Thư giãn với nghệ thuật

Gần đây, người dân TP Hồ Chí Minh có thêm lựa chọn thư giãn mới là thử sức mình ở những lĩnh vực nghệ thuật yêu thích, nhưng không ít người còn e ngại, vì nghĩ mình không có năng khiếu, hay không tìm được người cùng cảm hứng. Đáp ứng nhu cầu đó, nhiều khóa học nghệ thuật 'cấp tốc' ra đời tại các quán nước, cà-phê... thu hút khá đông người dân tham gia trải nghiệm…

Trong không gian đậm chất nghệ thuật, lớp học vẽ Tipsy Art (quận 3) được mở vào hai ngày cuối tuần. Lớp có khoảng 15 học viên, phần đông là phụ nữ nhiều lứa tuổi. Ngạc nhiên xen lẫn thích thú, chị Như Tiên (33 tuổi, nhân viên ngân hàng ở quận 3) vừa chấm mầu lên cọ, đưa những nét vẽ đầu tiên, vừa nói: “Mình muốn học vẽ, các lớp này rất tiện, vì họ sắp lịch theo thời gian rảnh của mình”. Còn cô Minh Thùy (gần 60 tuổi, giáo viên về hưu) học vẽ tranh sơn dầu ở Nhà văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh bộc bạch: “Tôi thích vẽ, nhưng lại không dám “trổ tài” vì… sợ xấu. Lần đầu tham gia lớp học, tôi gặp được những người giống như mình”.

Được chỉ dẫn của bạn bè, chúng tôi đến cửa hàng Aqua Garden (quận 1) chuyên bán cây trồng trong nước. Tại đây, có khá đông học viên nữ đến tham gia lớp terrarium. Chị Nguyễn Huỳnh Hạnh Uyên, quản lý cửa hàng Aqua Garden cẩn thận xúc từng muỗng sỏi nhuyễn cho vào đáy bình, sau đó rải tiếp lớp mùn giữ ẩm và một lớp cát xanh lên bề mặt, cố tình tạo độ dốc lượn lên xuống như cát trên bãi biển. Chị dùng chiếc nhíp dài gắp một cây đặt vào bình, kèm theo vài mẩu cây khô, túm rêu nhỏ giả làm cây bụi, cuối cùng là điểm thêm một con ốc nhỏ nằm trên cát. Học viên ồ lên thích thú khi thấy chỉ cần sắp xếp, thay đổi vị trí các vật liệu một chút là có ngay một phong cảnh khác.

Terrarium là nghệ thuật sinh thái mi-ni, gồm cây cảnh nhỏ cùng nhiều phụ kiện như sỏi, rêu, vỏ ốc đặt trong lọ thủy tinh mở. Terrarium được chia thành ba loại chính. Đơn giản nhất là vườn khô không đất, không cần tưới, cây sống bằng không khí. Tiếp đến là vườn mở có đất nuôi cây và kỹ thuật khó nhất là vườn khép kín, đòi hỏi người trồng phải thông hiểu, biết lựa chọn các nguyên vật liệu bảo đảm cho cây có đầy đủ chất dinh dưỡng, độ ẩm, ánh sáng và cả nước để sinh trưởng.

Hiện, kỹ thuật terrarium chủ yếu được du nhập từ Thái-lan. Các khóa học terrarium đang nở rộ, thu hút khá đông giới văn phòng, như một thú chơi thư giãn. Chị Hạnh Uyên chia sẻ: “Mỗi khóa học gồm hai buổi, mỗi buổi hai giờ, chi phí một triệu đồng. Khách hàng được bao nguyên vật liệu và hướng dẫn cách “trồng” một lọ terrarium. Trung bình mỗi tháng tôi có vài chục khách đăng ký, thời gian tùy khách chủ động”…

Anh Lương Nguyễn Hải Triều, quản lý lớp học vẽ Tipsy Art chia sẻ: “Trong khoảng ba giờ thực hành, bạn sẽ có được bức tranh theo sự hướng dẫn của họa sĩ. Học phí là 400.000 đồng/buổi”. Chúng tôi thắc mắc: Vẽ như thế này có khác gì chép tranh, vì tất cả đều vẽ chung một chủ đề, với mẫu có sẵn. Anh Triều cho hay, học viên đến đây sẽ được hướng dẫn cách pha mầu, những bước cơ bản để hoàn thiện một tác phẩm. Từ đó, các bạn sẽ có những sáng tạo của riêng mình chứ không nhất thiết phải giống hình mẫu. Lớp học cũng là sân chơi, giúp bạn tự tin với bản thân, chứ không đơn thuần “đến đây chỉ để vẽ”.

“Với những lớp học vẽ tranh “cấp tốc” này, những ai chưa từng vẽ hoặc chưa bao giờ nghĩ mình có thể vẽ, vẫn tha hồ “múa cọ”, cho ra một tác phẩm mà mình chưa khi nào nghĩ dám thử sức. Lúc đó, cảm giác của bạn chính là sự hưng phấn, khi phát hiện ra mình cũng có “hoa tay”. Từ đó, thúc đẩy bạn muốn khám phá nhiều hơn về những khả năng tiềm ẩm của bản thân”, chị Thiên Thư, quản lý lớp học tranh sơn dầu ở quận Tân Phú tâm sự.

Thêm một “điểm hẹn” nữa của các chị đam mê đan móc là quán Sợi Bông ở quận 3. Nằm khép mình trong con hẻm vắng đường Võ Văn Tần, quán với cơ man các sản phẩm được làm từ sợi bông. Nào là áo dài, áo đầm, áo khoác, đồ chơi, búp bê… và tất cả sản phẩm khách có nhu cầu đặt hàng làm từ sợi bông. Đan, móc là việc ưa thích với những ai luôn tìm sự yên tĩnh; ra quán ngồi đan, họ được gặp gỡ, chia sẻ với những người cùng sở thích.

Bạn Nguyễn Thị Hiền, nhân viên truyền thông ở quận 1 tâm sự: “Sau những giờ làm việc căng thẳng, mình được thả hồn vào nghệ thuật để xả stress. Ở cơ quan, nhiều chị em rủ nhau tham gia các buổi sinh hoạt nghệ thuật này. Giờ, mình có thể trang trí nhà cửa và tặng bạn bè những món quà tự tay mình làm”.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tphcm/tin-chung/item/31598502-thu-gian-voi-nghe-thuat.html