Thư thính giả, độc giả từ 21-28/5

(VOV) - Các vấn đề trong các phiên họp Quốc hội, chuyện thầy Khoa nghỉ dạy, một bộ phận lớp trẻ sống buông thả… làm nhiều độc giả quan tâm, trăn trở

Quý vị và các bạn thân mến, Trong những ngày qua, một sự kiện được cử tri và người dân cả nước quan tâm theo dõi là các buổi thảo luận tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII. Đây là diễn đàn dân chủ để cử tri cả nước hiến kế, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình tới Quốc hội. Viết thư về VOVNews, nhiều bạn đọc bày tỏ phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được của đất nước trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm hiện nay; tin tưởng vào sự linh hoạt, kịp thời của Chính phủ trong điều hành chính sách tài chính, tiền tệ, ngăn chặn suy giảm kinh tế. Độc giả Phan Văn Tú (vantu2341@….) viết: “Tôi thực sự vui mừng và tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong sự khủng hoảng của nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam vẫn ổn định là nhờ các chính sách kinh tế-xã hội đúng đắn, linh hoạt”. Cùng chung niềm phấn khởi của bạn Tú, bạn Lê Văn (levan@…), kiều bào Việt Nam tại CH Czech bày tỏ: “Tuy xa Tổ quốc, nhưng tôi vẫn luôn theo dõi tình hình của đất nước. Tôi rất tự hào vì đất nước ngày càng phát triển. Mỗi lần về thăm Việt Nam là mỗi lần tôi nhận thấy sự thay đổi vượt bậc ở quê hương. Tôi cũng thường xuyên theo dõi các kỳ họp Quốc hội qua VTV4 và Internet. Tôi thực sự nhận thấy một không khí trao đổi dân chủ, thẳng thắn đang diễn ra tại các diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo các bộ, ban ngành với người dân”. Cảm nhận của độc giả Lê Văn cũng là cảm nhận chung của hầu hết cử tri và người dân trong cả nước. Cũng có lẽ vì thế, tại các kỳ họp Quốc hội, người dân đã nói lên ý kiến của mình về những bức xúc, tồn tại. Những vấn đề này đều được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành quan tâm giải quyết. Bạn Lê Thái Văn (thaivan21@…) cho rằng: “Chúng tôi rất đồng tình với sự điều hành của Chính phủ. Những vấn đề bức xúc trong dân về cơ bản đã được quan tâm. Chúng tôi mong rằng, Nhà nước nên giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn tại mà cử tri đã nêu. Hiện nay, tôi thấy nhiều người dân rất quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà hàng mọc như nấm, chỗ nào cũng có, nhưng tìm được một nơi ăn uống vệ sinh cũng rất khó. Tôi mong muốn Chính phủ, các cấp, các ngành có biện pháp cụ thể hơn nữa, xử lý thật nghiêm đối với những hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe người dân”. Bạn Thái Văn thân mến, lo ngại của bạn đúng là nỗi lo của nhiều người hiện nay. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp ngộ độc vì thức ăn hoặc các cơ quan chức năng phát hiện ra các đối tượng bất chấp lương tâm, kinh doanh thực phẩm “bẩn”. Trong nhiều năm qua, các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực để hạn chế bớt tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng theo chúng tôi, bên cạnh nỗ lực của Chính phủ, các cấp, các ngành, rất cần có sự chung tay của tất cả mọi người, trong đó có bạn, có chúng tôi trong việc phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm quy định về VSATTP. Vui buồn quanh chuyện “thầy Khoa nghỉ dạy” Cũng trong tuần qua, việc thầy Khoa nghỉ dạy học được nhiều bạn đọc quan tâm. Cách đây 4 năm, thầy Khoa (Trường trung học phổ thông Vân Tảo, Thường Tín-Hà Tây) được người dân trong cả