Thử đi bộ trên con đường dốc nhất thế giới
Thay vì rải nhựa như các con đường khác, người ta phải đổ bê tông trên đường Baldwin được mệnh danh là dốc nhất thế giới.
Đường Baldwin, ở Dunedin, New Zealand, từng giữ kỷ lục con đường dốc nhất thế giới trong suốt hơn một thập kỷ cho đến tháng 6/2019 kỷ lục được trao lại cho con đường Ffordd Pen Llech, ở Harlech, Wales.
Tuy nhiên, mới đây, kỷ lục Guiness thế giới đã quyết định khôi phục lại danh hiệu này cho đường Baldwin, sau khi xem xét kỹ lưỡng đơn kháng cáo do đại diện của Baldwin đưa ra. Kết quả mới xác nhận đường Baldwin có độ dốc lớn hơn so với độ dốc của Ffordd Pen Llech.
Nằm ở thành phố Dunedin, miền nam New Zealand, đường Baldwin dài khoảng 350 mét, bắt đầu với độ dốc vừa phải sau đó tăng dần, đạt độ dốc tối đa lên tới 19 độ. Cứ mỗi 2,86 mét theo phương ngang, độ cao của con đường tăng thêm 1 mét.
Đường phố dốc đến nỗi người ta phải lát bằng bê thông thay vì rải nhựa đường thông thường. Nguyên nhân vì lo sợ một ngày nắng ấm, với độ dốc lớn của con đường, hắc ín có thể chảy xuống dốc. Tuy nhiên, một phần vùng thấp phía dưới có độ dốc vừa phải, người ta vẫn rải nhựa đường, phần phía trên dốc cao thì sử dụng bê tông thay thế.
Được biết, con đường dốc bất thường là kết quả của việc lập kế hoạch kém. Các nhà quy hoạch ở London, những người hoàn toàn không có khái niệm về địa hình của thành phố đã bố trí đường phố theo mô hình mạng lưới nhưng không tính toán cụ thể về địa hình địa phương.
Điều này dẫn đến việc có một số con đường nằm ngay trên những ngọn đồi dốc. Thay vì chỉnh sửa bản vẽ hay tìm hướng khắc phục con dốc, cơ quan có thẩm quyền vẫn cấp phép cho những đội thi công và xây dựng những con đường dốc. Tuy nhiên, có một số con đường dù nằm trong quy hoạch nhưng không thể xây dựng được vì quá dốc.
Ngày nay, cư dân Dunedin tự hào về danh tiếng của Baldwin. Mỗi mùa hè, một số sự kiện từ thiện và các cuộc đua được tổ chức trên đường phố. Đáng chú ý, từ giữa thập niên 1990, cuộc thi thể lực thu hút hàng nghìn người tham gia chạy từ chân dốc con đường đến đỉnh dốc rồi chạy trở lại. Từ năm 2002, sự kiện thường niên diễn ra vào tháng 7, người ta thả 10.000 chiếc kẹo hình cầu phủ sô cô la từ trên xuống hay sự kiện thả hàng nghìn quả bóng tennis xuống đường phố, cho mục đích từ thiện.
Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh độc đáo về con đường dốc nhất thế giới tại New Zealand:
Hoàng Dung (lược dịch)