Thua 4 bàn trong 30 phút, U19 Thái Lan tan mộng World Cup

Thi đấu kiên cường trong 90 phút song trong hai hiệp phụ, U19 Thái Lan tỏ ra xuống sức và để cho U19 Qatar hạ gục dễ dàng.

Chiều nay (28.10), trên sân Gelora Bung Karno, U19 Thái Lan và U19 Qatar bước vào trận tứ kết đầu tiên tại giải U19 châu Á 2018. Trước đó, tại chiến dịch vòng bảng, hai đội đều có màn thể hiện khá tích cực.

Sau trận thua trước U19 UAE hôm ra quân, U19 Qatar giành chiến thắng ở hai trận còn lại để chiếm lĩnh ngôi đầu bảng A. Còn U19 Thái Lan chỉ thua duy nhất U19 Nhật Bản để đứng nhì bảng B với lưng vốn 4 điểm.

U19 Thái Lan gục ngã trước U19 Qatar.

Đội trẻ xứ Chùa vàng nhập cuộc đầy quyết tâm. Khoảng 10 phút đầu, họ chủ động cầm bóng, tạo dựng nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối thủ. Song khi cơ hội chưa thể chuyển hóa thì bất ngờ đã xảy ra.

Phút 13, từ tình huống phát bóng lên ở sân nhà, hậu vệ Saranyu Palangwan xử lý bất cẩn để Hashim Ali của U19 Qatar cướp được trước khi tung cú dứt điểm kỹ thuật vào góc xa khung thành mở tỷ số 1-0.

Chưa kịp hoàn hồn, 8 phút sau đó, U19 Thái Lan đã phải nhận thêm cú sốc thứ hai. Phút 13, xuất phát từ pha phản công chớp nhoáng, Nasser Al Yazidi dứt điểm quyết đoán nới rộng khoảng cách thành 2 bàn.

Nửa sau hiệp 1, U19 Qatar chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, qua đó giúp đại diện Đông Nam Á có cơ hội vùng lên. Dù vậy, U19 Thái Lan vẫn không tìm được bất kỳ cơ hội rõ nét nào để rút ngắn cách biệt.

Những nỗ lực của U19 Thái Lan chỉ thực sự mang đến hiệu quả ở đầu hiệp 2. Phút 48, Korawich Tasa rút ngắn cách biệt còn 1-2 với sút cận thành trong vòng 16m50. Tinh thần người Thái lúc này cực kỳ hưng phấn.

13 phút sau đó, Sakunchai Saengthopho dứt điểm bóng sống tuyệt đẹp ngay trước vòng 16m50 hạ gục thủ thành Qatar cân bằng tỷ số 2-2. Nhiều cầu thủ U19 Qatar còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trận đấu càng về cuối càng diễn biến khó lường. Phút 81, cũng từ một tình huống phản công tốc độ, Thirapak Prueangna sút dội chân Ahmed Suhail bay vào lưới, U19 Thái Lan bất ngờ dẫn trước 3-2!

Nhưng U19 Qatar đã không chấp nhận đầu hàng. Phút 87, chính Ahmed Suhail với cú sút phạt thần sầu từ cự ly 30m đã gỡ lại 3-3 cho đội nhà.

Dù vậy, sự kiên cường, cảm tử của người Thái không thể giúp họ trụ vững được lâu hơn. Trong 30 phút của hai hiệp phụ, đội bóng của HLV Issara Sritao tỏ ra xuống sức thấy rõ và để cho đối thủ ghi đến… 4 bàn chóng vánh, qua đó khép lại trận cầu với tỷ số chênh lệch 7-3 cho U19 Qatar!

Với kết quả này, U19 Qatar chính thức giành vé vào chơi trận bán kết giải U19 châu Á 2018. Đồng thời cũng tìm được suất đầu tiên đại diện cho châu Á tham dự VCK U20 World Cup 2020 tại Ba Lan!

Đông Hưng (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/thua-4-ban-trong-30-phut-u19-thai-lan-tan-mong-world-cup-925379.html