Thư giãn cùng những cánh diều tuổi thơ

Từ rất lâu, thả diều đã trở thành thú vui được nhiều người yêu thích, nhất là trẻ nhỏ. Thú vui, môn giải trí lành mạnh này đã in dấu ấn trong ký ức tuổi thơ của nhiều người. Thả diều không đòi hỏi nhiều đến sức lực nên mọi lứa tuổi từ người lớn đến trẻ em đều có thể chơi. Những cánh diều bay lượn trên trời xanh, mọi người tha hồ thả hồn và nhớ về thời thơ ấu của mình ở một vùng quê nào đó...

Tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, khi trời ngả bóng về chiều thì ở những khu vực đất trống như ở Quảng trường Hùng Vương, cánh đồng ở các xã Mỹ Phong, Đạo Thạnh sẽ dễ dàng bắt gặp những cánh diều tung tăng, uốn lượn trên bầu trời. Hàng trăm trẻ em, thanh, thiếu niên, người lớn cùng nhau vui đùa, ngắm nhìn những cánh diều đang bay trong gió, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, đầy sôi động.

Khu vực này có không gian rộng rãi, thoáng mát, không bị cây cối và nhà cao tầng che khuất nên thu hút nhiều người đến thả diều để giải trí, thư giãn, hít thở bầu không khí trong lành. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho cho biết: “Sau mỗi buổi chiều tan trường, tôi đều chở con ra đây vui chơi, giúp con trải nghiệm tuổi thơ với cánh diều, ngoài ra còn giúp bản thân giải tỏa căng thẳng và mệt nhọc sau một ngày làm việc vất vả…”.

Nhiều phụ huynh cùng con mình thả diều vào mỗi buổi chiều tại TP. Mỹ Tho.

Từ những mẫu diều đơn giản đến những mẫu diều phức tạp, mỗi chiếc có một hình dáng, màu sắc riêng khiến bầu trời trở nên đẹp và sống động hơn. Nhiều mẫu diều mang hình các loài vật như: Con bướm, vịt trời, đại bàng, con phượng, cá mập… với giá bán từ 50 ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng 1 con diều, tùy theo mẫu mã.

Qua quan sát, tại những điểm thả diều hiện nay rất hiếm thấy những con diều được làm theo kiểu truyền thống. Từng ánh mắt người lớn cũng dõi theo cánh diều, cổ vũ và hướng dẫn cho trẻ nhỏ chơi thỏa thích. Tất cả đều vui vẻ, hào hứng và tương tác với nhau, đó là điều thú vị nhất của trò chơi thả diều, tạo bức tranh thanh bình của một vùng ngoại ô TP. Mỹ Tho.

Ở thôn quê ngày trước, mỗi khi hè về, rủ nhau cùng ra đồng thả diều là trò chơi không thể thiếu của trẻ nhỏ trong xóm. Hình ảnh bọn trẻ la hét, nói cười cầm dây chạy dọc cánh đồng đón gió thả diều… đã trở thành hình ảnh thân quen, gần gũi, thân thương và bình yên trong tâm mỗi người. Không chỉ là trò chơi đem đến niềm vui cho trẻ nhỏ, những cánh diều tuổi thơ còn gắn với biết bao tình yêu thương, sự quan tâm, tận tình hướng dẫn, chỉ bảo của ông bà, cha mẹ, anh chị…

Ngày trước, không có sẵn những cánh diều được bán trong các cửa hàng như bây giờ, để có diều cho bọn trẻ chơi, thì ông bà, hay ba mẹ, anh chị, có nhà cả các thế hệ cùng tập trung làm những cánh diều đủ màu sắc từ những vật liệu sẵn có cho trẻ nhỏ. Những cánh diều tuổi thơ và những buổi chiều hè cùng bạn bè rủ nhau đi thả diều luôn đem lại cho trẻ nhỏ niềm vui sướng rạng ngời, sự gắn kết yêu thương của các thành viên trong gia đình.

Anh Nguyễn Thanh Nam (ở xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) chia sẻ: “Khi cùng con thả diều, nhìn các con tung tăng vui chơi bên những cánh diều làm tôi nhớ lại tuổi thơ của mình cùng những người bạn thân trong xóm. Đó là những kỷ niệm tôi không thể nào quên…”.

SONG AN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202405/thu-gian-cung-nhung-canh-dieu-tuoi-tho-1010287/