Thông tin 'bắt cóc trẻ em ở Tam Kỳ' không có cơ sở

Những ngày qua, một tài khoản facebook có tên 'Nguyen Hanh' ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) liên tiếp đăng tải thông tin cho rằng con mình bị người lạ bắt cóc đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận.

Facebook “Nguyen Hanh” liên tiếp đăng tải thông tin cho rằng con mình bị người lạ bắt cóc khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Ngày 9-11, facebook có tên “Nguyen Hanh” đăng thông tin với nội dung: “Cảm ơn trời phật đã thương con chứ không giờ này con mất một tài sản quý giá nhất mà không có gì thay thế được. Đến giờ vẫn chưa bình tĩnh và còn run”. Đến tối 11-11, facebook “Nguyen Hanh” tiếp tục đăng hình ảnh một cháu trai 5 tuổi kèm theo nội dung: “Chuyện đã xảy ra 2 ngày rồi mà đến bây giờ mình mới bình tĩnh để kể lại sự việc con em bị bắt cóc vào chiều tối ngày 9-11-2018 để các mẹ cảnh giác và đề phòng nha. Em không tag tên mẹ nào quan tâm thì chia sẻ. Vì ai cũng gọi điện thoại nói là kể lại sự việc xảy ra để mọi người cảnh giác. Đây là hình ảnh con em. Cháu năm nay 5 tuổi hiện đang học lớp lớn 1 trường mầm non Ánh Dương. Vào chiều ngày 9-11, sau giờ đi học ở trường về em đón cháu về nhà ông bà ngoại ở khối phố 2, P. Trường Xuân để chơi với ông bà. Lúc đầu cháu ở trong nhà chơi với ông và sau 30 phút (khoảng 5 giờ 30) cùng ngày cháu xin ông ngoại đi lên gần nhà dì chơi. Trong lúc cháu vừa đi cách nhà khoảng 500m thì gặp 2 đối tượng lạ mặt, 2 người đó bịt mặt và giọng nói miền Bắc. 1 người lên tiếng nói với con em là: “Con lên xe về nhà chú chơi. Lên nhà chú có nhiều bánh kẹo lắm”. Ngay lập tức con em trả lời là không thì đối tượng xuống xe, 1 người bồng con em lên xe. Cũng quá may mắn cùng lúc có 1 chị bé đi xe ngang qua thấy đối tượng nói dụ con em là nhà có bánh và kẹo nhiều đi với chú thì chị bé đó nghi ngờ bắt cóc con nít. Chỉ nhìn kỹ lại thì thấy con là người quen nên mới la con trai em là “Con không được lên xe đó, qua đây cô chở về mẹ con”. Thì 2 đối tượng lên tiếng: “Mi là ai. mi muốn gì? Có ưng sống hay là muốn chết”. Chị đó chống cự lại bằng cách chạy xe lại gần và nói con em lại cô chở về nhà nhưng bọn bắt cóc có vẻ muốn đánh chị đó nên chị dừng xe và la lên: “Bắt cóc con nít”. Có nhiều người đi làm về thấy chạy xe lại. Biết bị động đối tượng nổ máy chạy. Quá may mắn và phước đức cho nhà em nên con em được chở về nhà chứ không thì sau 1 phút không gặp chị bé đó thì giờ con em đã mãi mãi xa và không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Đây là sự việc có thật tại Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đó. Sự việc đang được Công an điều tra và mở rộng. Con là tài sản quý giá nhất của chúng ta, nên qua chuyện này em mong các mẹ hãy bảo vệ và đề phòng cảnh giác với những đối tượng bắt cóc bán nội tạng hiện nay để con em chúng ta có một tư tưởng và cuộc sống khỏe mạnh phát triển...”.

Sau khi thông tin trên được đăng trên facebook, đến sáng 12-11 đã có hơn 2.000 lượt chia sẻ và hàng trăm lượt bình luận. Nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng trước thông tin “bắt cóc” trên. Trước sự việc trên, cùng ngày, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Trung tá Lưu Văn Quân - Trưởng CAP Trường Xuân cho biết, trước thông tin gây hoang mang dư luận như trên, CAP đã vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ.

“Qua điều tra xác minh cho thấy thông tin bắt cóc trẻ em như chị H. đưa lên mạng là không có cơ sở. Được biết chị này mới ly hôn chồng và chị ta được quyền nuôi con. Có khả năng những người trên là bên nội của đứa bé, họ muốn chở đứa bé về nhà. Bởi trước đó vài ngày, bên nội muốn chở đứa bé về chơi nhưng chị H. không cho. Nguyên nhân như vậy chứ đây không phải vụ bắt cóc trẻ em”, Trung tá Quân nhấn mạnh.

Trước đó, một nhóm thanh niên cũng xông vào nhà anh Nguyễn Đình T. (1974, trú xã Bình An, H. Thăng Bình, Quảng Nam) khống chế anh rồi “bắt cóc” cháu Nguyễn Thị H.Y (4 tuổi, con gái anh T.) đưa lên xe máy chở đi. Sau đó, một số báo mạng đăng tải về vụ “bắt cóc ly kỳ” trên. Tuy nhiên sau đó, CA vào cuộc xác minh thì được biết anh T. vừa mới ly hôn vợ. TAND xét xử để hai đứa con cho vợ anh T. nuôi dưỡng. Bản thân cháu Y. muốn ở với cha nên anh T. làm đơn kháng cáo để được quyền nuôi cháu Y. Trong lúc chờ Tòa án giải quyết đơn kháng cáo, anh T. đón cháu Y. về nhà chăm sóc. Tuy nhiên sau đó, mẹ cháu Y. đã nhờ người đến “bắt cóc” cháu để đem về nuôi...

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_198148_thong-tin-bat-coc-tre-em-o-tam-ky-khong-co-co-so.aspx