Thư giãn cùng sắc màu

Với lời mời gọi hấp dẫn 'Vẽ tranh, bạn thích dù chưa biết vẽ, hãy vào trong chúng ta cùng sáng tạo', những buổi vẽ tranh mỗi chủ nhật tại quán cà phê Company (phường IV, thành phố Tây Ninh) đang được nhiều người tìm đến để trải nghiệm, thư giãn. Cả người từng vẽ hay không có năng khiếu vẽ đều có thể tham gia.

Các bạn trẻ hào hứng làm quen với cọ, màu vẽ.

Thỏa sức sáng tạo…

Lần đầu tiên đến với buổi vẽ tranh trải nghiệm, em Nguyễn Huy Hoàng, ngụ phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành rất hào hứng khi hoàn thành bức tranh đầy màu sắc của mình. Hoàng cho biết em đến vẽ tranh với tâm lý chưa thật sự tự tin, dù ở nhà cũng thường hay vẽ. Nhưng đến đây, được thầy hướng dẫn cách pha màu, tô màu, phối cảnh em đã hoàn thành bức tranh và thấy hài lòng. Cùng đi còn có anh trai, Hoàng cho biết, hai anh em đã có một ngày trải nghiệm thật sự vui. “Lúc đầu con cũng thấy khó vẽ nhưng sau đó các bước vẽ cũng dễ dần. Sau này con sẽ lại tiếp tục đến vì rất vui và đặc biệt con được vẽ”- Hoàng chia sẻ.

Đã là lần thứ 3, em Nguyễn Quang Vinh (thị xã Hòa Thành) đến trải nghiệm. So với lần đầu, Quang Vinh đã tự tin hơn khi đặt bút vẽ tranh. Tại đây, em có thể tự do sáng tạo những hình ảnh theo ý thích của mình. Vinh cho biết: “Trước đây, em cũng hay vẽ nhưng không đẹp và không tự tin. Nhưng sau 3 buổi, em thấy vẽ dễ hơn vì có thầy chỉ dạy, em vẽ đẹp hơn so với trước đây. Em thấy khó nhất là tô màu nhưng hiện tại em đã tô đẹp hơn nhiều rồi.”

Còn với em Trần Lê Bảo Hoàng, lớp 7C, Trường Mạc Đĩnh Chi (thị xã Hòa Thành), đến tham gia vẽ tranh như một cách thư giãn mới, bổ ích hơn. Theo Bảo Hoàng, bình thường ngày nghỉ em chỉ ở nhà chơi game. Có lớp trải nghiệm vẽ tranh này, em bớt chơi game hẳn.

Em Huỳnh Thị Lan Anh, học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (thành phố Tây Ninh) dành thời gian rảnh ngày chủ nhật đến đây. Lan Anh chia sẻ: “Tới đây, em được thỏa sức sáng tạo, không chỉ thỏa niềm yêu thích vẽ mà còn giảm stress. Em học được cách pha màu, phối cảnh, thầy hướng dẫn cầm cọ vẽ sao cho nhanh và tự nhiên hơn”.

Họa sĩ Đặng Quốc Việt hướng dẫn các bạn cách bố cục, phối màu cho tranh.

Ai cũng có thể

Người mang đến những buổi trải nghiệm vẽ tranh này chính là cô gái trẻ Huỳnh Thị Trâm Anh, sinh năm 1994, ngụ phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh. Trâm Anh cho biết mình vốn yêu thích vẽ từ nhỏ nên khi có duyên gặp họa sĩ Đặng Quốc Việt, bạn đã phối hợp để tổ chức những buổi trải nghiệm theo hình thức workshop. “Tôi muốn đây là hoạt động mang lại những niềm vui, bổ ích dành cho người dân Tây Ninh mình. Sân chơi này tại Tây Ninh rất khó tìm, trong khi ở Thành phố Hồ Chí Minh rất phổ biến. Và tôi mong rằng đây sẽ trở thành một sân chơi lành mạnh cho mọi người, từ trẻ em đến người lớn tuổi. Mọi người ai cũng có thể tham gia”- Trâm Anh chia sẻ.

