay đi tìm những gốc tre ưng ý mang về ngâm nước thời gian để tránh mối mọt rồi mới "biến tấu". "Việc tôi tìm đến với tre, với những sản phẩm từ tre có lẽ là một sự sắp đặt nào đó. Mọi người vẫn hay gọi tôi là nghệ nhân làng, tôi cũng vui vì điều này. Bởi vậy, tôi muốn mình sẽ sáng tạo thêm nhiều sản phẩm đẹp, độc đáo, mới lạ hơn nữa để vừa thỏa mãn cơn "nghiện", vừa giúp mọi người thấy được giá trị tiềm ẩn từ những thứ tưởng chừng như bỏ đi. Trước đây, những sản phẩm làm ra chủ yếu để gia đình tôi sử dụng, một số tặng bạn bè nhưng nay nhiều người có ý định đặt hàng nên tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của họ", ông Quốc chia sẻ.

Thành Danh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_206276_thoi-hon-vao-tre.aspx