Thủ khoa khối D07 toàn quốc là nam sinh trường huyện ở Bắc Ninh

Phạm Văn Hoàng nguyên là học sinh lớp 12A trường THPT Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình (Bắc Ninh), được sinh ra và lớn lên trên miền đất nổi tiếng nghìn năm với nghề đúc đồng – Đại Bái. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Hoàng đã vinh dự trở thành thủ khoa toàn quốc khối D07 với số điểm đáng ngưỡng mộ lần lượt là Toán (9,8), Hóa học (10), Tiếng Anh (9,6).

Được học tập và rèn luyện dưới mái trường THPT mang tên vị Trạng nguyên khai khoa – Thái sư Lê Văn Thịnh chính là nền móng vững chắc, là động lực giúp Hoàng đạt được thành tích học tập đáng nể và trở thành thủ khoa toàn quốc khối D07 với 29,40 điểm. Bên cạnh đó điểm khối A00 của chàng trai này cũng cực cao (28,30 điểm).

Hoàng bộc bạch: “Thật ra em chưa từng nghĩ đến là mình sẽ đạt được kết quả cao đến vậy và đặc biệt sẽ trở thành thủ khoa toàn quốc khối D07. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7, em biết điểm của mình, thấy điểm cao em mừng lắm không ngủ được. Đến khoảng 3 giờ sáng, thầy chủ nhiệm có báo em trở thành thủ khoa tỉnh càng làm em hạnh phúc hơn và thức đến 7 giờ sáng mới ngủ được. Sau khi em thức dậy thì nhận được tin mình trở thành thủ khoa toàn quốc khối D07, em sốc lắm, không nói nên lời, thậm chí là suýt khóc. Khi đó mọi người trong nhà em đều biết hết rồi và rất vui mừng mặc dù em còn chưa kịp thông báo cho gia đình”.

Nam sinh 2K3 cho biết phương pháp học tập của mình cũng giống như các bạn học sinh khác là ngoài giờ học trên lớp còn dành thời gian học thêm ở trên mạng trong thời gian ôn luyện. Tuy nhiên, cường độ học của Hoàng ít hơn nhiều và thay vào đó cậu dành thời gian tập luyện thể thao, vui chơi giải trí để có một sức khỏe tốt, giữ cho đầu óc luôn được thoải mái, thư giãn.

“Tự nhận xét về bản thân mình, em thấy mình thuộc mẫu học sinh khá lười học, rất hay đi học muộn, thậm chí là “nghiện” điện thoại. Bao giờ khi ngồi vào bàn học em cũng phải cầm điện thoại nghịch rất lâu sau đó mới có thể bắt đầu học được. Em không bị gò bó hay áp lực về chuyện học hành nên thành ra đối với em đi học rất nhàn, em không bị gấp gáp trong việc ôn luyện, em cảm tưởng bản thân đi học như đi chơi vậy. Đối với em, Hóa học là môn mà em tự tin nhất, được ôn luyện rất kỹ để chuẩn bị cho các kỳ thi Học sinh giỏi nên cũng không cần phải ôn lại nhiều, mà em dành thời gian đó để tập trung ôn luyện các môn khác nữa. Khoảng thời gian ôn cấp tốc trước ngày thi thì em chủ yếu là luyện đề để nắm chắc những kiến thức cơ bản”, Hoàng chia sẻ.

Trong suốt 12 năm học, Hoàng đều được mệnh danh là “con ngoan trò giỏi” của trường, của lớp; là thành viên trong Đội tuyển Hóa tham dự kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh suốt ba năm THPT. Thành tích học tập luôn đạt loại Giỏi và giành nhiều giải thưởng như: giải Nhì cuộc thi “Tiếng Anh qua mạng”, giải Nhì cuộc thi “Tin học trẻ”, giải Nhì kỳ thi “Học sinh giỏi Hóa” cấp tỉnh năm lớp 12 và nhiều giải thưởng lớn khác thuộc cấp huyện.

Và để đạt được một kết quả tốt như vậy, Hoàng luôn nhớ đến những lời chỉ bảo của thầy Trần Văn Trung – giáo viên môn Hóa học, cũng là người chủ nhiệm đáng kính của cậu. “Trong thời gian học môn Hóa thì thầy luôn đưa ra chỉ đạo với em cũng như các bạn trong lớp là không được để sai những câu dễ, những câu căn bản. Khi mà luyện đề thì em làm sai nhiều lắm nên lúc nào cũng bị thầy mắng, sau đó thầy lại tận tình hướng dẫn và chỉ ra những lỗi sai trong bài cho em để lần sau không mắc phải. Chính nhờ những điều đó em mới có thể đạt được điểm tối đa môn Hóa học, em biết ơn thầy nhiều lắm. Thầy không chỉ là một người giáo viên tận tâm, nhiệt huyết với học trò của mình mà thầy còn là người có tầm ảnh hưởng nhiều nhất với em, là người đã khắc phục yếu điểm và giúp em hoàn thiện bản thân hơn. Không chỉ biết ơn thầy, em còn biết ơn, trân trọng công lao to lớn của tất cả các thầy cô trong trường đã dạy dỗ, giúp em đạt được kết cao như vậy. Trái ngọt lần này chính là món quà mà em muốn dành tặng cho tất cả mọi người”, Hoàng tâm sự.

Chàng trai còn cho biết quãng thời gian ôn thi là lúc cậu tiếc nuối nhất, biết sắp phải xa thầy cô, xa ngôi trường gắn bó ba năm của mình, lúc đó bản thân mới nhận ra mình yêu trường đến nhường nào.

Với một kết quả đáng ngưỡng mộ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hoàng sẽ đăng ký nguyện vòng đầu tiên vào ngành Kinh doanh quốc tế trường Đại học Kinh tế quốc dân. Chúc chàng trai thủ khoa Phạm Văn Hoàng sẽ đạt được nguyện vọng của mình, tiếp tục phát huy tinh thần học tập tốt tại ngôi trường Đại học, luôn là niềm tự hào của gia đình, thầy cô.

Ngô Huyền

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/thu-khoa-khoi-d07-toan-quoc-la-nam-sinh-truong-huyen-o-bac-ninh-post1361576.tpo