Thủ phạm đánh bom Sri Lanka: Hai anh em con nhà giàu, du học phương Tây

'Hầu hết đều có học thức và xuất thân từ tầng lớp trung lưu hoặc thượng lưu, vì vậy bọn chúng khá độc lập về tài chính, gia đình cũng không phải dạng bình thường. Đó thật sự là một yếu tố đáng lo ngại', thứ trưởng quốc phòng Sri Lanka chia sẻ.

Vụ tấn công các nhà thờ Công giáo La Mã và khách sạn hạng sang đúng vào ngày Lễ Phục sinh ở Sri Lanka đã làm rúng động thế giới bởi sự đẫm máu của nó. Ít nhất 360 người chết, trong đó có hàng chục người nước ngoài và hơn 500 người bị thương.

Dù tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm, đánh dấu một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất của chúng bên ngoài Iraq và Syria, các chuyên gia vẫn còn tỏ ra ngờ vực.

Kẻ được cho là chủ mưu Zaharan Hashmi (không bịt mặt) chụp ảnh chung với các phần tử đánh bom liều chết ở Sri Lanka. Chưa rõ hai anh em nhà Ibrahim đứng ở vị trí nào

Kẻ được cho là chủ mưu Zaharan Hashmi (không bịt mặt) chụp ảnh chung với các phần tử đánh bom liều chết ở Sri Lanka. Chưa rõ hai anh em nhà Ibrahim đứng ở vị trí nào

Có vài lý do cho sự nghi ngờ này, đầu tiên là xuất thân của những kẻ tấn công. Nhà chức trách Sri Lanka xác định có 8 người đàn ông và 1 phụ nữ đã tham gia loạt vụ tấn công.

"Chúng tôi tin rằng một trong số này đã từng du học ở Anh, học sau đại học ở Úc trước khi trở về sinh sống tại Sri Lanka", Thứ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene thông tin trong cuộc họp báo ngày 24/4.

Ông Wijewardene cũng cho biết nhiều tên trong nhóm tấn công có mối quan hệ rộng với thế giới bên ngoài, đã từng sống hoặc học ở nước ngoài.

"Hầu hết đều có học thức và xuất thân từ tầng lớp trung lưu hoặc thượng lưu, vì vậy bọn chúng khá độc lập về tài chính, gia đình cũng không phải dạng bình thường. Đó thật sự là một yếu tố đáng lo ngại", thứ trưởng quốc phòng Sri Lanka chia sẻ.

Hãng thông tấn AFP dẫn các nguồn tin thân cận tiết lộ trong số những kẻ tấn công có hai người con của một thương nhân buôn gia vị giàu có tại thủ đô Colombo. Hai tên này đã tự kích hoạt quả bom và nổ banh xác tại khách sạn Shangri-La và Cinnamon Grand. Cha của hai nghi phạm, tức vị thương nhân nói trên, hiện đang bị giam giữ.

Inshaf Ibrahim (33 tuổi), chủ một nhà máy đồng, đã điểm hỏa thiết bị nổ trong bữa buffet sáng ở khách sạn sang trọng Shangri-La. Inshaf được nổi tiếng là một doanh nhân tốt bụng và rộng rãi với nhân viên của mình, cũng như hào phóng giúp đỡ các gia đình khó khăn tại địa phương. Inshaf kết hôn với con gái của một nhà sản xuất đồ trang sức giàu có và không gặp vấn đề gì về tiền bạc.

Khi cảnh sát đến khám xét căn nhà của gia đình Ibrahim ở ngoại ô Colombo, em trai của Inshaf là Ilham Ibrahim đã tự cho nổ một quả bom giết chết chính mình cùng vợ và ba người con, theo Reuters dẫn nguồn tin trên.

Ilham Ibrahim (31 tuổi) công khai bày tỏ tư tưởng cực đoan và đã tham gia vào những cuộc họp của NTJ, một nhóm Hồi giáo cực đoan trong nước bị nghi ngờ đứng sau các vụ đánh bom liên hoàn khiến hơn 300 người chết ở Sri Lanka.

Cảnh sát đang giam giữ ông Mohamed Ibrahim, cha hai nghi phạm, để điều tra thêm vụ việc. Không chỉ là thương nhân gia vị giàu có, ông Ibrahim còn giữ vai trò quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương và được nhiều người kính trọng. Ông có 6 con trai và 3 con gái.

“Ông ấy nổi tiếng trong vùng vì cho người nghèo lương thực và tiền bạc. Vì những chuyện họ đã làm mà bây giờ người Hồi giáo nào cũng đều là đối tượng tình nghi”, một người hàng xóm nhà ông Ibrahim cho hay.

“Tôi đã bị sốc. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ họ là những người như vậy”, theo Reuters dẫn lời ông Sanjeewa Jayasinghe, một kỹ sư làm việc tại tòa nhà bên cạnh nhà gia đình Ibrahim ở Colombo.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/quoc-te/thu-pham-danh-bom-sri-lanka:-hai-anh-em-con-nha-giau-du-hoc-phuong-tay-43887.html