Thông điệp đặc biệt từ gia đình gửi đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết AFF Cup

Với hy vọng chứng kiến trực tiếp chiến thắng trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, người thân của các cầu thủ Văn Đức, Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng đều đã bắt xe đi Hà Nội.

Bố cầu thủ Trọng Hoàng: Việt Nam sẽ chiến thắng 1 – 0

Trọng Hoàng là cầu thủ có nhiều đóng góp nhất cho đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu vừa qua. Vì vậy gần như chắc chắn cầu thủ này sẽ được ra sân ngay từ đầu trong trận chung kết lượt về giải AFF Cup 2018. Để tiếp sức cho con, ông Nguyễn Trọng Hường đã bắt xe đi Hà Nội vào sáng ngày 15/12.

“Hiện nay tôi đang ở Thanh Hóa, dự kiến đầu giờ chiều nay sẽ có mặt ở Hà Nội. Sau đó tiếp tục ra SVĐ Mỹ Đình luôn cho kịp giờ. Tôi không thể bỏ qua được niềm vui chiến thắng đang cận kề”, ông Hường nói.

Ông Hường tin tưởng vào chiến thắng của Việt Nam.

Ông Hường tin tưởng vào chiến thắng của Việt Nam.

Tuy nhiên, mấy hôm, thông tin Trọng Hoàng bị chấn thương vì thi đấu quá tải khiến gia đình lo lắng. “Nhưng khi thấy con thi đấu nhiệt huyết trong trận lượt đi, mọi người bớt lo hơn. Ngoài ra, Hoàng gọi điện về, tôi hỏi chuyện chấn thương của con thì Hoàng nói đã ổn và chắc chắn sẽ cố gắng thi đấu tốt”, ông Hường cho hay.

Đánh giá về đội Malaysia, ông Hường nhận thấy các cầu thủ có thể lực dồi dào, tranh chấp mạnh mẽ. Vì vậy, các tuyển thủ của chúng ta phải đoàn kết để giành kết quả tốt nhất. Bố tuyển thủ Trọng Hoàng dự đoán Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số 1 – 0.

Mẹ cầu thủ Phan Văn Đức: Việt Nam sẽ thắng Malaysia

Bà Vũ Thị Hiền, mẹ cầu thủ Văn Đức và một số người thân đã bắt xe ra Hà Nội cách đây 2 ngày. Bà Hiền cho hay: “Tôi bị say xe nên ra sớm một tí để có sức xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. Ngoài ra hôm nay chồng và con trai trưởng của tôi cũng sẽ bay từ Sài Gòn ra để cổ vũ”.

Bà Hiền đã ra Hà Nội cách đây 2 hôm để chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển.

Mấy hôm trước, trong trận lượt đi, một mình bà Hiền ở nhà nhưng quyết định mổ lợn để đãi người hâm mộ đến xem. Trận đấu hôm đó tuy Văn Đức không ghi được bàn thắng nhưng đã có những đường chuyền kiến tạo giúp đồng đội. Bà Hiền hy vọng lần này Đức sẽ thi đấu tốt như vậy để cống hiến cho đội tuyển.

“Trận trước chúng ta hòa đáng tiếc, các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nhưng lần này sẽ khác, các cháu sẽ rút được kinh nghiệm nên trận này tôi nghĩ Việt Nam sẽ thắng Malaysia với tỷ số 1-0”, bà Hiền nói.

Bố cầu thủ Quế Ngọc Hải: Việt Nam chiến thắng 3 - 1

Ông Quế Ngọc Hùng, bố cầu thủ Quế Ngọc Hải cũng có chung ý kiến với các phụ huynh trên, đây sẽ là trận thắng giòn giã với đội tuyển Việt Nam.

Theo ông Hùng lý giải, chúng ta đang có nhiều điều kiện thuận lợi khi thi đấu ở sân nhà với sự tiếp sức của hàng vạn cổ động viên. Ngoài ra, với kết quả ghi được 2 bàn thắng ở sân khách cũng tạo cho các cầu thủ có tâm lý tốt hơn để bước vào trận này.

Ông Hùng tin tưởng vào chiến thuật của HLV trưởng.

“Tôi tin vào chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Chúng ta sẽ chiến đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Vì vậy chúng ta sẽ chiến thắng với kết quả 3 – 1”.

Việc Quế Ngọc Hải bị thương cũng khiến cho người bố xứ Nghệ này lo lắng. Tuy nhiên sáng nay ông nhận được niềm vui là vết thương này không ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Vì thế ông tin con trai mình sẽ là điểm tựa cho các cầu thủ khác.

Bố cầu thủ Nguyễn Công Phượng: Chúc đội tuyển giành kết quả tốt nhất

Để tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam, từ tối 14/12, ông Nguyễn Công Bảy cùng người thân đã bắt xe ra Hà Nội và hiện giờ chuẩn bị ra SVĐ Mỹ Đình.

Với tỷ số hòa 2 – 2 ở trận lượt đi, ông Bảy tin tưởng “kịch bản” tương tự cũng sẽ như vậy trong trận lượt về này.

Ông Bảy đã ra Hà Nội từ sáng nay.

“Công Phượng trận trước ra sân muộn quá nên không kịp cống hiến gì. Nhưng trận này sẽ khác, tôi tin Công Phượng sẽ được ra sân ở đầu hiệp 2 để cống hiến cho đội tuyển Việt Nam”, ông Bảy nói.

Gia đình Công Phượng mong các cầu thủ cũng như con trai thi đấu tốt, chúc cho cả đội tuyển giành được kết quả tốt nhất.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chung-ket-aff-cup-2018-thong-diep-dac-biet-tu-gia-dinh-gui-cac-cau-thu-xu-nghe-a414809.html