Thông tin cướp taxi tại Q.Cẩm Lệ không có cơ sở

Khoảng 21 giờ ngày 20-12, trực ban hình sự CAP Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ) tiếp nhận tin báo của người dân về việc bắt giữ đối tượng có hành vi cướp xe taxi trên tuyến đường Trường Sơn (thuộc địa bàn Q.Cẩm Lệ).

CAP Hòa Thọ Tây lấy lời khai Đỗ Tấn Cưng.

Theo lời trình bày của nghi can Đỗ Tấn Cưng và tài xế Lê Viết Phước (1993, trú xã Hòa Khương, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng), diễn biến sự việc được xác định như sau: Đỗ Tấn Cưng nguyên quán tại H.Đại Lộc, đến tổ 3, P.Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ) làm nhà ở cùng vợ và con nhỏ mới sinh nhưng chưa đăng ký lưu trú. Do buồn chuyện gia đình, khoảng 15 giờ 30 ngày 20-12, sau khi uống hết 0,5 lít rượu, Cưng điều khiển xe máy BKS 54M1-9071 từ nhà ở đường Nguyễn Phú Hường (P.Hòa Thọ Tây) lên xã Hòa Phong (H.Hòa Vang) nhậu tiếp. Tại quán nhậu ở xã Hòa Phong, Cưng tiếp tục uống thêm 0,5 lít rượu rồi chạy xe máy đến trụ sở CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) để nhờ công an giữ lại, nếu không sợ sẽ làm chuyện bậy bạ nguy hại cho xã hội. Thấy Cưng mất kiểm soát, CBCS công an giữ xe máy lại, liên lạc với gia đình đến đón về nhà.

Tuy nhiên, Cưng cứ muốn tự đi về, nên mọi người gọi xe taxi hãng Tiên Sa đến chở Cưng từ Trung tâm hành chính H.Hòa Vang về nhà ở đường Nguyễn Phú Hường. Nhận thông tin từ tổng đài, anh Lê Viết Phước điều khiển xe taxi BKS 43A-120.91 từ xã Hòa Tiến (H.Hòa Vang) đến đón khách. Lúc lên xe, Cưng có bắt chuyện với anh Phước rủ đi chơi vũ trường Phương Đông và ra Huế. Nghe khách nói vậy nhưng anh Phước im lặng lái xe đưa về đến tận nhà và thông báo hết 73.000 đồng tiền cước. Lúc này Cưng móc túi đưa cho Phước 500.000 đồng và bảo khỏi thối, với điều kiện phải lấy điện thoại di động ra quay lại toàn bộ hoạt động trong xe. Phước bảo điện thoại của mình không có chức năng quay phim và móc toàn bộ số tiền lẻ đang có, thối lại cho Cưng 392.000 đồng. Nghe vậy, Cưng giở giọng hăm dọa và rút chìa khóa xe taxi, vào nhà bảo vợ đưa tiền để đi chơi tiếp.

Xe taxi BKS 43A-120.91 tại CAP Hòa Thọ Tây.

Nghe lời nói và hành động của Cưng không bình thường, nên nhân lúc Cưng đi vào nhà, anh Phước bỏ xe chạy bộ ra đường Trường Sơn. Chừng 10 phút, anh phát hiện Cưng điều khiển xe taxi BKS 43A-120.91 ra hướng đường Trường Sơn. Ngay lập tức, Phước gọi về tổng đài báo cáo sự việc và được công ty liên lạc với 16 lái xe taxi của hãng đang hoạt động trên địa bàn Q.Cẩm Lệ đến hỗ trợ. Nói về chuyện của Cưng, sau khi lấy của vợ 1 triệu đồng, Cưng quay ra chỗ taxi với ý định đi chơi tiếp thì không thấy tài xế. Cưng nảy sinh ý định điều khiển xe bỏ đi để trêu tức tài xế và có nói: “Tao giỡn với tụi bây coi tụi bây có tìm tao không”. Cưng điều khiển xe khá chậm từ nhà ra đường Trường Sơn, sau đó hướng về khu vực giao nhau giữa đường Trường Sơn và Nguyễn Như Đãi thì dừng lại. Cùng lúc này, một số tài xế taxi của hãng Tiên Sa phát hiện đến khống chế Cưng, điện báo CAP Hòa Thọ Tây đến xử lý.

Từ lời khai của Cưng, CAP Hòa Thọ Tây tiến hành xác minh và được biết, năm 2002, đối tượng từng được đưa vào Trường Giáo dưỡng thời hạn 2 năm. Và cách thời điểm gây ra vụ việc này chừng 5 ngày, Cưng có sử dụng trái phép chất ma túy đá. Tiến hành test, CAP Hòa Thọ Tây phát hiện Cưng dương tính với ma túy tổng hợp. Theo CAP Hòa Thọ Tây, vụ việc hiện đang được tiếp tục xác minh làm rõ, có hình thức xử lý Cưng theo quy định pháp luật về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Còn về chuyện cướp xe taxi thì chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm này.

Bài, ảnh: NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_200029_thong-tin-cuop-taxi-tai-qcam-le-khong-co-co-so.aspx