Thông tin bất ngờ vụ nữ Trung tá Công an bị tố 'quỵt' 2 triệu đồng tiền taxi

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình cho biết, trường hợp bà Vũ Thùy L. nếu không được điều trị tích cực thì có nguy cơ mất khả năng làm việc, có thể gây rối cho bản thân.

Anh Bùi Đức Hân (28 tuổi, tài xế taxi, trú tại xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình) mới đây có đơn gửi Công an tỉnh Thái Bình, đồng thời đăng lên mạng xã hội, tố nữ Trung tá công an Vũ Thùy L. cố tình "ăn quỵt" tiền cước taxi 2 triệu đồng.

Được biết, bà L. là cán bộ Phòng hồ sơ nghiệp vụ (PV06) Công an tỉnh Thái Bình.

Hôm nay (5/12), Thanh niên online dẫn thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, bà L. từng phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Thái Bình vào năm 2011. Mẹ của bà L. nói, thời gian gần đây, con gái bà có biểu hiện tái phát bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc, cả ăn nói hay sinh hoạt đều không được bình thường.

Mẹ bà L. thay mặt gia đình và con gái xin lỗi đồng thời trả tiền taxi cho anh Bùi Đức Hân. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cùng gia đình đưa bà L đi chữa bệnh và xử lý vụ việc theo quy định.

Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình Phùng Thị Minh Thuận nói với nguồn trên, bà L. được người nhà đưa vào viện trong cơn động kinh mạnh. Các bác sĩ chẩn đoán cho thấy người phụ nữ này bị “rối loạn phân liệt cảm xúc”. Bà L. còn phản ứng dữ dội, đánh và dọa kiện bác sĩ. Sau 1 tuần bà L. điều trị, người nhà xin đưa bà L. về.

Dù các bác sĩ dặn dò kỹ việc bà L. phải được khám lại theo định kỳ, nhưng từ đó đến nay bệnh viện không thấy bà L. quay lại để tái khám.

Trên Tuổi trẻ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc (Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình) cho biết, trường hợp của bà Vũ Thùy L. nếu không được điều trị tích cực thì có nguy cơ mất khả năng làm việc, có thể gây rối cho bản thân, gia đình và xã hội.

Bệnh án của bà L. Ảnh: Người lao động

Bệnh án của bà L. Ảnh: Người lao động

Trước câu hỏi vì sao chưa đưa Trung tá L. ra khỏi ngành khi có bệnh án tâm thần, một cán bộ Phòng thanh tra Công an tỉnh Thái Bình trả lời báo Tuổi trẻ, theo quy định, bà Vũ Thùy L. phải điều trị liên tục trong khoảng 12 tháng thì mới đủ căn cứ để cho ra khỏi ngành.

"Chị L. từng phải nhập viện tâm thần nhưng thời gian điều trị ngắn, thỉnh thoảng mới phát bệnh còn lại vẫn tỉnh táo và làm việc bình thường. Quá trình công tác chị L. còn được nhận nhiều bằng khen, giấy khen", Tuổi trẻ dẫn lời vị cán bộ.

Về phía tài xế Bùi Đức Hân, anh từng chia sẻ với báo giới mong muốn duy nhất là lấy lại được 2 triệu đồng tiền cước taxi, bởi đó là tiền công sức cả ngày lao động của anh.

Chiếc xe anh mới mua trả góp được 2 tháng nay.

Sau khi tài xế Hân chở nữ Trung tá và thông báo tiền phí là 2 triệu đồng, chị L. bảo anh Hân cứ về trước, hứa sáng hôm sau sẽ thanh toán vì hiện tại chị hết tiền mặt. Nhiều ngày sau, anh Hân liên tục đòi thì không được trả, thậm chí nữ Trung úy còn tỏ thái độ thách thức.

Trong đoạn chụp tin nhắn được tài xế Hân cung cấp cho báo chí, bà L. có nhắn: "Mày đàn ông nói lắm như đàn bà vậy? Đọc lại toàn bộ tin nhắn đi. Chị đang đi ctac (công tác - PV)”.
Đỉnh điểm, tài xế nói nếu không trả tiền xe thì sẽ tới cơ quan, bà L. đáp "Ok ra thoải mái đi em?".

Trên Zing.vn, bà L. còn phủ nhận việc mình cố tình "quỵt" tiền taxi và lý giải do tài xế Hân có thái độ thách thức nên không thanh toán.

"Nó (tài xế Hân -PV) gọi điện, dọa dẫm tôi là nếu không trả tiền sẽ nộp đơn tố cáo lên công an tỉnh. Tôi đã nói với tài xế là anh trai tôi sẽ trả tiền nhưng người này không đồng ý", Zing.vn dẫn lời Trung tá L.

(Tổng hợp)

Thanh Tú

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thong-tin-bat-ngo-vu-nu-trung-ta-cong-an-bi-to-quyt-2-trieu-dong-tien-taxi-82019512113357983.htm