Thua 2 bàn trong 70 giây, Arsenal suýt 'nếm trái đắng' ở cúp C2

Arsenal thất bại ngay trên sân nhà trước đội bóng ít tên tuổi Ostersunds ở lượt về vòng 1/16 Europa League.

Chiến thắng 3-0 ở lượt đi giúp Arsenal thảnh thơi trong cuộc tiếp đón Ostersunds trên sân nhà ở lượt về. Tuy nhiên Pháo thủ vẫn khiến các cổ động viên nhà phải lo lắng về nguy cơ bị loại khi chứng kiến màn trình diễn tồi tệ trong hiệp 1.

Sử dụng đội hình dự bị nhằm giữ sức cho trận chung kết Cúp liên đoàn với Man City sắp tới, HLV Arsene Wenger trao cơ hội cho cặp trung vệ Rob Holding và Calum Chambers trong đội hình xuất phát. Bộ đôi người Anh gây ra sự thất vọng lớn ở cả 2 bàn thua của Arsenal.

Tận dụng những khoảnh khắc hớ hênh của hàng thủ đội chủ nhà, Hosam Aiesh và Ken Sema liên tiếp chọc thủng lưới Arsenal chỉ trong vòng 70 giây.

 Arsenal gây thất vọng dù vẫn giành quyền đi tiếp.

Arsenal gây thất vọng dù vẫn giành quyền đi tiếp.

Lúc này, nếu Ostersunds ghi thêm 1 bàn thắng nữa, lợi thế dẫn 3-0 ở lượt đi của Arsenal sẽ không còn. Tuy nhiên Pháo thủ vẫn có đủ sự tỉnh táo để không cho đối thủ tạo ra cú sốc trong thời gian còn lại của trận đấu.

Đầu hiệp 2, Sead Kolasinac gỡ lại 1 bàn và giải tỏa áp lực đáng kể cho đội chủ nhà. Từ đây, Arsenal thi đấu thoải mái hơn, kiểm soát thế trận và tạo ra một số cơ hội. Những pha tấn công của Ostersunds vẫn gây ra đôi chút lo lắng cho CĐV Pháo thủ ở cuối trận, nhưng đội bóng Thụy Điển không thể gây ra thêm bất ngờ.

Arsenal thua 1-2 và đây là thất bại thứ 2 trên sân nhà của Pháo thủ trong mùa giải 2017/18. Dù vậy, Pháo thủ vẫn giành quyền đi tiếp với chiến thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận.

Kết quả: Arsenal 1-2 Ostersunds (chung cuộc: 4-2)

Ghi bàn: Kolasinac (47') - Hosam Aiesh (22'), Ken Sema (23')

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thua-2-ban-trong-70-giay-arsenal-suyt-nem-trai-dang-o-cup-c2-d382686.html