Thói quen kém văn minh

Cuối giờ chiều, chuẩn bị rời cánh đồng sau một ngày bận rộn gặt lúa, bà Duyên (ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì) thấy bà Yến đang tất bật gom rơm rạ chuẩn bị đốt liền tiến đến nhắc nhở:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Này bà, sao lại đốt rơm rạ thế?

Bà Yến trả lời:

- Ôi dào, giờ nấu bếp gas, hơn nữa lại không nuôi trâu bò nên mang về làm gì cho chật nhà...

Bà Duyên kiên trì góp ý:

- Không được đâu. Đó là bà nghĩ cho cá nhân bà thôi. Đốt rơm rạ không những không có tác dụng cho đất mà khói bay mù mịt vào thành phố, nhất là cư dân chung cư Kiến Hưng (Hà Đông) ở gần đây cũng phải hứng chịu đấy. Báo đài lâu nay đã phê phán thói quen rất kém văn minh này của nhiều nông dân ngoại thành đấy, bà ạ.

Bà Yến hỏi:

- Thế phải xử lý đống rơm rạ này như thế nào hả bà?

Bà Duyên nói:

- Tôi thấy Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội hỗ trợ nông dân chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ thành phân bón. Hay tôi và bà cùng lên hợp tác xã hỏi cho rõ đi.

Bà Yến nghe vậy mừng quýnh:

- Vâng, thế tôi và bà đi luôn đi...

Khoa Trần

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/970966/thoi-quen-kem-van-minh