Thư về tòa soạn: Mô hình giàu ý nghĩa của bộ đội tỉnh Đồng Tháp

Mỗi tháng một lần, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 , Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 320 (Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp) cùng thanh niên địa phương lại đến thăm, kiểm tra sức khỏe, tặng quà bà Trần Thị Tiệp (82 tuổi), ở ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh (Hồng Ngự, Đồng Tháp) có chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi.

Chồng bà Tiệp hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mỗi lần tới thăm, đơn vị không chỉ tặng gạo, tiền mà còn giúp bà dọn dẹp, làm cỏ xung quanh nhà và tổ chức bữa cơm gia đình.

Em Nguyễn Nhật Tuấn Tú, lớp 3A, Trường Tiểu học Tân Hộ Cơ, xã Tân Hộ Cơ (Tân Hồng, Đồng Tháp) gần 2 năm nay được Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 hỗ trợ, giúp đỡ để tiếp tục đến trường. Nhà không có đất đai canh tác, cuộc sống ở vùng biên khó khăn nên mẹ phải đi làm thuê ở xa và gửi em nhờ bà ngoại chăm sóc. Từ mô hình “Nâng bước em đến trường”, mỗi tháng Đại đội 1 tặng 20kg gạo, 200.000 đồng cùng tiền hỗ trợ xã hội. Nhờ đó, cuộc sống của hai bà cháu đỡ khó khăn hơn. Tuấn Tú khoe với chúng tôi: “Ngoài mua sắm đồng phục, sách vở, đồ dùng học tập, em còn được các chú bộ đội giúp đỡ, hỗ trợ nhiều mặt. Bây giờ thì em không thiếu gì nữa, sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các chú”.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 320 đến thăm bà Trần Thị Tiệp, ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, TP Hồng Ngự.

Hai trường hợp nêu trên đều nằm trong mô hình “Nghĩa tình quân-dân vùng biên” do Tiểu đoàn 1 triển khai từ đầu năm 2022. Theo đó, hằng tháng, mỗi đơn vị thuộc Tiểu đoàn sẽ hỗ trợ gạo và tiền cho ít nhất hai gia đình chính sách, hộ nghèo, cũng như giúp học sinh nghèo, mồ côi vượt khó học giỏi. Ngoài ra, đơn vị cử lực lượng sửa chữa nhà cửa, đi chợ nấu cơm ăn cùng gia đình neo đơn. Kinh phí thực hiện mô hình trích từ quỹ tăng gia sản xuất và hũ gạo tiết kiệm của đơn vị.

Thiếu tá Nguyễn Thành Được, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết: “Qua các đợt dã ngoại làm công tác dân vận, chúng tôi nhận thấy một số gia đình chính sách, người già neo đơn, người có công với cách mạng, trẻ em nghèo có người thân mất do Covid-19 còn khó khăn. Mô hình được đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện”. Theo đồng chí Phạm Thị Kim Phát, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hộ Cơ: Mô hình “Nghĩa tình quân-dân vùng biên” của Tiểu đoàn 1 không chỉ dừng lại ở việc chăm lo gia đình chính sách, người nghèo mà còn hỗ trợ địa phương vệ sinh môi trường khu vực cụm, tuyến dân cư, trồng hàng nghìn cây xanh trên tuyến biên giới. Đây là những việc làm rất thiết thực, ý nghĩa.

Bài và ảnh: QUANG TRƯỜNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thu-ve-toa-soan-mo-hinh-giau-y-nghia-cua-bo-doi-tinh-dong-thap-764588