Thông điệp về môi trường thế giới qua những bức ảnh đoạt giải CIWEM 2019

Cuộc thi ảnh môi trường CIWEM năm 2019 vừa được công bố nhân dịp diễn ra Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc tại New York ngày 25-9-2019. Đây là cuộc thi ảnh thường niên ủng hộ các kêu gọi hành động khẩn cấp của các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Đáng chú ý, trong số ảnh lọt vào vòng chung kết có một tác phẩm của tác giả Trần Tuấn Việt của Việt Nam.

 Giải thưởng cao nhất - “Nhiếp ảnh gia về môi trường năm 2019” thuộc về SL Shanth Kumar khi tác giả chớp được khoảnh khắc cơn triều cường dồn về khu ổ chuột ở Bandra, Mumbai, Ấn Độ, đẩy một ngư dân ra khỏi nhà nhưng anh ta may mắn được được cứu thoát, không để dòng nước nuốt chửng

Giải thưởng cao nhất - “Nhiếp ảnh gia về môi trường năm 2019” thuộc về SL Shanth Kumar khi tác giả chớp được khoảnh khắc cơn triều cường dồn về khu ổ chuột ở Bandra, Mumbai, Ấn Độ, đẩy một ngư dân ra khỏi nhà nhưng anh ta may mắn được được cứu thoát, không để dòng nước nuốt chửng

“Giải môi trường thay đổi” dành cho tác phẩm Tuvalu dưới thủy triều đang lên của Sean Gallagher, người Tuvalu. Xói mòn đất là vấn đề nan giải đối với quốc gia Nam Thái Bình Dương này, đặc biệt nước biển dâng đang trên bờ vực nhấn chìm hoàn toàn quần đảo nhỏ bé này

Cảnh đón năm mới của Mexicali, bang Baja California, Mexico - một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới của tác giả Eliud Gil Samaniego đứng đầu hạng mục “Giải thành phố bền vững”

Sự khan hiếm nước của tác giả Dharshie Wissah, Kenya giành “Giải thưởng về nước, bình đẳng và bền vững”, khi đặc tả một cậu bé uống nước bẩn do thiếu nước sạch vì nạn phá rừng quanh khu vực này

“Giải thưởng về khí hậu và năng lượng” được trao cho bức ảnh “Tàn dư của rừng”, J Henry Fair, Đức phác họa rừng Hambach đã gần 12.000 năm tuổi, nhưng giờ chỉ còn lại 10% sau khi được một công ty điện lực mua để khai thác than nâu

Bức ảnh về cảnh nhặt rác dưới biển Bosphorus trong dự án Làm sạch rác xanh của tác giả Sebnem Coskun, Thổ Nhĩ Kỳ

Ảnh chụp một phụ nữ ngủ bên bờ sông đầy rác ở Dhaka, Bangladesh cũng được vinh danh trong giải Ciwem 2019

Cậu bé Burkina Faso này đang chơi với một túi nilon. Qua tác phẩm, nhiếp ảnh gia Aragon Renuncio một lần nữa cảnh báo việc sử dụng túi nilon tràn lan, thậm chí tăng theo cấp số nhân, từ 2,3 triệu tấn năm 1950 lên tới 450 triệu tấn vào năm 2015

Để dựng được bức “Lá phổi của Trái đất” này, tác giả Ian Wade, Vương quốc Anh đã mất 5 đêm để chụp được đám cây với tất cả vẻ lộng lẫy của nó

“Giấc mơ ngọt ngào” của nhiếp ảnh gia Aragon Renuncio, Burkina Faso mô tả một nữ sinh ngủ ngon lành trong lớp học, nơi đang phải hứng chịu những hình thái thời tiết cực đoan hạn hán, mưa nhiều suốt 35 năm qua do Trái đất nóng lên

Góp mặt trong giải CIWEM 2019 có tác giả Trần Tuấn Việt, Việt Nam chụp cảnh may lưới ở Phú Yên. Khi trữ lượng cá giảm, ngư dân sử dụng phương pháp đánh bắt ngày càng cực đoan, như sử dụng lưới lỗ nhỏ để tận thu

Đây là cảnh nhiều lao động nhập cư tìm về Thủ đô Dhaka, Bangladesh để kiếm việc làm, chấp nhận cả những công việc nặng nhọc nhất.

Đúng như tên gọi của nó “Vô hình”, bức ảnh mô tả một con người nhỏ bé, lọt thỏm giữa bãi rác Sisdol khổng lồ ở Kathmandu, Nepal

Hải Yến (Theo Guardian)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/thong-diep-ve-moi-truong-the-gioi-qua-nhung-buc-anh-doat-giai-ciwem-2019/826661.antd