Thù hận cả người thân

Tình máu rủ ruột thịt luôn là thứ tình cảm gắn bó mãnh liệt, khó gì có thể so sánh. Những người cùng huyết thống, được cha mẹ sinh ra, nuôi dưỡng bên nhau và bồi đắp tình thân qua từng ngày. Vậy mà, có những người lại vì xích mích, ôm hận trả thù cả người thân… Những vụ án như vậy luôn để lại nỗi đau giằng xé và đầy day dứt.

Mấy ngày gần đây, vụ án em trai đặt mìn nhà anh ruột để trả thù gây hậu quả rất đau lòng xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa vẫn xoáy vào lòng dư luận sự dằn vặt. Theo tài liệu của CQCA, khoảng 2g10 ngày 9-2, tại nhà ông Nguyễn Huy Liên, SN 1960, trú tại thôn Thái Sơn, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ nổ, khiến ông Liên và 2 cháu nội là Nguyễn Huy Minh, SN 2000 và Nguyễn Huy Mạnh, SN 2012 bị thương. Vụ nổ đã làm ngôi nhà 2 tầng của ông Liên và nhiều đồ vật trong nhà bị hư hỏng nặng; nhà ở của 4 gia đình hàng xóm cũng bị hư hại. Thiệt hại về tài sản bước đầu xác định khoảng trên 500 triệu đồng.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiệm trọng nên GĐ, Thủ trưởng cơ quan CSĐT- CA tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án và chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với CA huyện Thiệu Hóa, phòng an ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra. Sau 8 ngày truy xét và rà soát xác minh hàng trăm đối tượng hình sự trên địa bàn, đến ngày 17-2-2019, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Huy Xô, SN 1963, em ruột ông Liên chính là thủ phạm đã gây ra vụ nổ mìn nói trên, khi đối tượng này đang ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

 Đối tượng Nguyễn Huy Xô tại CQCA. Ảnh: H.L

Đối tượng Nguyễn Huy Xô tại CQCA. Ảnh: H.L

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn giữa Xô với ông Liên và anh Nguyễn Huy Thông (con ông Liên) nên Xô lên kế hoạch trả thù. Để thực hiện ý đồ của mình, Xô tìm cách mua thuốc nổ, dây cháy chậm và 2 kíp nổ rồi tự chế thành 1 quả mìn. Đêm 9-2, Xô mò từ TP Thanh Hóa về nhà anh trai, đột nhập lên lan can tầng 2 châm dây cháy chậm của quả mìn và đặt sát vào góc hành lang ngay cạnh giường ngủ ông Liên. Sau đó, Xô nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn vào xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho đến khi bị bắt.

Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác cũng xuất phát từ hành vi trả thù người thân xảy ra ngày 27-7-2018 trên địa bàn quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng khiến 2 nạn nhân là Đàm Văn Thắng, SN 1981 và Hoàng Thị Ngọc, SN 1980 tử vong; đến nay vẫn khiến dư luận địa phương và gia đình chưa thể nguôi ngoai.

Nhận được thông tin về vụ án, lực lượng chức năng đã tích cực vào cuộc điều tra và xác định Đàm Văn Hiếu, SN 1983, trú tại phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP Hải Phòng là thủ phạm gây ra vụ án và tiến hành truy bắt khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà nghỉ trên phố Nguyễn Công Hòa, quận Lê Chân. Thời điểm lực lượng CA phát hiện, đối tượng đã uống thuốc tự tử nên được đưa đi cấp cứu tại BV.

Sau khi tỉnh táo, Hiếu khai nhận: Mãn hạn tù, Hiếu về sống chung cùng gia đình. Lúc này, anh Thắng (anh ruột Hiếu) thường xuyên gây ức chế, thậm chí gọi người đe dọa và hành hung đối tượng. Do đó, Hiếu nghĩ đến việc trả thù anh mình. Riêng bà Bích (mẹ nuôi anh trai), Hiếu cũng nuôi ý định trả thù khi nạn nhân thường hay xúi mẹ đẻ đối tượng khuyên, ép Hiếu phải bỏ vợ; rốt cuộc Hiếu và vợ đã đường ai nấy đi.

Trước khi xảy ra vụ án mạng, vào sáng 26-7-2018, tại lò bánh mỳ, anh Thắng sai Hiếu bê máy đánh bột vào nhà. Tuy nhiên, vì đang bận nướng bánh nên đối tượng nói không bê được và bị anh trai chửi dẫn đến 2 người cãi vã. Bị anh Thắng chửi, Hiếu càng ấm ức và nuôi ý định giết hại anh trai. Nghĩ là làm, đối tượng đi mua 1 con dao bầu cùng mấy vỉ thuốc ngủ để tự tử sau khi gây án xong. Đến khoảng 4g30 rạng sáng 27-7, trong lúc làm bánh mỳ, lợi dụng nạn nhân không để ý, Hiếu đã cầm ấm nước sôi tạt lên người và cầm dao sát hại anh Thắng. Biết anh trai tử vong, Hiếu cầm dao đi thẳng đến nhà bà Bích và ra tay sát hại mẹ nuôi của anh mình. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, đến thuê phòng tại nhà nghỉ rồi uống thuốc ngủ tự tử. Với hành vi tội ác đó, Đàm Văn Hiếu đã bị TAND TP Hải Phòng tuyên phạt “Tử hình” vì hành vi Giết người theo Điều 123 BLHS.

Dù bất cứ lí lẽ gì, hành vi trả thù của các đối tượng Nguyễn Huy Xô, Đàm Văn Hiếu đã gây hoang mang dư luận, mất an ninh trật tự địa phương; chẳng những vậy còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần nhân dân, thể hiện sự xuống cấp của đạo đức gia đình. Là người dưng mọi mâu thuẫn cũng có thể hóa giải được, huống chi là tình thân ruột thịt. Suy nghĩ và hành vi giải quyết cực đoan của các đối tượng trên là điển hình của sự vị kỷ, nhỏ nhen, thiếu đạo đức và ý thức pháp luật. Cái nôi gia đình có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách, đạo đức, ý thức của mỗi người. Vì vậy, để không còn những vụ án đau lòng xảy ra, rất cần nền tảng giáo dục gia đình, sự thuận hòa, yêu thương, gắn bó giữa ông bà, cha mẹ, con cháu từ những điều nhất trong cuộc sống hàng ngày.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thu-han-ca-nguoi-than-137484.html