Thủ Đức: Bé gái chưa đầy một tháng tuổi bị chôn ở bãi rác

(CAO) Khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 26-5, bà Trần Thị Ngọc Huệ 54 tuổi ngụ 66/2 đường 11, khu phố 9 phường Trường Thọ, quận Thủ Đức vào khu đất chứa rác gần khu vực chùa Pháp Hoa, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức lượm ve chai, thì phát hiện một khu đất mới lấp, bên trên cắm ba cây nhang còn cháy.

Cái hố trước đó có chôn tử thi bé gái Linh tính mách bảo dưới khu đất này có vấn đề (Vì khoảng 18 giờ ngày 25-5 bà Huệ vẫn còn lượm ve chai ở khu vực này, nhưng không thấy chỗ đất này bị cày xới và thắp nhang), bà Huệ liền báo chính quyền địa phương. Khi nhà chức trách đào sâu xuống đất khoảng 30cm thì đụng phải một thùng ván ép, diện tích khoảng 60 x 80 cm, được dán băng keo xung quanh. Sau khi chiếc thùng được mở ra, cơ quan chức năng và người dân hiếu kì giật mình vì bên trong là một tử thi bé gái chưa tới 1 tháng tuổi còn hồng hào, có nhiều lớp khăn quấn quanh người, đầu đội nón. Cách chỗ chôn bé gái khoảng 5 m có một đống tro còn ấm và sót lại một ít mẩu quần áo đồ trẻ sơ sinh chưa cháy hết. Cái hòm dùng chôn tử thi bé gái Theo dự đoán ban đầu của các cơ quan chức năng, thi thể bé gái mới được ai đó chôn cất vội, vì 3 cây nhang cắm tại hiện trường mới cháy hơn nửa. Thi hài bé gái xấu số được các sư cô chùa Pháp Hoa làm lễ cầu siêu, sau đó các nhân viên Công ty Môi trường đô thị thành phố đưa đi mai táng. Hiện Công an quận Thủ Đức kết hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=84655&mod=detnews&p=