Thời thanh xuân rực rỡ

Thời gian qua, xu hướng làm phim về thời thanh xuân đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà làm phim lẫn công chúng. Có thể kể tới những bộ phim như: 'Tháng năm rực rỡ', 'Cô gái đến từ hôm qua', 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh', 'Em gái mưa'… Mới đây là 'Thạch Thảo' và 'Chạy trốn thanh xuân'.

Các diễn viên trong phim “Tháng năm rực rỡ”.

1. Ra rạp từ giữa tháng 11, bộ phim điện ảnh “Thạch Thảo” (đạo diễn Mai Thế Hiệp) khiến người xem nhớ về thời học trò đầy mộng mơ, trong trẻo với những rung động đầu đời. Chuyện phim bắt đầu khi cậu học sinh 17 tuổi tên Thạch (Tùng Maru) cùng anh trai Thiết (Lê Khắc Minh) - một thầy giáo mới ra trường - chuyển lên Kon Tum sinh sống. Tại đây, cậu sớm phải lòng cô bạn cùng lớp xinh đẹp tên Thảo (Bích Ngọc).

Thảo thường mang nét u buồn trên gương mặt sau khi người bạn thân tự tử vị bị gã hàng xóm lạm dụng. Tuy nhiên, tình cảm giữa Thạch và Thảo sớm nảy sinh từ lúc nào chẳng hay.

Chia sẻ về vai diễn nặng ký với mình, Bích Ngọc - nữ diễn viên trẻ người Hà Nội cho biết từng bị ám ảnh đến mức sau khi phim đóng máy mà vẫn chưa thể thoát khỏi suy nghĩ bị rơi vào hoàn cảnh đáng thương của nhân vật Thảo trong phim.

“Thảo là một cô gái mạnh mẽ, có cá tính lì lợm bởi vì cô ấy chứa đựng một ẩn khuất trong lòng. Cô ấy rất khó hiểu và kỳ quặc nên nếu ai không có đủ kiên nhẫn thì sẽ thấy cô ấy là người khó gần và sẽ ghét cô ấy. Và khi mọi người biết lý do sẽ cảm thấy thương cô ấy nhiều hơn. Do đó, khi nhận kịch bản tôi phải đọc rất nhiều lần để có thể hình thành lên thói quen cũng như là tính cách nhân vật và bên cạnh đấy thì tôi cũng phải đi hỏi mọi người đi quan sát thực tế xem nếu bước vào trường hợp cô ấy mình sẽ phản ứng như thế nào, tâm lý ra làm sao”- diễn viên Bích Ngọc chia sẻ.

Với dàn nhân vật đáng yêu, câu chuyện tình giữa Thạch và Thảo hiện lên một cách nhẹ nhàng, gần gũi. Tựa phim không chỉ là ghép tên của hai nhân vật chính, mà còn là loài hoa đại diện cho sự nhớ mong, chờ đợi, hay những lời nhắn nhủ sẽ mãi nhớ về nhau, sẽ luôn bên nhau cho đến trọn đời.

Cảnh trong phim “Thạch Thảo”.

Thế nhưng, dù thạch thảo có gợi lên vẻ yếu đuối như thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là loài hoa mang ý nghĩa của sự chín chắn. Bởi thạch thảo thường nở vào mùa cuối thu - khi mà những loài hoa khác đã tàn.

Những trò nghịch ngợm của các học sinh lớp 11A3 chính là tấm vé trở về tuổi thơ dành cho những khán giả đã đi qua tuổi thanh xuân của mình. Đi học trễ, ăn vụng trong lớp, “quyển sổ ghi tội” của anh chàng lớp trưởng nghiêm khắc, những xích mích, mâu thuẫn tình cảm giữa những học sinh nữ, thú vui livestream, chụp hình khi xảy ra một sự việc “chấn động” nào đó, hay đặc biệt là thức uống không thể thiếu cho lứa tuổi học trò như trà sữa chân trâu… cũng được đưa lên phim một cách vui nhộn và hài hước.

