Thủ quân Myanmar: 'Malaysia gặp nhiều áp lực hơn, chúng tôi sẽ lặp lại thành tích 2 năm trước'

Myanmar sẽ đụng độ Malaysia trong trận cầu quan trọng được diễn ra tối nay ngay trên khách ở thủ đô Kuala Lumpur. Nguy cơ bị loại khỏi cuộc chơi dành cho cả hai đối thủ nếu để thất bại trong trận cầu này.

Thủ môn của đội bóng được mệnh danh Hổ Vàng châu Á đã có màn trình diễn xuất sắc trong trận hòa không bàn thắng với Việt Nam hôm thứ ba vừa qua.

Chia điểm với đội bóng Sao Vàng, Myanmar có được 7 điểm sau ba trận. Thầy trò HLV Antoine Hey sẽ tranh đấu cùng mãnh hổ Harimau để có được một trong hai chiếc vé của bảng A vào bán kết.

Đội trưởng Myanmar, Kyaw Zin Htet khẳng định sẽ có một áp lực không nhỏ dành cho cả hai phía trong cuộc đụng độ giữa đội nhà và đối thủ Harimau Malaya được diễn ra trên sân động quốc gia Bukit Jalil.

Dù đến Kuala Lumpur làm khách nhưng Myanmar rộng cửa hơn chủ nhà Malaysia. Họ chỉ cần thủ hòa là có thể đi tiếp.

Trong khi đó, người Mã không chỉ phải đánh bại đối phương mà còn phải kết thúc trận đấu với tỷ số thắng đậm để tính đường chọn đối thủ ở bán kết.

Thế nhưng, ở thế tựa chân tường và được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà sẽ là một trở ngại không nhỏ cho quân đoàn của nhà cầm quân người Đức.

Nếu để sảy chân trong cuộc chiến này thì có nghĩa chuyến phiêu lưu của Myanmar cũng kết thúc khi chấm dứt vòng bảng.

“Trận đấu sẽ rất khó khăn cho cả hai đội nhưng Malaysia phải cố gắng giành chiến thắng và dưới sự cổ vũ gần như là áp lực của những người ủng hộ, họ gần như sẽ phải đối diện những khó khăn được nhân đôi”, Kyaw Zin Htet nói về con dao hai lưỡi từ sự cổ vũ của khán giả nhà.

“Chúng tôi sẽ cố gắng để có được một kết quả tốt mà giành vé vào vòng bán kết để làm cho người dân Myanmar hạnh phúc.

Chỉ cần một điểm, chúng tôi sẽ đi tiếp nhưng mục tiêu của đội bóng là ra về với số điểm tuyệt đối. Sẽ không có một trận đấu hòa. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho mục tiêu ba điểm đã đề ra trước đó”, thủ thành đội trưởng Hổ Vàng tiếp lời.

Tham dự AFF Cup lần này, Myanmar đang có một điểm rơi phong độ gần như là hoàn hảo. Họ có hai lần lội ngược dòng để đánh bại Campuchia và Lào trước khi gây nên một sự bế tắc đầy hỗn loạn trong cuộc chiến vừa qua với Việt Nam. Đó là một tình trạng được cải thiện khá nhiều so với các giải đấu trước đây ở khu vực.

Cuộc đụng độ này gợi nhớ lại kịch bản của hai năm về trước khi cả hai đối thủ phải quyết đấu để giành một vé vào bán kết ở B.

Và trong cuộc thư hùng trên đất Yangon, chủ nhà Hổ Vàng chỉ cần một trận hòa là đi tiếp nhưng David Htan đã ghi bàn ở ngay phút 90 để giành chiến thắng tối thiểu trước người Mã.

Dù rằng ở trận bán kết sau đó, họ bị loại nhưng Myanmar đã chứng minh sự mạnh mẽ của mình bằng cách lọt vào nhóm 4 đội bóng mạnh nhất của khu vực ĐNA.

Và ở giải đấu năm nay, họ tự tạo cơ hội lợi thế cho mình khi cầm hòa không bàn thắng trước đội bóng được đánh giá “kèo trên”, một ứng cử viên vô địch của kỳ AFF Cup này.

Trong trận đấu với quân đoàn của HLV Park Hang-seo, chính thủ thành này đã không dưới 3 lần cản phá thành công các cú sút của tiền đạo bên phía đội bóng Sao Vàng.

“Đó không chỉ là màn biểu diễn của cá nhân tôi mà đó là sự hỗ trợ của tất cả các đồng đội vì vậy nó không phải là chiến công riêng một cá nhân nào.

Và tôi hy vọng rằng bản thân mình cũng như các đồng đội của tôi sẽ thi đấu hết mình trong cuộc đụng độ Malaysia bởi trước đây, cũng ở một trận tranh vé vào bán kết, chúng tôi đã đánh bại đối thủ này.

Trong lịch sử của giải đấu AFF Cup, Myanmar đã hai lần có tên ở các trận đấu bán kết. Và đứng trước cơ hội như lần này, chúng tôi muốn cải thiện thành tích của mình”, thủ môn đội trưởng "Những thiên thần trắng" kết luận.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thu-quan-myanmar-malaysia-gap-nhieu-ap-luc-hon-chung-toi-se-lap-lai-thanh-tich-2-nam-truoc-101686.html