Thông tin mới vụ bác sĩ giết vợ, ném xác xuống sông

Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã phát hiện thi thể nghi của người vợ bị bác sĩ giết rồi ném xác xuống sông.

Ngày 6/10, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, lực lượng chức năng Trung Quốc đã phát hiện một thi thể nữ giới có đặc điểm nhận dạng giống nạn nhân Đặng Thị H. ( 30 tuổi, trú phường Sông Hiến, TP Cao Bằng), người bị chồng là bác sỹ Triệu Văn Hải (SN 1977) sát hại và phi tang xác xuống sông cách đây hơn 1 tháng.

Theo đó, thi thể được phát hiện vào cuối tháng 9 tại Phù Tuy (thuộc thành phố Sủng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Đến ngày 4/10, Công an tỉnh dẫn bố mẹ, người thân của chị H. sang Trung Quốc nhận diện thi thể và một số đồ trang sức, lấy mẫu xét nghiệm ADN.

Dựa vào quần áo và trang sức kèm theo, người nhà nạn nhân khẳng định đó là thi thể người thân của mình.

Nhận dạng thi thể cũng trùng khớp với lời khai của hung thủ gồm các chi tiết thi thể bị buộc gập bằng dây giày, bao tải đựng thi thể được buộc bằng dây sạc điện thoại.

Khu vực cầu Sông Máng, nơi hung thủ phi tang thi thể nạn nhân.

Khu vực cầu Sông Máng, nơi hung thủ phi tang thi thể nạn nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng thông tin: Đơn vị đã cử tổ công tác sang Trung Quốc để xác minh, lấy mẫu giám định ADN về một thi thể nữ giới nghi là chị Đặng Thị H. được công an Trung Quốc tìm thấy.

Nếu thi thể được phát hiện đúng là của chị H. thì sau gần một tháng bị phi tang, thi thể đã trôi gần 300km theo sông Bằng (một phụ lưu của sông Châu Giang, Trung Quốc) ngược về phía Trung Quốc.

Trước đó, án mạng đã xảy ra vào chiều ngày 30/8, do mâu thuẫn, Hải đã bóp cổ vợ đến chết. Sau khi gây án, hung thủ uống rượu say. Đến đêm cùng ngày, Hải mang thi thể nạn nhân ra cầu Sông Mãng (TP Cao Bằng) phi tang.

Sau 8 ngày lẩn trốn, tối 7/9, Hải bị công an bắt tại phố Trần Duy Hưng (Hà Nội), hiện vụ việc đã được khởi tố theo trình tự pháp luật.

Về nội dung bức thư Triệu Văn Hải để lại, anh Triệu Văn Hùng, ở Bản Um, xã Tam Kim (Nguyên Bình, Cao Bằng, em trai Hải) cho biết, lá thư viết tay của Hải thể hiện một số nội dung như từ khi lấy vợ về hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn nên cuộc sống không được hạnh phúc.

“Ngoài ra, khi xảy ra sự việc này, Hải cũng ý thức được sẽ bị kết tội và hết đời. Cuối thư, Hải nói mình là đứa con bất hiếu trong gia đình và nhờ tôi chăm sóc mẹ già. Cuối thư Hải viết, vĩnh biệt cuộc đời từ đây”, anh Hùng chia sẻ.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thong-tin-moi-vu-bac-si-giet-vo-nem-xac-xuong-song-3366823/