Thông tin mới vụ bé trai 8 tuổi mất hai bàn tay sau tiếng nổ lớn

Vụ nổ trong lúc làm pháo tự chế, không chỉ khiến bé trai 8 tuổi (trú tại xã Ea Pal, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) bị thương nặng, mất hai bàn tay mà người anh họ cũng bị chấn thương mắt phải và bị thương ở chân.

Ngày 14/2, BS.CKII Nguyễn Minh Trực – Trưởng khoa Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị cho cháu P.Đ.C. (8 tuổi, trú tại thôn 1, xã Ea Pal, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) – nạn nhân bị mất hai bàn tay sau tiếng nổ.

 Cháu C. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cháu C. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Trực, cháu C. được đưa vào viện vào lúc 16h50’ ngày 11/2, trong tình trạng đa vết thương hàm, mặt, ngực, dập nát hoàn toàn xương bàn tay trái, phải, chảy máu nhiều... Gia đình cho biết, cháu C. bị tai nạn do pháo nổ.

Quá trình thăm khám, các bác sĩ đánh giá, do vết thương nặng nên hai bàn tay của bệnh nhân C. không thể bảo tồn và cần phải phẫu cắt bỏ để tránh nhiễm trùng.

Sau khi băng ép vết thương, truyền máu cấp cứu, khoảng 18h cùng ngày, cháu C. được đưa vào phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu, cắt cụt hai bàn tay.

Theo bác sĩ Trực, sau khi phẫu thuật, tình hình sức khỏe của bệnh nhân C. đã ổn định, ăn uống được. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục điều trị bù dịch kháng sinh, chống nhiễm trùng vết mổ cho bệnh nhân.

Có mặt tại bệnh viện, chị H.T.H.P. (mẹ của cháu C.) cho biết, gia đình chị có 3 người con, trong đó cháu C. là con đầu. Do sức đề kháng không tốt nên cháu thường xuyên đau ốm. Thời gian qua, gia đình thường xuyên phải đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) để điều trị dạ dày.

Cháu C. liên tục gào khóc vì đau đớn.

Cũng theo chị P., vào ngày thứ 7 (ngày 11/2), cháu C. sang nhà bác cách nhà khoảng 7-8km để chơi. Đến trưa cùng ngày, cháu C. và anh họ (14 tuổi) đang chơi ở trong nhà thì bất ngờ phát ra tiếng nổ.

Vụ tai nạn đáng tiếc đã khiến cháu C. bị thương nặng phải phẫu thuật cắt bỏ hai bàn tay, còn người anh họ bị chấn thương mắt phải và bị thương ở chân. “Sau khi gia đình hỏi thì các cháu cho biết, vụ nổ xảy ra trong lúc tự chế tạo pháo” – chị P. nói.

Đáng nói, vụ tai nạn đáng tiếc nói trên không phải lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Bác sĩ Nguyễn Minh Trực cho biết, từ cuối năm 2022 đến nay, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận 5 trường hợp bị tai nạn do tự chế pháo nổ. Trong đó, có 2 trường hợp đã tử vong.

Cũng theo bác sĩ Trực, đa số các bệnh nhân vào viện do tai nạn pháo nổ chủ yếu là thiếu niên. Ở độ tuổi này, trẻ suy nghĩ chưa chín chắn, thích tìm tòi, khám phá và chưa lường trước được những tác hại khủng khiếp do việc tự chế pháo nổ gây ra. Hơn thế nữa, hiện nay, việc mua các nguyên liệu để chế tạo pháo nổ quá dễ dàng thông qua mạng xã hội.

Do đó, để ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc tiếp tục xảy ra, bác sĩ Nguyễn Minh Trực khuyến cáo, các bậc phụ huynh, gia đình cần quan tâm và có biện pháp răn đe, giám sát con em mình chặt chẽ hơn và giải thích cho trẻ hiểu về những hậu quả đau lòng do làm pháo tự chế.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 11/2, cháu P.Đ.C. xin bố mẹ cho sang nhà người bác ở cùng xã để chơi. Đến khoảng 13h cùng ngày, khi cháu C. đang chơi cùng anh họ (14 tuổi) thì bất ngờ một vật phát nổ khiến cả hai đều bị thương tích.

Ngay sau đó, người thân nhanh chóng đưa cả hai đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Trong đó, cháu C. bị thương nghiêm trọng, mất cả 2 bàn tay và trên người đa thương tích ở mặt, bụng, chân.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân vụ việc đáng tiếc nói trên./.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/thong-tin-moi-vu-be-trai-8-tuoi-mat-hai-ban-tay-sau-tieng-no-lon-135415.html