Thủ tướng Anh xin lỗi vụ bê bối truyền máu 'bẩn' khiến 3.000 người tử vong

Ngày 20/5, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân và gia đình liên quan dến vụ bê bối truyền máu nhiễm bệnh trong những năm 1970 đến 1980 ở nước này.

The Guardian đưa tin, hồi thập niên 1970 và 1980, Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh đã cho bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông và các rối loạn máu khác được truyền sản phẩm máu mang tên yếu tố VIII. Đây là một phương pháp chuyên chữa trị đông máu.

Sản phẩm yếu tố VIII được chưng cất từ hàng nghìn người. Nhưng vấn đề ở chỗ, các mẫu máu này không được sàng lọc trước khi truyền nên cơ quan y tế không biết được rằng nó đã nhiễm virus HIV và viêm gan C.

Các nạn nhân cùng người thân đang đấu tranh đòi công lý, bồi thường và lời giải thích thỏa đáng. Họ khẳng định rằng họ chưa từng được cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn khi bị truyền máu có nhiễm virus vì vậy họ cáo buộc chính phủ đã sơ suất.

Năm 2022, Anh đã mở lại cuộc điều tra về vụ việc.

Thủ tướng Anh xin lỗi về bê bối truyền máu nhiễm bệnh. Ảnh cắt từ video clips của vnews.gov.vn

Thủ tướng Anh xin lỗi về bê bối truyền máu nhiễm bệnh. Ảnh cắt từ video clips của vnews.gov.vn

Đến ngày 20/5, ủy ban điều tra công bố kết quả cuộc điều tra cho thấy, vụ bê bối này không phải là sự cố ngẫu nhiên mà do lỗi bất cẩn, từ cả phía các bác sĩ và cả Chính phủ Anh khi đó. Đây được xem là một trong những vụ bê bối tồi tệ nhất trong lịch sử y tế nước Anh.

Cuộc điều tra kết luận, đã có hơn 30 nghìn người bị truyền máu và các sản phẩm máu "bẩn" từ dịch vụ y tế quốc gia Anh, trong đó khoảng 3.000 người được cho là đã tử vong. Bê bối truyền "máu bẩn" được coi là thảm họa điều trị lớn nhất trong 8 thập kỷ của Cơ quan Y tế Quốc gia (NHS).

Phát biểu trước Hạ viện Anh cùng ngày, Thủ tướng Rishi Sunak khẳng định, đây là một sự kiện đáng xấu hổ đối với giới chức chính phủ và những người làm trong lĩnh vực y tế ở mọi cấp độ tại Anh.

Ông Sunak đã chính thức gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân và gia đình của họ. "Tôi thành thật xin lỗi. Những người có quyền hạn và được tin tưởng đã có cơ hội ngăn chặn sự lây truyền nhưng họ không làm được". Theo ông, vụ bê bối này là có thể tránh được, song những cảnh báo đã bị giới chức chính phủ và y tế Anh khi đó phớt lờ.

Theo Sunday Times, Chính phủ Anh được cho có kế hoạch chi hơn 10 tỷ bảng Anh (khoảng 12,7 tỷ USD) để bồi thường cho hàng nghìn người bị truyền máu mang mầm bệnh HIV và viêm gan C trong những năm 1970 và 1980.

Chính phủ đã tạm thời chi 127 triệu USD cho một số nạn nhân bị ảnh hưởng. Dựa trên khuyến nghị từ cuộc điều tra từ năm 2022, số tiền này dự kiến sẽ tăng lên khoảng 508 triệu USD.

Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt chia sẻ: "Đây có thể xem là vụ bê bối nghiêm trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi hoàn toàn thấu hiểu sự phẫn nộ của các gia đình. Nhiều thế hệ lãnh đạo, bao gồm cả bản thân tôi khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, đã không nhanh chóng hành động để giải quyết vụ việc này".

Tuy nhiên, ông vẫn chưa tiết lộ chi tiết về kế hoạch bồi thường.

Tú Diệp (t/h)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thu-tuong-anh-xin-loi-vu-be-boi-truyen-mau-ban-khien-3000-nguoi-tu-vong-169240521101443076.htm