nước biết đến vì đã dũng cảm chống lại tình trạng tiêu cực trong thi cử. Bạn Thanh Hải (Haithoisu2709@...) tâm sự rằng, đây là thông tin ám ảnh bạn khi xem một số tờ báo ngày 21/5/2010. Người khởi đầu cho phong trào "Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" mà Bộ Giáo dục đang hô hào toàn ngành thực hiện hôm nay, lại phải từ bỏ nghề giáo mà ông đã dốc nhiều tâm huyết. “Thật đáng buồn cho một kết cục không có hậu. Chúc thầy Khoa nhanh chóng tìm được niềm vui mới sau khi rời bục giảng!” – Bạn Thanh Hải viết. Độc giả Bùi Ngọc Sáng (accountingbd_mt@...) viết: “Tôi là người theo dõi truyền hình và đọc không sót một bài báo nào viết về người thày giáo đáng kính - thầy Khoa. Thày nghỉ dạy vĩnh viễn là điều tất yếu vì đúng như Cả Chiêm (Báo TNVN) viết. Việc thầy Khoa xin nghỉ dạy cũng lại là việc nói lên một nhân cách đáng tôn trọng. Nhưng ngành giáo dục và người có trách nhiệm sẽ suy nghĩ gì về việc này nhỉ?”. Bạn Hải Lưu (hailv2008@....) viết thư về VOVNews, nhưng lại như đang tâm sự với thầy Khoa, rằng: “Kính gửi thầy Khoa! Tôi đã được nghe, được đọc nhiều bài viết về Thầy từ mấy năm về trước. Tôi vẫn tin có một ngày nền giáo dục của ta sẽ không còn "chạy đua thành tích" nữa. Thầy ạ, tuy bên cạnh Thầy có ít đồng nghiệp ủng hộ nhưng ngoài xã hội đang có rất nhiều người dõi theo việc làm của thầy đó. Mong thầy quay lại công việc trồng nguời và tiếp tục con đường mình đã chọn. Ủng hộ và chúc thầy luôn thành công!” Cũng như các bạn, chúng tôi không biết đây là quyết định nên vui hay nên buồn của thầy Khoa, nhưng tin chắc rằng, một con người dũng cảm như thầy, trong hoàn cảnh nào cũng có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Sẽ có bản án nghiêm minh cho tên giết người man rợ Các bạn thân mến, trong tuần qua, một vụ án làm dư luận bàng hoàng là việc bắt hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa giết người man rợ (http://vovnews.vn/Home/Khoi-to-cap-tinh-nhan-vu-tu-thi-khong-dau/20105/144543.vov). Có rất nhiều bức thư đã gửi về VOVNews bày tỏ bức xúc về hành vi giết người của tên Nghĩa. Nhiều độc giả cho rằng, hung thủ là một người được giáo dục đàng hoàng nhưng lại phạm tội ác ghê người và có tính toán. Anh ta có hiểu biết về cách đối phó với cơ quan pháp luật như cắt đầu, cắt các ngón tay, lột quần áo... gây khó khăn cho công an trong quá trình điều tra. Bạn đọc Vũ Thị Thu Hiền (vuhien1974@...) viết: “Nguyễn Đức Nghĩa là người đội lốt sói. Nếu tôi là người làm cha, làm mẹ của tên ác thú này, tôi sẽ đề nghị với pháp luật xử đúng người, đúng tội. Nếu là cha mẹ của Linh, tôi sẽ đề nghị với Thủ tướng Chính phủ xử hắn như hắn đã làm với Linh. Tôi không nghĩ rằng một con người có học hành tử tế như vậy mà lại làm những việc của con thú hoang sống trong rừng”. Bạn LMT (lalamai@...) bức xúc: “Tên Nghĩa là một kẻ bệnh hoạn đã mất hết nhân tính dù anh ta đã được giáo dục qua trường lớp. Không biết còn có những chuyện gì kinh khủng hơn như vậy nữa không. Gần đây hay có những vụ giết người mà thủ phạm lại là những thanh niên có học thức. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân”. Hàng trăm bức thư của độc giả gửi về VOVNews đề có chung đề nghị mức án cao nhất cho tên Nghĩa. Bạn Nguyễn Văn Yên (vanyenktphuninh@...) cho rằng, Nguyễn Đức Nghĩa thực hiện hành vi phạm tội thật man rợ. Theo quy định tại khoản 1, Điều 93 BLHS, thì tên này không thể thoát khỏi án tử hình. Hành vi của tên Nghĩa không thể dung thứ, không còn có khả năng giáo dục, cải tạo để trở thành người, do vậy, cần phải cách ly ngay ra khỏi xã hội. Còn bạn VVT (tam7057@...) viết rằng: “Một con người, nhưng lòng dạ quá "thú". Nên trừng trị đích đáng và loại khỏi vòng xã hội vì chẳng có kiến thức, nhận thức của một "con người". Phần "con" nhiều hơn phần "người"...”