Thông tin từ người thân của bé 22 tháng tuổi tử vong do truyền dịch

Trước kia, thi thoảng bé B. hắt hơi, sổ mũi hay sốt,… thì gia đình đều đưa bé đến phòng khám của bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc. Đây cũng là lần đầu tiên bé được truyền dịch thì xảy ra sự việc đau lòng.

Liên quan đến việc bé N.G.B (22 tháng tuổi, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội) tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám tư của bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc (392 đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội), trao đổi với PNVN, anh Nguyễn Đình Tuân, chú ruột của cháu B., cho biết, sức khỏe của B. rất tốt. Trước đây, bé B. chưa phải đến BV điều trị lần nào. Thi thoảng bé hắt hơi, sổ mũi hay sốt,… thì gia đình đều đưa bé đến phòng khám của bác sĩ Cúc.

Ngày 16/10, bé bị tiêu chảy, viêm họng do thời tiết nên gia đình đưa đến phòng khám. Tuy nhiên, sau khi vừa cắm dây truyền được một lúc thì bé có biểu hiện sốc. “Cháu tôi 22 tháng, nặng 17kg. Chỉ mới đây thời tiết thay đổi, cháu mới bị ốm. Đây là lần đầu tiên cháu phải truyền dịch”, anh Tuân cho biết.

Bé N.G.B trước khi xảy ra sự việc đau lòng

Cũng theo anh Tuân, sau khi sự việc xảy ra, sáng sớm ngày 17/10, đại diện phòng khám đã tới nhà cháu bé để nói chuyện. Tuy nhiên, phòng khám chưa đề cập đến chuyện xin lỗi, trách nhiệm hay bồi thường gì cả. Bố mẹ bé dù đau buồn nhưng cũng phải liên tục làm việc với cơ quan chức năng.

Còn theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, Sở đã nhận được thông tin báo cáo vụ việc của Phòng y tế quận Long Biên. Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra nguyên nhân, Phòng y tế quận cũng đang phối hợp để làm rõ những thông tin liên quan.

Ông Cường cho biết, phòng khám tư này có giấy phép hoạt động theo quy định.

Như PNVN đã thông tin, bé N.G.B. (22 tháng tuổi) có biểu hiện sốt, tiêu chảy nên chiều ngày 16/10, anh N.Đ.D là bố cháu bé đưa con đến phòng khám của bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc (số 392 đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội) thăm khám.

Sau khi thăm khám, bác sĩ Cúc đã trực tiếp truyền dịch cho bé B. Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau, bé B. bỗng có biểu hiện tím tái, cứng đơ. Thấy vậy, anh D. gọi bác sĩ Cúc đến kiểm tra và đưa đến BV Đa khoa Đức Giang. Tuy nhiên, cháu bé đã không qua khỏi.

Tại BV Đa khoa Đức Giang, các bác sĩ kết luận, bệnh nhi đã tử vong ngoại viện.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/thong-tin-tu-nguoi-than-cua-be-22-thang-tuoi-tu-vong-do-truyen-dich-post49933.html