Thông tin mới vụ bé gái 7 tuổi ở Hà Nội tố bị hàng xóm xâm hại tình dục

Theo lời mẹ bé gái, cháu L.A bị ảnh hưởng khá nhiều về tâm lý sau khi sự việc xảy ra.

Trước đó, phản ánh tới Báo Gia đình & Xã hội, chị Trần Thị Th. (SN 1971, trú tại xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) cho biết, vào một ngày cuối tháng 7, chị được công ty cho nghỉ việc ở nhà. Khi chị cùng cô con gái nhỏ là cháu L.A đứng chơi trước cửa ngõ thì bắt gặp anh Nguyễn Văn Cương đi ngang qua. Nhìn thấy Cương cháu L.A tỏ vẻ sợ hãi.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, sau khi trở vào nhà, chị Th. liền gặng hỏi con gái. Lúc này, cháu L.A cho biết, trước đó khoảng 20 ngày, trong lúc qua nhà Nguyễn Văn Cương chơi thì cháu bị người này dụ vào phòng ngủ và có những hành vi xâm hại tình dục.

Nghe cô con gái nhỏ kể rành mạch lại sự việc đã xảy ra, chị Th. như chết lặng. Quá bức xúc trước sự việc, gia đình chị Th. đã làm đơn tố giác tội phạm gửi tới các cơ quan tố tụng của huyện Ứng Hòa đề nghị điều tra, làm rõ.

Theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT, Công an huyện Ứng Hòa cho biết, căn cứ lời khai của cháu L.A, cháu P.N, cháu H.L, cháu T.H và những người có liên quan, xác định vụ việc theo đơn tố giác của anh N.Đ.T (bố cháu L.A) có dấu hiệu của tội phạm "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với vụ việc "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" xảy ra tại xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa vào tháng 7/2019 và chuyển hồ sơ đến VKSND huyện Ứng Hòa để giám sát theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Bá Nam, Viện trưởng VKSND huyện Ứng Hòa cho biết, hiện VKS đang giám sát vụ án trên theo quy định của pháp luật.

Cháu L.A thuật lại sự việc với PV. Ảnh: TL

Cháu L.A thuật lại sự việc với PV. Ảnh: TL

Hiện CQĐT – Công an huyện Ứng Hòa đã khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Cương (SN 1974, trú tại thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) để tiếp tục điều tra về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Ngày 22/10, thông tin thêm với PV, chị Trần Thị Th. cho biết, sau khi đối tượng Cương bị Công an huyện Ứng Hòa bắt giữ, đã có người tìm tới gia đình chị để chửi bới, xúc phạm khiến cuộc sống bị đảo lộn.

"Từ sau khi xảy ra vụ việc, tâm lý cháu L.A bị ảnh hưởng khá nhiều. Rất nhiều đêm cháu ngủ mơ, gặp ác mộng. Mỗi lần như vậy, ruột tôi như thắt lại chỉ biết ôm chặt lấy con mà khóc. Sở dĩ gia đình tôi quyết tâm đưa vụ việc ra ánh sáng là mong muốn không có thêm câu chuyện đau lòng nào tương tự xảy ra nữa. Mong cơ quan công an sớm điều tra, làm sáng tỏ sự việc để xử lý đúng người, đúng tội", chị Th. chia sẻ thêm.

Trao đổi với PV về thông tin có người tìm tới nhà chị Th. để chửi bới, xúc phạm sau khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, ông Trần Văn Liên (Phó trưởng Công an xã Phù Lưu, Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết, sau khi tiếp nhận được phản ánh từ gia đình chị Th., lực lượng công an xã đã xuống hiện trường để giải quyết.

Theo lời ông Liên, người tìm tới nhà chị Th. để chửi bới là một người dân địa phương có liên quan tới vụ việc trên. Hiện công an xã đã có nhắc nhở đối với người này để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Được biết, sự việc đối tượng Nguyễn Văn Cương bị Công an huyện Ứng Hòa bắt giữ để điều tra về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" đã khiến nhiều người dân địa phương cảm thấy sửng sốt, ngỡ ngàng.

Liên quan tới lời khai của đối tượng Cương tại CQĐT sau khi bị bắt giữ, một cán bộ công an huyện Ứng Hòa cho biết, hiện vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.

Đại Phong

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/thong-tin-moi-vu-be-gai-7-tuoi-o-ha-noi-to-bi-hang-xom-xam-hai-tinh-duc-2019102219055496.htm