Thù vặt, 9X đoạt mạng đối thủ ngay trước cửa phòng karaoke

Cho rằng nam thanh niên đụng vào vai mình nhưng không xin lỗi là không đúng, Cường cùng nhóm bạn đuổi theo đánh và chính Cường đâm nhát dao chí mạng khiến nam thanh niên chết thảm.

Ngày 3/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Mạnh Cường (SN 1996), ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM, mức án 20 năm tù về tội Giết người.

Tại tòa, Cường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong được pháp luật khoan hồng, tuyên mức án thấp.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định hành vi của Cường là rất nguy hiểm cho xã hội, coi thường tính mạng người khác, coi thường pháp luật nên cần thiết phải tuyên mức án cao nhất, loại bỏ Cường vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy Cường đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, đã khắc phục một phần hậu quả, ra đầu thú… nên xét giảm cho Cường một phần hình phạt. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định pháp luật, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cường mức án như trên.

Mâu thuẫn nhỏ, Cường đâm chết nam thanh niên trong quán karaoke.

Theo cáo trạng, chiều 30/4/2016, Cường cùng nhóm bạn gồm Trương Xuân Hoàn, Trương Văn Hòa, Cao Văn Dũng, Cao Xuân Hải, Cao Văn Thành, Cao Quang Hòa và 2 người bạn nữa rủ nhau đến uống bia và hát karaoke tại một quán karaoke trên địa bàn ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Khi đi, Cường mang theo một con dao bấm bỏ trong túi quần. Đến khoảng 16h cùng ngày, cả nhóm ra về. Trong lúc Cường đang đứng thanh toán tiền tại quầy thì anh Trần Văn Y. đi vào quán và đụng trúng vai Cường nên Cường quay lại hỏi: “Đụng trúng người sao không xin lỗi?".

Anh Y. không trả lời mà đi thẳng lên lầu 1. Thấy vậy, Cường cùng Văn Dũng, Xuân Hải và Văn Hòa đuổi theo anh Y.. Khi đến trước cửa phòng A4, A5, Cường xông vào dùng tay đánh anh Y.. Liền sau đó, Dũng, Hải và Văn Hòa cũng xông vào đánh anh Y. tới tấp.

Cường lấy con dao bấm trong túi quần lao đến đâm anh Y. một nhát trúng ngực trái khiến anh Y. gục xuống. Thấy anh Y. bất động, Cường và nhóm bạn rời khỏi hiện trường. Anh Y. được bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi vào bệnh viện.

Về phần Cường, sau khi gây án, gã đón xe đò đi đến khu công nghiệp Mỹ Xuân (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), vứt bỏ con dao hung khí. Đến ngày 1/5/2016, biết không không thể chạy thoát nên Cường đến Công an huyện Hóc Môn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/thu-vat-9x-doat-mang-doi-thu-ngay-truoc-cua-phong-karaoke-a364900.html