Thư gửi bạn gái cũ của con trai

Với một người mẹ, nhìn thấy con hạnh phúc trong chính tổ ấm nhỏ của mình là niềm vui lớn nhất, và họ sẽ làm mọi cách để bảo vệ hạnh phúc ấy.

Gửi cháu!

Lá thư này bác sẽ không bao giờ gửi đến được cho cháu vì bác không biết giờ cháu đang ở đâu. Dám chắc trong suy nghĩ của cháu, bác là người mẹ khá nghiêm khắc với con trai mình. Ừ, cũng có thể là vậy, vì bác đã phải vất vả một mình nuôi dạy hai anh em nó lớn lên. Như những người mẹ đơn thân khác, mẹ con bác đã phải đối đầu với những thời khắc khó khăn, rồi trong nghịch cảnh, mẹ con bác đã hình thành nên mối giây liên kết mẫu tử tuyệt vời.

Với bác, sẽ còn hạnh phúc hơn khi được ôm vào lòng những người bạn đời của các con mình. Nhưng ngay khi vừa gặp cháu, bác đã biết là cháu không hợp với con trai nhà bác. Đúng là cháu đẹp, nhưng khá vô tâm. Bác đã phải chứng kiến thằng con trai mạnh mẽ của bác rơi lệ và khổ sở vì tính tình thay đổi bất thường và thói sở hữu cháu áp đặt.

Mối quan hệ của hai đứa xem như chấm dứt khi thằng con bác thổ lộ với mẹ là bạn gái đã có thai. Như cháu đã biết, trong vài năm vừa qua, sau khi đã khá trải đời nó thấy là chưa cần điều này. Thế mà nó lại quyết định chịu trách nhiệm với cái thai và hỗ trợ cháu bất chấp ý cháu ra sao. Thằng bé bắt đầu suy nghĩ chín chắn cách hành xử nếu cháu chọn phương án giữ thai và sinh con. Cả nhà bác đều nhất trí như vậy.

Theo lẽ thường, những cô gái mới vào đời không chắc chắn quyết định của mình thế nào là đúng. Cháu luôn miệng nói là yêu trẻ con, là muốn có em bé ngay. Nhưng lời lẽ ngoài miệng ấy lại rất xa vời với lứa tuổi lý tưởng để các cháu làm cha làm mẹ. Cùng là phái nữ với nhau, bác tôn trọng quyền quyết định của cháu, tức làm những gì tốt nhất cho mình: đó là bỏ cái thai. Con trai bác sa sút tinh thần nên không thể đi cùng cháu đến bệnh viện (bác tin là mẹ cháu hôm ấy cũng không đi cùng con gái, một điều bác không thể hiểu nổi). Nhưng thôi, mọi thứ đã qua, và bác hạnh phúc vì thấy con trai bác đã tiếp tục sống ổn sau sự cố này.

Bác hy vọng cháu không ân hận với sự lựa chọn của mình, với những gì do tự mình gây nên, nhưng theo lẽ tự nhiên, bác muốn thú nhận một điều mà bác không thể không nói ra. Đó là, điều mà bác hoàn toàn chưa chuẩn bị cho mình là nỗi buồn và cảm giác mất mát dâng lên trong lòng. Bác đã quên mọi sự trong đời để làm những gì tốt nhất tạo nên một gia đình mẹ con gắn bó thâm tình, trong đó có cả sự chờ đợi đón nhận một thành viên mới xuất hiện ở mái ấm, đứa cháu của mình. Tuy nhiên, niềm khao khát ấy lại mâu thuẫn với chính sự đồng tình của bác về quyết định của cháu. Tuy thấy mình khó mà nguôi ngoai với sự hụt hẫng này, bác vẫn chúc cháu sống khỏe, trân trọng cả những chia sẻ về khó khăn trong đời cô con gái trẻ người non dạ của cháu với bác.

Thân

Người mẹ chồng hụt của cháu.

HẢI NGƯ (Theo The Guardian.com)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/thu-gui-ban-gai-cu-cua-con-trai-10014.html