Chia sẻ cảm xúc sau khi bộ phim ra mắt, đạo diễn Mai Thế Hiệp cho biết, anh khá hài lòng với diễn xuất của các diễn viên trẻ đặc biệt là vai Thảo của Bích Ngọc.

2. Trong khi đó, bộ phim “Chạy trốn thanh xuân” sẽ phát sóng lúc 21h30 tối thứ hai, thứ ba hằng tuần trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam từ ngày 26/11.

Mới đây, có mặt trong buổi ra mắt phim “Chạy trốn thanh xuân”, diễn viên Lưu Đê Ly chia sẻ: “Sau mỗi buổi quay, về nhà rồi, lúc ăn, lúc ngủ tôi vẫn nghĩ mình là An. Có lẽ phải một năm nữa tôi mới thoát ra khỏi được hình tượng này”.

Trong phim, Lưu Đê Ly vào vai cô gái tên An có xuất thân đặc biệt: là con gái một phụ nữ làng chơi, không biết bố ruột là ai. Cô có tính cách độc lập, ứng xử với các biến cố một cách điềm tĩnh. An mạnh mẽ, có chính kiến nhưng vẫn dễ sai lầm bởi những tổn thương từng diễn ra với mình.

Chính vì thế, thanh xuân của cô là những cuộc trốn chạy. Trốn đến một xóm trọ để thoát khỏi sự truy đuổi, bám riết lấy đòi tiền và gây phiền toái của người mẹ đẻ tên Mỹ (do Thanh Tú đóng). Tại xóm trọ này, do tính khép kín mà cô gây mâu thuẫn với các bạn, thậm chí có những lúc bị nghi ngờ, tẩy chay. Cộng với việc người mẹ suốt ngày đến gây sự khiến hình ảnh của cô tồi tệ trong mắt bạn bè.

Từ những xung đột, nghi kị đó, An và các bạn đã lần lượt khám phá ra tính cách, chia sẻ, thông cảm và giúp đỡ nhau như một gia đình thực sự. Những ân oán xa xưa vẫn đẩy cô vào một loạt biến động mới. Ngay cả khi có được mối tình ấm ủ bao năm khao khát cũng không thể làm cô hạnh phúc và yên ổn như từng mong đợi. Cô rời xóm trọ như kẻ trốn chạy để rồi năm năm sau, khi nghe theo “lời hiệu triệu của thanh xuân”, An đã quay trở lại và hiểu rằng tuổi trẻ của mình đâu mới là điều đáng giá nhất.

Cảnh trong phim “Chạy trốn thanh xuân”.

Dù là diễn viên tay ngang như Lưu Đê Ly tự nhận nhưng đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu bật mí đoàn làm phim đã chọn cô cho vai An vì biết “sức diễn” của cô. Làm hết sức mình với vai quá nặng kí, chịu nhiều giằng xé nội tâm với hoàn cảnh quá éo le khắc nghiệt, Lưu Đê Ly hi vọng An của “Chạy trốn thanh xuân” sẽ được khán giả đón nhận như các bộ phim cô từng tham gia trước đó.

Trong phim khán giả cũng chứng kiến một Thanh Tú đanh đá và có số phận éo le. Một người phụ nữ làng chơi muốn làm lại cuộc đời nhưng đúng lúc đó mang bầu nên ghét bỏ, đổ mọi lỗi lầm của mình lên An- cô con gái do chính mình sinh ra…

3. Nhiều ý kiến cho rằng, xu hướng làm phim về thời thanh xuân là một hướng đi tiềm năng, bởi hướng trực tiếp vào đối tượng được cho là trực tiếp bỏ tiền xem phim nhiều nhất hiện nay. Thành công của “Em chưa 18” với doanh thu trên 100 tỷ đồng càng tạo thêm sức hút cho các nhà sản xuất. Tuy nhiên, cần có sự đầu tư nhiều hơn để dòng phim này thực sự hấp dẫn, đừng “cộp mác” thanh xuân học đường nhưng lại khai thác yếu tố hài nhảm sẽ làm mất niềm tin khán giả.

Mai Lan

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dien-anh/thoi-thanh-xuan-ruc-ro-tintuc423555