Thơm thảo tấm lòng mẹ Đấu

Trong chiến tranh, mẹ có người con trai duy nhất đã hiến dâng tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nằm lại nơi chiến trường khói lửa. Trong thời bình, mẹ luôn là công dân mẫu mực, trách nhiệm, tích cực đóng góp sức, của cải cho quê hương...

Đó là tấm gương Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đấu, 89 tuổi, trú tại ấp Bình An, xã Châu Bình (Giồng Trôm, Bến Tre). Nhiều năm nay, sự nhiệt tình của mẹ Đấu trong tham gia công tác xã hội, nhất là những đóng góp của mẹ cho phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương khiến ai cũng trân trọng, cảm phục. Đến giờ, mẹ không nhớ hết đã đóng góp bao nhiêu tiền vào xây dựng các công trình hạ tầng trên quê hương Đồng Khởi, chỉ biết là, hễ thấy quê mình cần gì, là mẹ lại sẵn lòng đóng góp theo khả năng của mình.

 Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đấu trên cây cầu mẹ ủng hộ kinh phí xây tặng địa phương. Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đấu trên cây cầu mẹ ủng hộ kinh phí xây tặng địa phương. Ảnh: ÁNH NGUYỆT

Cách đây hơn 10 năm, mẹ Đấu ủng hộ hàng chục triệu đồng xây dựng cầu bê tông tại ấp 3, xã Châu Bình, giúp bà con đi lại thuận tiện. Năm 2014, mẹ hỗ trợ 75 triệu đồng để xây dựng cầu nằm trên đường Trần Văn Cuộc, ấp Bình An, xã Châu Bình, giúp người dân dễ dàng vận chuyển hàng hóa, nhất là các cháu học sinh đến trường thuận lợi. Hay như dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7-2019, nhận thấy đền thờ liệt sĩ của xã đã xuống cấp, địa phương đang tìm phương án trùng tu, sửa chữa nhưng chưa thực hiện được do còn thiếu kinh phí, mẹ Đấu không cần suy tính, ủng hộ 150 triệu đồng từ số tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mẹ. Hiện nay, công trình đã được trùng tu, bảo đảm sạch sẽ, khang trang, kiên cố. Cũng trong năm 2019, mẹ Đấu còn tặng địa phương 100 triệu đồng để tôn tạo đình xã Châu Bình, góp phần làm phong phú nét văn hóa, tín ngưỡng dân gian của người dân trong xã. Điều đặc biệt ở chỗ, toàn bộ số tiền đóng góp, ủng hộ quê hương, đều do mẹ Đấu chắt chiu, dành dụm từ các khoản trợ cấp của Nhà nước cùng hoa lợi thu được trong vườn của mẹ.

Nắm bàn tay gầy guộc của mẹ, hỏi chuyện về những đóng góp ý nghĩa cho quê hương những năm qua, mẹ Đấu cười bỏm bẻm: “Mẹ già rồi, đâu có cần gì cho mình nữa, đóng góp cho quê hương mẹ thấy mát lòng, mát dạ...”.

Với hành động cao cả đó, năm 2019, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đấu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Ngoài ra, nhiều năm nay, mẹ Đấu liên tục được UBND huyện Giồng Trôm và xã Châu Bình tặng bằng khen, giấy khen vì những đóng góp tích cực cho các phong trào cách mạng tại địa phương...

HỒNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/thom-thao-tam-long-me-dau-646146