Thử thách mới ở giải U.19 quốc tế với thầy Công Phượng sau 5 năm

5 năm trước không ai biết Huấn luyện viên (HLV) Guillaume Graechen là ai. Nhưng đùng một cái ông trở nên nổi tiếng khi đào tạo ra lứa tài năng Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh.. tung hoành ngang dọc và thành tích của 'đám trẻ của bầu Đức' khi đó gắn liền với chiến lược gia thường được biết đến với tên gọi thân thương 'Thầy Giôm'.

Thầy Giôm và các học trò trên chuyến xe xuôi Nha Trang thi đấu giải U.19 quốc tế vào hôm qua - Ảnh: Khả Hòa

Thầy Giôm và các học trò trên chuyến xe xuôi Nha Trang thi đấu giải U.19 quốc tế vào hôm qua - Ảnh: Khả Hòa

Lứa U.19 tài năng của HAGL khi đó đã tạo nên cơn sốt vô cùng lớn và Thầy Giôm cũng hái quả ngọt sau 7 năm vun trồng. Có thể kể đến các thành tích vô địch nổi bật như vô địch giải U.21 quốc tế ở Cần Thơ, tham dự VCK U.19 châu Á tại Myanmar, á quân giải U.19 Đông Nam Á ở Hà Nội đều trong năm 2014.

[VIDEO] NHỮNG CẦU THỦ NỔI BẬT TRONG TAY HLV GUILLAUME GRAECHEN

Thành quả đó đã khiến bầu Đức sướng run người khi lập tức tăng viện đám trẻ lên V-League và giao luôn cho thầy Giôm nắm đội. Dĩ nhiên đó là một thuận lợi lớn của “ông giáo” người Pháp có vợ Việt Nam này khi quá hiểu và nắm bắt từ lối chơi cho đến phong cách thi đấu của từng cầu thủ

Thầy Giôm luôn dành nhiều thời gian để học hỏi xây dựng lối chơi

Nhưng V-League là chiến trường khốc liệt , không hồn nhiên và chỉ lao đầu thi đâúnhư giải trẻ nên Thầy Giôm dù đã nỗ lực vẫy vùng cũng không thể nào đưa được đoàn quân trẻ phố Núi bật lên. Ông chưa đủ kinh nghiệm cầm quân đánh trận lớn và cũng chưa được va chạm nhiều với những diễn biến phức tạp của giải vô địch quốc gia vốn ẩn chứa nhiều điều khiến bất cứ HLV nào cũng dễ “bạc đầu”.

Sự nhạy bén chiến thuật thời đó của thầy Giôm chưa phát huy tốt nên thành tích của HAGL tỉ lệ nghịch với phong cách chơi đi đến đâu lôi kéo người xem đến đó. Cuối cùng nhà cầm quân của lò JMG này chấp nhận rút lui khỏi V-League quay về với việc đào tạo trẻ. Chính những sự giáo huấn nhẹ nhàng của thầy Giôm lại giúp HAGL hái quả khi lần lượt cho ra lò những lứa khóa 2, 3 sinh năm 1998/1999-2000/2001. Những cái tên như Lê Minh Bình, Trần Bảo Toàn, Huỳnh Tiến Đạt hay Dụng Quang Nho chưa thể sánh với Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Thanh, Xuân Trường..nhưng ít nhiều họ cũng góp phần duy trì tiếng thơm cho thầy Giôm và HAGL.

Lần này thầy Giôm đã làm cho khóa 4 HAGL được nhắc đến nhiều trong những ngày qua khi hàng loạt cái tên đã bước đầu chinh phục người hâm mộ như Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên, Việt Hoàng, Nhật Minh, Nhĩ Khang, Duy Tâm, Quốc Việt, Hoàng Tú, Du Học..Họ đã chơi hay khi quật ngã SLNA ở bán kết và làm lao đao Hà Nội ở trận chung kết U.19. Quan trọng là nhiều người đã nhìn thấy sự chặt chẽ, chắc chắn hơn trong lối chơi của HAGL, không còn quá ngây thơ về chiến thuật và cũng không phạm nhiều sai lầm dẫn đến những kết quả không tương xứng.