. Thư của bạn Scubidu (vannhung_1689@...) viết: “Tên này man rợ quá, hắn là con dã thú, không phải người. Sao lại có người dã man như vậy nhỉ? Pháp luật cần trừng trị nghiêm minh và có tính răn đe cho những kẻ có ý định manh nha làm điều ác...”. Các bạn ạ, ai cũng thấy bức xúc trước hành vi man rợ của hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa. Đúng là hung thủ thể hiện việc làm có tính toán khi hắn mua sơn về quét lại để che giấu những vết máu bắn trên tường nhà vệ sinh, đem phần thi thể đã cắt của nạn nhân vượt gần 200 km về sông Cấm (Quảng Ninh) để phi tang. Nghĩa còn dùng máy điện thoại của nạn nhân nhắn tin vào máy của em trai cô này bảo sẽ đi công tác ít ngày nhằm đánh lạc hướng gia đình… Tội ác của hắn chắc chắn sẽ bị sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Các bạn thân mến, Trong thời gian vừa qua, trên các phương tiện thông tin liên tục đăng tải những tin, bài liên quan đến cuộc sống suy đồi của một bộ phận lớp trẻ. Những hành động này đã để lại cho mọi người, nhất là những bậc làm cha, làm mẹ biết bao suy nghĩ, trăn trở. Thật đáng buồn, khi bên cạnh đại đa số giới trẻ đang ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành một người con có hiếu, một công dân có ích cho xã hội thì vẫn còn tồn tại không ít những bạn trẻ sống buông thả, không có định hướng cho tương lai của mình. Mặc dù thông tin về vụ clip nữ sinh “lộ” vòng 1 đã được đăng tải cách đây cả tháng, nhưng chúng tôi liên tục nhận được thư phản hồi của độc giả về bài viết này. Bạn Nguyên Phong (nguyenphongqt@…) viết: “Xã hội càng hiện đại bao nhiêu thì sự suy thoái của đạo đức con người càng biểu hiện rõ bấy nhiêu, đặc biệt là sự suy thoái đạo đức của một bộ phận học sinh, cô nữ sinh trong clip ấy đúng là đã bán nhân cách của mình để chứng minh là người đã Âu hóa, kiểu Âu hóa rởm đời, kệch cỡm, vô liêm sĩ”. Bạn Nguyễn Thái Hoàng (hoanglieunhi@…) bức xúc: “Những con sâu này đã quá coi thường giáo dục, coi thường văn hóa dân tộc, coi thường chính bản thân mình để bán đứng lòng tự trọng, bán đứng đạo đức. Lẽ ra không nên sinh ra những con người như vậy. Bố mẹ chúng chắc vẫn tưởng con cái mình ngây thơ, trong sáng với tà áo trắng”. Bạn Nguyễn Hoàng Dũng (hoangdungnguyen25@…) đề nghị: “Nhà trường cần tăng cường quản lý học sinh trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp; cần tăng cường giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên. Đồng thời nhà trường cần phối hợp với phụ huynh học sinh và xã hội để kịp thời ngăn chặn và giáo dục nhóm học sinh trên”. Còn bạn đọc ở địa chỉ hoahoctro@… cho biết rất bức xúc về việc học sinh đánh nhau, đặc biệt là học sinh nữ. Theo bạn, những hành động này có một phần do nhà trường chưa theo sát học sinh, chưa đưa vào giáo dục học sinh về cuộc sống để học sinh hiểu biết nông cạn, hiếu chiến gây ra nhiều chuyện thương tâm. Giáo viên chủ nhiệm là người rất quan trọng dạy dỗ, dẫn dắt học sinh không chỉ trong bài vở mà còn về xã hội, cuộc sống bên ngoài cho các em hiểu và tất cả các giáo viên không phải chỉ việc lên lớp giảng bài mong sau cho hết giờ là mà còn phải dạy cho các em về cuộc sống bên ngoài nữa. “Gia đình không quan