Đến nay, Trâm Anh đã tổ chức 7 buổi học. Lần đầu chỉ có khoảng 6-7 người tham gia, chủ yếu là người quen. Hiện số lượng người đăng ký theo học là 20 người. Có thể thấy, sân chơi này đang được mọi người hưởng ứng khá tốt. Để mọi người có thể đến trải nghiệm, thời gian tổ chức workshop vẽ tranh được tổ chức từ 9 giờ sáng đến hết ngày chủ nhật mỗi tuần.

Người truyền cảm hứng cho học viên là họa sĩ Đặng Quốc Việt (Thành phố Hồ Chí Minh), anh đã có 7 năm tổ chức vẽ tranh bằng hình thức workshop, nhưng chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tây Ninh là tỉnh đầu tiên anh tham gia tổ chức workshop.

Cảm nhận về những “họa sĩ không chuyên” tại Tây Ninh, họa sĩ Quốc Việt chia sẻ: “Rất nhiều người có tình yêu với hội họa. Lần đầu tiên mở lớp tại Tây Ninh, tôi thấy mọi người hưởng ứng rất nhiều. Tôi hy vọng có thể phát triển bộ môn này tại Tây Ninh và mở rộng các độ tuổi có thể tham gia, không phân biệt tuổi”.

Cũng theo anh Việt, tất cả mọi người đều có năng khiếu ở một mức độ nào đó nhưng chưa được hoặc chưa có điều kiện để phát triển. Vì vậy khi đến với buổi học, với kinh nghiệm vẽ tranh 20 năm của mình, anh Việt sẽ hướng dẫn mọi người những chi tiết cụ thể về bố cục, mảng màu sáng tối để đạt hiệu quả của một tác phẩm nghệ thuật.

Anh Việt chia sẻ: “Giá trị mà chúng tôi mong muốn mang đến cho mọi người là sự cân bằng trong cuộc sống. Sau một tuần mệt mỏi, đến lớp học, mọi người sẽ được tái tạo sức sáng tạo, tiếp tục phát triển và làm chủ cuộc sống của mình”.

Sau thời gian mở các buổi học, theo họa sĩ Đặng Quốc Việt, mọi người đến trải nghiệm đều có năng khiếu và có tinh thần phát triển năng khiếu của mình. Có tinh thần đó, mọi người sẽ không còn những băn khoăn như: “mình chưa từng cầm cọ”, “tôi không có năng khiếu vẽ”… “Tình yêu nghệ thuật có thể san bằng những khó khăn. Tôi mong rằng mọi người có thể phát triển tình yêu này ngày một lớn hơn để cùng lan tỏa những năng lượng tích cực trong cuộc sống”- họa sĩ Việt nói thêm.

Theo chia sẻ của chị Trâm Anh, chị dự định sẽ tổ chức các buổi workshop với những nội dung mới như vẽ trên đá, viết thư pháp để mọi người có chung niềm yêu thích cùng trải nghiệm.

Workshop được hiểu là buổi hội thảo, trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghề nghiệp, kỹ năng hay đơn giản là buổi trò chuyện, chia sẻ về những kinh nghiệm, những điều thú vị trong cuộc sống dành cho những người có cùng một mối quan tâm ở một lĩnh vực nhất định nào đó.

Thường buổi workshop gồm 2 phần. Đầu tiên sẽ là phần trình bày, chia sẻ của diễn giả, những người có chuyên môn về một nội dung chính của buổi workshop; phần còn lại sẽ là thời gian trao đổi, hỏi đáp, trải nghiệm tự do dành cho người tham dự.

Vi Xuân - Ngọc Diêu

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/thu-gian-cung-sac-mau-a151956.html