Thông tin bất ngờ vụ người đàn ông bị chém lìa đầu ở Đồng Tháp

Liên quan đến vụ người đàn ông bị chém lìa đầu ở Đồng Tháp, người nhà của nghi phạm đã tiết lộ những thông tin bất ngờ.

Ngày 9/4, chia sẻ với PV Người Đưa Tin, bà Đ.T.P. (49 tuổi, ngụ phường 3, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, bà là vợ Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ cùng địa phương), nghi phạm trong vụ án người đàn ông bị chém lìa đầu.

Bà P. đang trao đổi với PV Người Đưa Tin (Ảnh: Thanh Lâm).

Bà P. đang trao đổi với PV Người Đưa Tin (Ảnh: Thanh Lâm).

Bà P. kể, bà và Tâm sống với nhau suốt 28 năm qua và có 2 mặt con. Người con lớn hiện đang làm thuê, người con út vẫn còn đi học, cuộc sống khó khăn.

“Nếu như trước đây, chồng tôi có thể lo tất cả cho cuộc sống gia đình thì giờ đây ông ấy chỉ ở nhà và không làm gì. Do vậy, hằng ngày tôi phải đi làm thuê, làm mướn. Nguồn sống chính của gia đình chỉ dựa vào khoản thu nhập bấp bênh của tôi và chị em giúp đỡ”, bà P. chia sẻ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: Thanh Lâm).

Nhận xét về Tâm, bà P. tiết lộ: “Trước kia, chồng tôi trồng cây cảnh để bán. Thi thoảng, ông Tâm cũng đi bốc vác kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, tính tình ông Tâm bất ngờ thay đổi. Ông Tâm hay nói nhảm một mình rồi hát vu vơ. Từ đó, ông nghỉ làm thuê và chỉ sống quanh quẩn ở nhà. Gia đình cũng đôi lần đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và điều trị nhưng chưa thấy thuyên giảm”.

Ngôi nhà nơi đối tượng Tâm cố thủ (Ảnh: Thanh Lâm).

Cũng theo bà P., những ai mà Tâm không thích, đối tượng hay tự tuyên án cho từng người một. Thậm chí, có người bị đối tượng tuyên đến án chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, khi hỏi lý do thì Tâm chỉ cười và không nói gì. Trước sự thay đổi bất thường này, hàng xóm cũng ngại tiếp chuyện với đối tượng.

Gần đây nhất, Tâm tự cưa bỏ cả trăm cây kiểng chuẩn bị xuất bán, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng. Bà P. phát hiện chỉ biết tiếc nuối, không dám ý kiến gì vì sợ ông la mắng. “Chồng tôi giờ thay đổi hoàn toàn, nên ông ấy làm gì thì làm, không ai dám có ý kiến hay nói ra nói vào”, bà P. buồn bã nói.

Cả trăm cây kiểng chuẩn bị xuất bán thì đối tượng Tâm bất ngờ cưa bỏ (Ảnh: Thanh Lâm).

Đại tá Nguyễn Chí Công, Trưởng Công an TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vẫn đang bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tâm để phục vụ công tác điều tra.

Như báo Người Đưa Tin phản ánh, trước đó, khoảng 17h50 ngày 7/4, người dân phát hiện một thi thể bị chặt đầu nên trình báo ngành chức năng. Từ tin báo, lực lượng Công an TP.Sa Đéc nhanh chóng có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bên trong căn nhà nơi đối tượng Tâm cố thủ và chống trả lực lượng chức năng (Ảnh: Thanh Lâm).

Qua thu thập dấu vết, ngành chức năng phát hiện phần đầu của nạn nhân cách thi thể chừng vài mét. Điều tra ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là ông Hồ Thanh N. (59 tuổi, ngụ khóm 3, phường 3, TP.Sa Đéc).

Từ những thông tin thu thập được, cơ quan công an tiến hành mời nghi can Tâm về trụ sở làm việc. Đối tượng Tâm không chấp hành, dùng dao chém nhiều nhát vào người Trung tá Trần Văn Minh – Trưởng Công an phường 3 (TP.Sa Đéc) khiến Trung tá Minh bị thương nặng phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, đối tượng bị bắt ngay sau đó.

Đối tượng Tâm bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến trưa 9/4, một cán bộ Công an phường 3 (TP.Sa Đéc) cho biết, hiện sức khỏe của Trung tá Minh đã dần bình phục và chuẩn bị xuất viện. Riêng nạn nhân N. cũng được gia đình đưa đi hỏa táng.

Theo chính quyền sở tại, nạn nhân N. bị bệnh tai biến và được hưởng chế độ cho người tàn tật. Gần đây, vợ ông N. có trúng số độc đắc, mọi chi tiêu hàng ngày đều do vợ chu cấp. Những khi buồn, ông N. thường hay đi bộ một mình đi câu cá thư giãn, sẵn tiện tập thể dục.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/thong-tin-bat-ngo-vu-nguoi-dan-ong-bi-chem-lia-dau-o-dong-thap-a365683.html