tâm đến con cái, một mặt đi tìm kế sinh nhai, làm việc để kiếm tiền cho con cái tiêu xài một cách thoải mái, để con em mình hư hỏng và ảnh hưởng của game, internet; chưa siết chặt dạy dỗ con cái đúng mức, thiếu sự quan tâm. Cần phải có sự quan tâm của cả phụ huynh và nhà trường để có sự quản lý con em mình chặt chẽ hơn. Như vậy sẽ giảm bớt việc xảy ra những tình trạng đáng tiếc”- bạn hoahoctro@…viết. Các bạn thân mến, một vụ việc khiến dư luận cũng khá quan tâm trong những tuần qua là vụ vợ chồng chủ trại tôm hành hạ dã man cháu Hào Anh. Tính đến nay, vụ việc đã được phát hiện hơn 1 tháng và các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa tội ác của vợ chồng Mã Ngọc Thơm ra trước vành móng ngựa. Những cán bộ xã liên quan đến vụ án cũng đã phải nhận những kỷ luật nghiêm khắc. Cháu Hào Anh sau một thời gian được sự chăm sóc chu đáo, tận tình của các bác sĩ, sức khỏe cũng đang dần hồi phục. Nhiều bạn đọc gửi thư đến, tiếp tục bày tỏ sự quan tâm tới vụ án này. Bạn đọc ở địa chỉ mtt_bg@... viết: “Thật man dợ, đạo đức con người ở đâu, đánh đập con người còn hơn đánh một con vật, thật đau lòng nạn nhân lại là một đứa trẻ chỉ 14 tuổi. Nếu chỉ vì không hài lòng mà lại hành hạ Hào Anh như vậy, theo tôi nghĩ đây là lý do chưa thuyết phục và phải ẩn chứa một cái gì đó mang tính chất rất quan trọng nên mới đánh đập Hào Anh như vậy. Rất mong Cơ quan có chức năng mở rộng điều tra và xét xử công khai để trừng trị đích đáng những kể không có tình người này”. Bạn đọc Binh (b5@ymail...) cho rằng: “Đó là hành động của loài cầm thú. Mong pháp luật có những chế tài thích đáng, buộc họ phải trả giá bằng hoặc cao hơn về những hành vi mà họ gây ra. cầu mong cho cháu Hào Anh mau chóng hồi phục và có một tương lai tốt đẹp”. Còn theo bạn đọc ở địa chỉ vhdungctu@...: “Sống trong xã hội hiện đại mà đối xử quá phong kiến. Sự việc dù sao cũng đã xảy ra rồi, mong pháp luật nghiêm minh xử phạt để làm gương về sau chứ bây giờ nhiều vụ việc hành hạ, làm nhục nhân phẩm và cả những vụ giết người xảy ra ngày càng tăng. Mong Hào Anh sẽ gặp được nhiều tấm lòng tốt quan tâm và giúp đỡ cũng như sự quan tâm của cơ quan chức năng”. Các bạn thân mến, để đáp ứng yêu cầu của các bạn, những thông tin về vụ việc hành hạ cháu Hào Anh luôn được chúng tôi luôn cập nhật một cách đầy đủ và sớm nhất. Chúng ta hãy tin tưởng và hy vọng vào sự nghiêm minh của phát luật, để tình trạng bạo lực đối với trẻ em ngày càng hạn chế trong một xã hội phát triển. Các vấn đề khác Trong tuần qua, chúng tôi cũng nhận được hàng trăm thư của các bạn đóng góp về các nội dung đăng tải trên VOVNews. Trước hết, chúng tôi vô cùng cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Mong rằng, các bạn luôn là những người bạn đồng hành của chúng tôi, động viên chúng tôi làm tốt hơn công việc của mình. Phản hồi về bài viết: “Giải bóng đá futsal châu Á: Việt Nam thắng trận đầu ra quân”, bạn đọc Vương Thanh Bằng (Vuongthanhbang_3288@…) viết: “Là một fan hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển Futsal Việt Nam, tôi cảm thấy rất vui và tự hào trong chiến thắng trận hôm nay trước đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc. Từng theo chứng kiến các cầu thủ thi đấu tại AIG III và giải vô địch Đông Nam Á tại TP.HCM, tôi nhận thấy tinh thần thi đấu của đội tuyển đã tiến bộ rất nhiều. Chúc toàn đội thi đấu với phong độ và tinh thân cao nhất, tiến xa vào giải mang lại vinh quang cho Futsal Việt Nam nói riêng và dân tộc ta nói chung”. Trong thời gian vừa qua, chuyên mục phóng sự ảnh của VOVNews đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, động viên của độc giả trong và ngoài nước. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các bạn và tiếp tục sẽ đăng tải những chùm ảnh hay phục vụ các bạn. Sau khi xem xong chùm ảnh “Chia tay bạn nhé…” , bạn đọc HTT (thutrang_107@…) gửi cho chúng tôi những dòng cảm xúc: “Xem ảnh và nghe bài hát mà cảm thấy xúc động quá, nhớ những năm tháng học sinh. Qua lâu rồi nhưng dường như ở ngay cạnh. Rất ấn tượng với ảnh "lau nước mắt cho cô bạn cùng lớp". Còn bạn ThiemLV (thiemlv@…) tâm sự: “Xem lại những hình ảnh ngày chia tay các bạn khi ra trường thật xúc động. Nhớ lại năm 2003, tụi mình chia tay cũng bịn rịn lắm. Một bạn nữ (Cây văn nghệ của lớp) lên hát bài Mong ước kỷ niệm xưa nhưng không thể hát nổi, tiếng hát cứ nghẹn trong cổ. Sau đó là những dòng lưu bút trao nhau. Giờ phút chia tay tuổi học trò mới mang nhiều kỷ niệm, mình sẽ mãi nhớ về nó, kỷ niệm tuổi học trò, kỷ niệm một thời tuổi trẻ. Xin cảm ơn tác giả đã ghi lại hình ảnh nhiều cảm xúc này, cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả”. Bạn Ngọc Mai (hanhphucmongmanh@…) viết: “Để lưu luyến, để tiếc nuối vẫn là hạnh phúc lắm. Thật xúc động khi xem những tấm ảnh này, và nghe cả bài hát nữa. Nhớ lại thời học sinh tinh nghịch với bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Tôi đã xem các tấm ảnh khác nhưng đa phần là khóc lóc chứ không thể hiện được nhiều tâm trạng như ở đây”. Sau khi đọc xong phản ánh đăng trên VOVNews về Hà Nội ngày đầu ra quân “phạt nặng” vi phạm gia thông, bạn Hồng Hà (hanoi_70@…) góp ý: “Tôi tin việc áp dụng các mức phạt mới sẽ góp phần hạn chế việc vi phạm luật lệ giao thông, nhưng theo tôi có mấy vấn đề: Một là phải xác định những hình thức vi phạm nào cần tập trung xử lý nhất. Theo tôi không nên nhấn mạnh nhất việc không đội mũ bảo hiểm; Thứ hai là phải xác định đối tượng nào cần tập trung ngăn chặn hiện tưong vi phạm nhất. Theo tôi, cần quan tâm hơn cả đến các đối tượng càn quấy cố tình vi phạm pháp luật, chứ không nên chỉ bắt phạt những người vô ý, những người "dễ túm". Thứ ba là phải duy trì thường xuyên việc xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, đừng nên chỉ hành động mạnh khi phát động các "đợt ra quân"; Luật pháp cần được duy trì mọi lúc, chứ không phải chỉ trong các đợt ra quân hay các đợt thi đua”. Trong tuần, VOVNews còn nhận được rất nhiều tin bài của các bạn: Trong tuần, VOVNews còn nhận được tin, bài của cộng tác viên; thư góp ý của nhiều độc giả: Hồ Thị Phượng, Truong Le, Pham Van Loi, Nguyen Tien Hung, Hoàng Kim, Trần Thảo, Lê Thị Mai, Hà Anh Phương, Tạ Thu Hoa, Nguyễn Tiến Thủy, Nguyễn Văn Hải; Nguyễn Văn Toàn, Lê Văn Lối, Cao Nguyên, Vũ Ngọc Quang, Nguyen Hai Van, Nguyễn Thị Thu, Lê Văn Toán, Lại Ngọc Tình, Hoàng Đức Hoài, Hồ Thị Phượng cùng các độc giả ở địa chỉ dinhthuancdk38@..., Viethung220477@..., toantentenav@..., phuc.305@..., Ngochan@..., truonggiang217@..., kieuhung0403@.,,, thucellogic@..., toantentenav@…, phuc.305@…., Ngochan@..., truonggiang217@…, kieuhung0403@…, thucellogic@… Chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các bạn. Hy vọng sự hợp tác giữa VOVNews và quý độc giả ngày càng bền chặt và hiệu quả. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại./. Cảo Thơm

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/thu-thinh-gia-doc-gia-tu-21285/20105/145096.vov