Thú vị với 'Miền Tây lạ lắm à nghen'

Miền sông nước ĐBSCL luôn có nhiều điều kỳ thú, hấp dẫn. Một 'Miền Tây lạ lắm à nghen' được tác giả Trương Chí Hùng, giảng viên Trường Đại học An Giang, giới thiệu đến bạn đọc qua những trang viết ngắn gọn nhưng đong đầy tình cảm, cùng những hình ảnh minh họa dễ thương, sinh động. Sách vừa được NXB Kim Đồng phát hành trong tháng 8-2020.

Đã có không ít sách viết về miền Tây nhưng viết theo kiểu “Miền Tây lạ lắm à nghen” thì cũng là lần đầu. Sách được trình bày theo dạng sách tranh, được in màu rất đẹp. Mỗi trang, tác giả giải thích vài từ ngữ quen thuộc, đặc trưng của miền Tây, như: mình ên, xả láng, hóc bà tó, Xà Tón, cà ràng, hạ bạc, mút chỉ cà tha, Chắc Cà Đao, Mặc Cần Dưng… Tiếp đó là một bài viết ngắn dưới dạng tản văn chứa đựng những từ vừa giải thích. Bài viết đó không chỉ là ngữ cảnh xuất hiện của từ, là không gian sống của từ mà còn là những kỷ niệm đáng nhớ của tác giả hay những câu chuyện ý nghĩa, nhiều cảm xúc. Như câu chuyện “Hành trình xa thẳm” kể về lần tác giả bị lạc đường trong rừng U Minh Hạ, may mắn gặp một người phụ nữ tốt bụng, kêu vô nhà nghỉ ngơi, nấu cơm cho ăn rồi chỉ đường đi cho kịp kẻo trời tối.

Không chỉ hiểu hơn về ngữ nghĩa của những từ đậm chất miền Tây, độc giả còn có dịp khám phá về những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất này. Từ ẩm thực, cây cối, phương tiện đường thủy cho đến trang phục, cách xưng hô, nếp sinh hoạt miền quê… đều được giải thích và tái hiện sinh động qua từng trang sách, tranh vẽ. Tác giả dẫn dắt người đọc tìm hiểu về cây đước, cây mắm, cây bần, dừa nước, thốt nốt, bông điên điển…; phân biệt nước rong, nước kém khác với nước lớn nước ròng thế nào; ghe, xuồng, tắc ráng, đò dọc, đò ngang khác nhau ra sao; hòa mình vào những thú vui dân dã ở nông thôn như tát đìa, giăng lưới cắm câu, lượm trứng vịt đẻ rớt trên đồng… Đôi lúc lại lắng lòng với những tình cảm về gia đình và những người bạn thuở ấu thơ. Có khi lại cười vui với những câu chuyện hài hước, dí dỏm…

Gắn liền với những bài viết là những câu ca dao, tục ngữ hay những bài hát dân gian, những câu hò đồng nội chan chứa yêu thương. Như câu hò của chàng trai cất lên giữa dòng Vàm Nao khiến người nghe không khỏi bùi ngùi, xao xuyến:

“Hò…ơ..

Ngó lên Châu Đốc, ngó xuống Vàm Nao

Thấy con cá bông lau nhảy nhào vô lưới

Anh ngồi chắc lưỡi

Mà hò ơ…

Anh ngồi chắc lưỡi

Không biết chừng nào mới cưới đặng em…” (Trang 97)

99 bài viết ngắn gọn, súc tích mà thú vị cứ thế nhẹ nhàng đi vào lòng người đọc. Để khi khép sách lại, một miền Tây đẹp bình dị với nhiều điều thú vị luôn vương vấn và lôi cuốn người đọc khám phá từ trang sách đến đời thực.

Cát Đằng

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/thu-vi-voi-%E2%80%9Cmien-tay-la-lam-a-nghen%E2%80%9D-78793