Ngôi quan sát cầu thủ thi đấu

Niềm tin đó với thầy Giôm đã trở lại mạnh mẽ hơn nhiều. May mắn lại một lần nữa mĩm cười với nhà cầm quân này và cũng đến ở phút cuối bù giờ giống hệt như lần ông cùng HAGL thoát hiểm trong gang tấc ở vòng bảng để lọt vào bán kết nhờ Viettel sút ra ngoài tình huống phút 90+2 trên sân Hàm Rồng ở trận cùng giờ lượt cuối vòng bảng.

Đó là chuyện HLV Vũ Hồng Việt, người trước đó đương nhiên là ứng viên số 1 của vị trí HLV trưởng đội tuyển chọn U.19 Việt Nam sau khi Hà Nội vô địch bất ngờ rút lui vì con bệnh nặng. Xui rủi của người này lại là vận may của ngưởi khác. Thầy Giôm từ ứng viên số 2 (về nguyên tắc chọn lựa ưu tiên cho HLV đội vô địch) đã được VFF và Ban tổ chức giao việc. Khỏi phải nói ông hạnh phúc biết dường nào.

Khi nhận trách nhiệm vẫn như mọi khi thầy Giôm tự mình điền từng cái tên một và cùng đại diện VFF và Ban tổ chức làm việc thống nhất từng vị trí đến gần nửa đêm của tối 17/3 để cho ra một đội tuyển chọn mà ông ưng ý nhất. Tất nhiên trong thời gian ngắn chỉ vài ngày trước giải U.19 quốc tế không thể nào đội tuyển chọn tập trung hết những cầu thủ hay của các đội mà chỉ ưu tiên chọn đội vô địch hoặc đội hạng nhì làm nòng cốt và bổ sung thêm một vài cầu thủ của 2 đội còn lại ở bán kết. Chỉ như vậy thì U.19 tuyển chọn Việt Nam mới có bộ khung và dễ cho HLV trưởng có thể hoàn chỉnh cách chơi của mình sẽ áp dụng.

Giờ đây thầy Giôm đang có trong tay những gì mình ao ước. Đó là thêm một lần khẳng định ở sân chơi trẻ quốc tế mà ông rất muốn thể hiện để chứng tỏ mình. Có lần xuống Hàm Rồng xem đội U.19 HAGL tập chúng tôi được nghe thầy Giôm tâm sự “ Tôi biết trước đây khi nắm lứa Công Phượng thi đấu tôi bị một số người cho rằng tôi chẳng biết chiến thuật là gì, cũng chẳng hề biết tổ chức phòng ngự mà chỉ lao đầu về phía trước để chơi tấn công. Rồi tôi còn bị kêu là đọc trận đấu và thay người chậm. Tôi không bình luận và cũng chẳng đáp trả vì tôi biết bầu Đức muốn gì.

Quan điểm của chúng tôi là xây dựng lối chơi hào hoa, cống hiến kết hợp việc hình thành nhân cách và văn hóa phục vụ người xem để góp phần giúp người hâm mộ có niềm vui và tìm lại niềm tin với bóng đá Việt . Cái gì tôi thấy góp ý đúng tôi nhận nhưng nếu nói HAGL chỉ đá đẹp mà không biết giữ cho mình cái đầu tỉnh táo là không chính xác. Tại sao chúng tôi đi đến đâu người hâm mộ đều thích, đều yêu quý. Đó chẳng phải là luôn thể hiện khát vọng hết mình nhưng rất tỉnh táo đó sao?”

Thầy Giôm sẽ được sự trợ giúp của HLV nhiều kinh nghiệm Đinh Văn Dũng - Ảnh: Khả Hòa

Hình ảnh thầy Giôm của 5 năm về trước, tận tụy từng đường bóng, săn sóc từng vết chấn thương hay va chạm của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, thậm chí ngồi bệt xuống đất chỉ từng động tác cho ‘đàm trẻ của bầu Đức” ngay tại sân Thống Nhất ở Cúp Nutifood đầu năm 2014 sắp tái hiện tại sân Nha Trang từ ngày 23/3 đến 30/3 tới.

Lần này trước các đối thủ Trung Quốc, Thái Lan hay Myanmar cũng mạnh hệt như As Roma, Tottenham hay U.19 Nhật Bản sẽ là cơ hội cho thầy Giôm tìm lại chính mình một cách mạnh mẽ hơn sau 5 năm.

Đăng Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/thu-thach-moi-o-giai-u19-quoc-te-voi-thay-cong-phuong-sau-5-nam-99565.html